Hiền Sến: 'Tôi chỉ tự hỏi phải làm sao để bảo vệ Châu với Kỳ Kỳ'

Giữa những ồn ào đang bủa vây lấy mình lẫn người phụ nữ mình yêu thương - Lý Phương Châu, biên đạo múa - vũ công Hiền Sến lần đầu lên tiếng và anh đã có những phút trải lòng hết mực chân thành.

Giữa thời điểm sóng gió này tâm trạng của Hiền đang thế nào?

Tôi buồn và đau lòng. Không phải vì bỗng nhiên mình bị xuất hiện trong một vòng xoáy không đáng có như thế này mà vì buộc phải chứng kiến những người mình hết lòng yêu quý đang chịu tổn thương, đặc biệt là bé Kỳ Kỳ và cha mẹ của tất cả chúng tôi.

Sự việc này có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ, cách cư xử giữa anh và Lý Phương Châu không?

Khi cả hai chúng tôi quyết định dành cho nhau cơ hội để tìm hiểu đối phương nghĩa là tôi và Châu đều xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc. Chúng tôi cũng hiểu rằng nếu đã đồng ý tiến thêm một bước đồng nghĩa với việc chấp nhận cùng nhau đối mặt với nhiều sóng gió của chặng đường dài phía trước. Nên sự việc này, nói cho cùng, cũng chỉ là một trong vô vàn thử thách mà số phận bày ra thôi. Không những không làm ảnh hưởng mà ngược lại, chúng tôi trân trọng nhau hơn vì tôi, Châu và nhiều người đều hiểu rõ bản chất của câu chuyện này thế nào.

Biết rõ về mọi việc đang diễn ra vậy anh có thể chia sẻ chi tiết không?

Những gì mọi người muốn biết, cần biết và nên biết tôi nghĩ là trong 3 ngày qua đủ rồi. Sự thật thế nào cũng chỉ có một mà thôi nhưng những thương tổn mà nó mang lại đã là quá nhiều, vì thế, tôi xin phép từ chối nói thêm. Tôi chỉ hi vọng rằng, những thứ không tốt đẹp cho đến giờ sớm kết thúc để tất cả đều có cuộc sống bình an.

Đúng là 3 ngày qua rất nhiều thông tin được đưa ra nhưng nhìn vào mọi người chỉ thấy một mình Lý Phương Châu lên tiếng còn không thấy anh đâu. Quả thực sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ anh không đáng mặt đàn ông từ dư luận, anh nghĩ sao?

Tôi cũng nhận không ít lời chỉ trích về điều này. Họ nói tôi hèn hạ, nhiều lắm. Nhưng thực sự tôi hiểu rằng thêm một lời phát ngôn nào ở thời điểm không đúng lúc cũng đều sẽ ảnh hưởng đến không chỉ riêng mình mà bên cạnh còn là gia đình, bố mẹ của cả tôi, Châu, anh Hải...

Tôi vẫn ở đấy nắm tay Châu, cùng Châu vượt qua sóng gió và che chở cô ấy theo cách riêng của mình. Nhìn Châu bị hàng trăm, hàng ngàn người bủa vây, dò xét, "tra khảo"... tôi thương Châu rất nhiều. Tôi tin Châu cảm nhận được và thực lòng, ở thời điểm này, tôi cũng chỉ cần một mình Châu hiểu điều đó là đủ.

Anh còn trẻ, chưa từng trải qua đổ vỡ, tại sao anh chọn Châu chứ không phải người nào khác để gắn bó?

Trước khi trở thành hai người yêu nhau chúng tôi là bạn bè, cùng chứng kiến, chia sẻ về sự đổi thay lẫn trắc trở trong đời sống của người kia nên đã có sự đồng cảm nhất định. Khi Châu gặp sóng gió, nhìn Châu lặng lẽ một mình chống lại mọi cam go bủa vây, tôi chỉ muốn được trở thành một người đủ để Châu tin tưởng mà có thể bảo vệ cho cô ấy.

Nghĩa là anh đã có tình cảm với Châu từ trước khi Châu với Hải ly hôn?

Trước khi Châu với anh Hải ly hôn chúng tôi vẫn là bạn. Một thời gian sau, khi tôi cùng những người bạn khác sát cánh bên Châu ở thời điểm Châu phải đối mặt với nhiều chuyện chúng tôi mới có cơ hội hiểu rõ hơn về nhau.

Châu với Hải từng gắn bó 11 năm, cũng từng trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng họ vẫn buông tay nhau. Điều này có khiến anh suy nghĩ?

Khi đến với Châu tôi chỉ có duy nhất một điều trăn trở và luôn tự hỏi bản thân rằng mình cần phải làm những gì để có thể che chở cho cô ấy và bé Kỳ Kỳ, còn lại tôi không quan tâm đâu.

Anh không chạnh lòng sao?

Không! Vì ai cũng có quá khứ riêng, quan trọng là chúng ta sống tốt và trân trọng người hiện tại. Những gì đã ở sau lưng, nếu đẹp đẽ thì chúng ta nên biết ơn vì trong hành trang cuộc sống có những kỉ niệm tuyệt vời, còn không, chúng ta có thể xem là trải nghiệm đáng quý giúp mình trưởng thành hơn.

Anh với Lý Phương Châu có tính đến chuyện kết hôn?

Yêu thương nhau mà không nghĩ đến chuyện lâu dài thì là dối lòng nhưng với tôi điều nhất thiết và thực tế hơn tất thảy là chúng tôi sống vì nhau thế nào. Ở thời điểm hiện tại, cả tôi và Châu đều đang cảm thấy yên ổn với những gì chúng tôi dành cho nhau. Những chuyện xa hơn nữa hãy để thời gian trả lời.

Gia đình anh có phản ứng thế nào khi anh yêu Lý Phương Châu và giữa những rắc rối đang diễn ra?

Tôi có chia sẻ với bố mẹ về chuyện tôi yêu Châu ngay từ đầu và nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố mẹ tôi rất quý Châu và đều mong rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ luôn được thuận hòa, vui vẻ. Thời điểm này, gia đình hai bên lẫn những người thân thiết động viên chúng tôi rất nhiều. Tôi và Châu vô cùng cảm kích về điều đó!

Để nói một lời với người con gái mình thương ngay lúc này anh muốn gửi đến cô ấy điều gì?

Hãy tin tưởng ở anh và để anh được bên em, cùng em vượt qua mọi sóng gió cuộc đời! Anh yêu em!

Minh Thư - Theo Thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/hien-sen-toi-chi-tu-hoi-phai-lam-sao-de-bao-ve-chau-voi-ky-ky-215461/