Hiện trường vụ cháu bé hơn 1 tháng tuổi nghi bị sát hại

Tại căn nhà 2 tầng nằm ở cuối thôn Đình (Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội), trên cầu thang lên tầng 2 vẫn còn hiện rõ dòng chữ được cho là của hung thủ nghi sát hại bé hơn 1 tháng tuổi để lại.

Xã Hữu Bằng một ngày hè không yên ả. Dưới cái nắng như đổ lửa, hàng trăm người dân vẫn nán lại hiện trường tại thôn Đình để theo dõi quá trình lực lượng chức năng phá án.

Bà nội khóc nức nở khi hay tin đứa cháu hơn 1 tháng tuổi tử vong

Lực lượng chức năng luôn túc trực quanh khu vực để đảm bảo an ninh

Tin cháu V.V.A - con trai mới hơn một tháng tuổi của vợ chồng anh Vũ Đình Hải (cùng trú địa chỉ trên) và chị Phan Thị Trinh - tử vong bất ngờ tại nhà khiến cả khu vực bàn tán xôn xao.

Khắp trong xóm, ngoài làng, đâu đâu cũng thấy cảnh người tụ tập bàn tán về vụ án nghiêm trọng. Những cái thở dài, những hành động thể hiện sự tiếc thương, mọi ánh mắt đều dồn về phía căn nhà có cánh cổng màu nâu đỏ.

Để tỏ lòng tiếc thương, người dân đã lập một hòm quyên góp nhỏ, được đặt cách cổng nhà nạn nhân chừng 10 mét, ủng hộ gia đình trước nỗi đau quá lớn.

Phía bên trong ngôi nhà, lực lượng công an vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm. Phía ngoài, an ninh được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra.

Ngôi nhà nhỏ 2 tầng trong thôn Đình là nơi phát hiện sự việc cháu V.A tử vong bất thường

Dòng chữ 'Tao sẽ giết cháu mày, Lăng' được cho là của thủ phạm để lại hiện trường

Khoảng 4h chiều nay 12.6, cánh cổng ngôi nhà được mở, đập vào mắt người dân và các phóng viên là dòng chữ 'Tao sẽ giết cháu mày, Lăng'. Dòng chữ này được cho là kẻ đã ra tay sát hại bé V.A.

Được biết, Lăng là tên ông nội của cháu V.A.

Vào buổi sáng định mệnh, trong ngôi nhà của vợ chồng anh Hải có 4 người. Vợ chồng anh Hải, cháu V.A và ông nội. Bà nội của cháu ra ngoài từ tối hôm trước ở xưởng mộc và ngủ lại.

Theo nguồn tin của PV, vào khoảng 5h40 sáng nay, ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) phát hiện cháu nội là V.V. A. nằm sấp ở chậu nước trong nhà.

Phía bên ngoài khu vực phong tỏa, người dân lập một hòm nhỏ để quyên tiền, ủng hộ trước nỗi đau của gia đình

Chậu tắm màu hồng được cho là chiếc chậu mà gia đình phát hiện cháu V.A tử vong trong đó

Sau đó, ông Lăng bế cháu lên thì thấy cháu bé đã tử vong. Được biết, tối qua cháu bé ngủ cùng bố mẹ ở tầng 1.

Hiện tại, Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc nghiêm trọng này.

Theo H.N/Danviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/hien-truong-vu-chau-be-hon-1-thang-tuoi-nghi-bi-sat-hai.html