Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu tại Istanbul, gần 200 người thương vong

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày 11/12 là ngày quốc tang và treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ đánh bom kép xảy ra bên ngoài một sân vận động ở Istanbul đêm 10/12.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Suleyman Soylu cho biết ít nhất 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương sau một vụ đánh bom xe và một vụ bị nghi là đánh bom tự sát diễn ra bên ngoài sân vận động Vodafone Area. (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, chưa đầy một phút sau vụ đánh bom tự sát thì vụ nổ bom xe xảy ra. Các quan chức cho biết một trong hai vụ đánh bom này là nhằm mục tiêu tấn công cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, sau khi tuyên bố quốc tang, Thủ tướng Binali Yildirim đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố mới nhất của mình, Tổng thống Tayyip Erdogan mô tả hai vụ đánh bom trên là tấn công khủng bố nhằm vào cảnh sát và dân thường. (Ảnh: Reuters)

"Tối nay chúng ta đã chứng kiến khuôn mặt ghê tởm của khủng bố. Rõ ràng là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố xảy ra ngay sau trận bóng giữa Besiktas - Bursaspor nhằm tối đa số lượng nạn nhân thương vong. Thật không may, đã có nhiều người bị chết và bị thương", ông Erdogan nói. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ về 2 vụ đánh bom này. (Ảnh: Reuters)

"Nó giống như địa ngục. Những ngọn lửa bùng lên cao ngút. Tôi đang uống trà ở quán cà phê bên cạnh nhà thờ", ông Omer Yilmaz, nhân viên vệ sinh tại nhà thờ Hồi giáo Dolmabahce, nằm đối diện với sân vận động chia sẻ. (Ảnh: Reuters)

Xe cứu thương và cảnh sát được huy động để đưa những người bị nạn đi cấp cứu. (Ảnh: Reuters)

Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 27 cảnh sát và 2 dân thường. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường tang tóc sau khi các vụ đánh bom khủng bố diễn ra. (Ảnh: Reuters)

Được biết 10 người đã bị bắt vì nghi có liên hệ đến các vụ tấn công đêm 10/11. (Ảnh: Reuters)

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hien-truong-vu-danh-bom-dam-mau-tai-istanbul-gan-200-nguoi-thuong-vong-d31203.html