Hiệp 1 dở, hiệp 2 tốt

(TTVN Online) - Trước đây, nếu như tất cả đã quá quen với điệp khúc "hiệp 1 tốt, hiệp 2 dở" của đội tuyển Anh dưới thời Sven Goran Eriksson, giờ thì họ sẽ vui hơn với điệp khúc mới "hiệp 1 dở, hiệp 2 tốt" dưới thời Fabio Capello. Ít nhất thì điều đó cũng giúp họ kết thúc được trận đấu theo chiều hướng tích cực.

Để thấy rõ hơn sự thay đổi ở đội tuyển Anh qua hai thời HLV khác nhau. Stuart Pearce sẽ kể lại một câu chuyện cũ về Capello. Đó là trong giờ nghỉ ở trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh tại vòng loại World Cup. Những dư âm từ thất bại ở vòng loại Euro 2008 vẫn kéo dài dai dẳng gần một năm qua và không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ của Capello bị la ó vì không thể chọc thủng lưới được Andorra. Capello đã hỏi Pearce ông nên làm gì. "Hãy yêu cầu họ chơi nhanh hơn", Pearce nói. Capello gật đầu, vào phòng thay đồ và chỉ về phía Stewart Downing cùng Jermain Defoe. "Anh và anh, ra", ông nói, trước khi quay sang Emile Heskey và Joe Cole, "Anh và anh, vào". Cole ghi hai bàn, đội tuyển Anh thắng 2-0 và kể từ khoảnh khắc đó, họ không bao giờ phải nhìn lại. Vòng loại kết thúc một cách ấn tượng. Từ câu chuyện đó có thể thấy rằng, Capello là người quyết đoán và chuyên quyền. Nhưng điều quan trọng là chỉ có rất ít người hành động chính xác dưới một sức ép như thế. Thậm chí, trong hai năm rưỡi qua, Capello luôn cho thấy khả năng thay đổi trận đấu theo một chiều hướng tích cực. Trước Mexico vào đêm thứ Hai vừa qua, 15 phút giờ nghỉ của đội tuyển Anh chỉ tập trung vào việc tìm ra giải pháp hạn chế lối chơi kỹ thuật của đối thủ. Thay đổi quan trọng được thấy rõ khi Steven Gerrard lui vào giữa và nhờ thế, họ bắt đầu tạo được sức ép lên phần sân của đội khách. Khả năng đọc hiểu trận đấu của Capello luôn được ông vận dụng hiệu quả trong suốt sự nghiệp huấn luyện. Carlo Ancelotti từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Capello ở AC Milan và giờ, ông cũng rất thành công. Vì thế, khi được hỏi về Capello, Ancelotti có chỉ ra một phẩm chất đặc biệt. "Capello là HLV xuất sắc nhất có khả năng đọc được trận đấu và thay đổi tất cả sau giờ nghỉ", Ancelotti cho biết. "Không ai giỏi hơn ông ấy". Những thống kê dưới đây phần nào củng cố nhận định của Ancelotti. Trong 23 trận đội tuyển Anh thi đấu dưới thời Capello, họ đã trở thành chuyên gia thắng ở hiệp 2. Chính xác là họ chơi tốt ở 15 trong 23 trận và điều đặc biệt là ngoài Anh, chỉ có Brazil và Tây Ban Nha là những đội thắng trong hiệp 2. Ấn tượng nhất là số bàn thắng và số bàn thua của đội tuyển Anh trong các hiệp 1 dưới thời Capello là 22-8, trong khi hiệp 2 lên đến 37-11. Một sự khác biệt đến bất ngờ nhưng đó là kết quả của những quyết định thay người, sơ đồ thi đấu hiệu quả. Xem ra, khoản tiền 6 triệu bảng một năm mà FA trả cho Capello đáng giá đến từng đồng xu và biết đâu, họ sẽ được hưởng thành quả của mình ở Nam Phi. Một trận đấu hai hiệp 1. Anh 2 Thụy Sĩ 1 (6-2-2008) Trong trận đấu đầu tiên của Capello, đội tuyển Anh bị cầm hòa 1-1 nhưng Shaun Wright-Phillips chỉ mất 5 phút để ghi bàn quyết định sau khi anh vào sân trong hiệp 2. 2. Andorra 0 Anh 2 (6-9-2008) Joe Cole và Emile Heskey vào sân sau giờ nghỉ và thay đổi cục diện trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2010. Heskey tạo khoảng trống và Cole ghi hai bàn. 3. Anh 5 Kazakhstan 1 (11-10-2008) Kazakhstan đã gây bất ngờ khi cầm chân đội chủ nhà 0-0 trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Anh chuyển từ sơ đồ 4-3-3 về 4-4-2 và Wayne Rooney ghi hai bàn. 4. Hà Lan 2 Anh 2 (12-8-2009) Hà Lan dẫn 2-0 sau giờ nghỉ nhưng Capello có ba thay đổi, trong đó đưa Jermain Defoe vào thay Emile Heskey và tiền đạo này đã ghi hai bàn. 5. Anh 3 Ai Cập 1 (3-3-2010) Anh bị dẫn 0-1 sau giờ nghỉ và phản ứng từ Capello giúp họ lật ngược tình thế. Các cầu thủ dự bị Peter Crouch và Shaun Wright-Phillips đã ghi 3 bàn cho đội tuyển Anh.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/548/22895/