Hình mẫu cho ca sĩ muốn thành danh nhờ thi hát truyền hình

Hầu hết các ca sĩ trẻ thời nay, xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình, đều mơ ước có được một sự nghiệp thành công như Vanessa Paradis. Mới ngày nào, cô bé tóc vàng còn hát nhạc phẩm Joe le Taxi. Năm 2012, Vanessa ăn mừng cùng lúc hai sinh nhật: 40 năm tuổi đời, 25 năm tay nghề.

Ca sĩ Vanessa Paradis

14 tuổi đã “bùng nổ”

Được mệnh danh là Cánh chim địa đàng, Vanessa Paradis sinh năm 1972 tại vùng ngoại ô Paris. Từ thời còn nhỏ, cô bé học múa và học đàn, được gia đình khuyến khích đeo đuổi con đường nghệ thuật.

Lần đầu tiên Vanessa Paradis xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là vào tháng 5 năm 1981 trong chương trình truyền hình L'École des fans. Tuy lúc đó mới lên 8, nhưng cô bé rất dạn dĩ trên sân khấu.

Vanessa ghi âm bài hát đầu tay (La Magie des surprises-parties) vào năm 11 tuổi, một sáng tác của ban nhạc Les Forbans để đi dự liên hoan ca khúc thiếu nhi, nhưng do không đoạt giải đầu, cho nên bài hát này tuy được ghi trên đĩa nhựa nhưng sau đó lại không được phát hành trên thị trường. Đĩa nhựa này giờ đây được giới sưu tầm tìm mua với giá 5 ngàn euros mỗi chiếc (khoảng hơn 120 triệu VNĐ).

Ca sĩ Vanessa Paradis

Sự nghiệp của Vanessa thật sự cất cánh vào tháng tư năm 1987. Nhờ vào sự dìu dắt của người cậu ruột, cô bé được giới thiệu với nhóm sáng tác (Étienne Roda-Gil và Franck Langloff) nhạc phẩm Joe le Taxi.

Bài hát này chiếm hạng đầu thị trường Pháp trong vòng 11 tuần lễ, giành luôn ngôi vị quán quân tại Bỉ, Thụy Sĩ, Canada, Israel và đứng hạng ba thị trường Anh Quốc.

Ca khúc này sau đó được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Ý) kể cả tiếng Nhật, Thái, tiếng Hoa và tiếng Việt. Lời tiếng Việt thường do ca sĩ Ngọc Lan trình bày cho dù bài hát vẫn giữ nguyên tựa đề tiếng Pháp.

Trên đà thành công, Vanessa trình làng album đầu tay vào mùa hè năm 1988, với ca khúc chủ đề là Marilyn and John, nói về mối tình huyền thoại của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe với tổng thống J.F Kennedy. Album này rất ăn khách và nhờ vậy mà thu hút sự chú ý của ca sĩ kiêm tác giả trứ danh người Pháp Serge Gainsbourg.

Ca sĩ Vanessa Paradis

Tập nhạc thứ nhì (Variations sur le même t'aime - 1990) mà Serge Gainsbourg đã sáng tác cho Vanessa Paradis giúp cho cô bé tóc vàng gặt hái những giải thưởng âm nhạc đầu tiên, trong đó có giải Victoires de la Musique, dọn đường cho sự hợp tác với nhiều tài năng mới của làng nhạc quốc tế, trong đó có Lenny Kravitz soạn cho cô nguyên một album bằng tiếng Anh, phát hành vào năm Vanessa vừa tròn 20 tuổi (1992).

“Lấn sân” phim ảnh, người mẫu

Song song với sự nghiệp ca hát, Vanessa Paradis còn được mời đóng phim và làm người mẫu thời trang. Trong lĩnh vực điện ảnh, tính đến nay cô đã đóng 12 bộ phim truyện, đoạt được ba giải thưởng diễn xuất trong đó có giải César của Pháp dành cho tài năng đầy triển vọng (Noce Blanche - 1989) và gần đây hơn nữa là giải Jutra của làng phim Québec dành cho diễn viên xuất sắc nhất (Café de Flore - 2012).

Về số lượng người xem, thì L’Arnacœur (tạm dịch Kẻ đánh lừa con tim) là bộ phim ăn khách nhất của Vanessa, với khoảng 4 triệu lượt khán giả.

Còn trong lĩnh vực thời trang, trước khi Vanessa Paradis ký hợp đồng độc quyền với thương hiệu Chanel nổi tiếng hàng đầu thế giới, cô bé tóc vàng từng làm người mẫu cho nhà may Castelbaljac, và hiệu tóc thời trang Maniatis.

Kể từ năm 1991 cho đến nay, Vanessa chuyên đóng phim quảng cáo cho nước hoa và mỹ phẩm Chanel. Trong một đoạn phim, người ta thấy Vanessa ngồi trên một chiếc xích đu, đong đưa trong một chiếc lồng vàng, đôi môi huýt sáo như tiếng chim đang hót vang. Cũng từ đó mà Vanessa được tặng cho cái biệt danh - Oiseau du Paradis - Cánh chim địa đàng.

Không chỉ hát hay, Vanessa Paradis còn “lấn sân” phim ảnh, thời trang

Vào năm 1993, Vanessa Paradis bắt đầu vòng lưu diễn quốc tế để quảng bá album tiếng Anh mà cô đã thực hiện với Lenny Kravitz. Kiệt sức do làm việc cật lực, cho nên sau khi đi hát ở Pháp, Anh và Canada, Vanessa buộc phải bỏ chuyến lưu diễn ở Nhật Bản.

Giai đoạn này khép lại các dự án ghi âm của Vanessa, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình gây quỹ từ thiện, chỉ vào phòng ghi âm khi được bạn đồng nghiệp mời song ca, đóng phim khi đọc được kịch bản hay.

Kể từ năm 1998 trở đi, cô lập gia đình rồi sinh hai đứa con với diễn viên nổi tiếng Johnny Depp. Tuy rất kín đáo trong đời tư, nhưng cặp nghệ sĩ này bị giới nhiếp ảnh săn lùng rất nhiều. Do dành nhiều thời gian cho gia đình, nên Vanessa Paradis bớt xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu.

Cho đến tháng 6/2012, đôi uyên ương Vanessa Paradis - Johnny Depp lại chính thức thông báo chia tay nhau sau gần 15 năm chung sống.

Mãi đến cuối năm 2000, tức là sau gần 7 năm vắng bóng sân khấu, Vanessa mới trình làng album thứ tư Bliss nói về niềm vui làm mẹ và hạnh phúc gia đình.

Trong những album kế tiếp phát hành vào năm 2004 rồi 2008, Vanessa Paradis hợp tác với nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi, trong đó có Mathieu Chedid và nhóm Nouvelle Vague, chuyển hướng từ nhạc nhẹ sang pop rock, phá cách với lối hòa âm rất mộc hay phối khí luân chuyển.

Đây là giai đoạn mà Vanessa ghi âm rất nhiều bản cover, từ nhạc phẩm kinh điển I love Paris của tác giả Cole Porter, Le Temps de l’Amour của Françoise Hardy, Stand by me của Ben E. King cho đến Week End à Rome của Étienne Daho.

Từ khi mới vào nghề đến nay, Vanessa đã ghi âm 7 album và đóng hơn 10 bộ phim. Cô cũng là một trong nghệ sĩ Pháp đoạt được nhiều giải thưởng Victoires de la Musique, trong đó có một giải dành cho album hay nhất vào năm 2008.

Vanessa Paradis không thuộc vào hàng diva có làn hơi đầy đặn và giọng ca khỏe khoắn, nhưng bù lại cô có một phong cách tự nhiên, không điệu bộ, ít làm dáng.

Thành danh ban đầu với chất giọng hơi nũng nịu dễ thương, lối diễn xuất của Vanessa đã chín mùi với thời gian năm tháng, nhưng vẫn giữ được một nét gì đó thật hồn nhiên, trong sáng. Chỉ mới hơn 40 tuổi đời mà đã hơn 25 năm thành công sự nghiệp, có thể nói là với Vanessa Paradis, tiếng chim hót giữa địa đàng vẫn chưa mỏi cánh thời gian.

Tuấn Thảo

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kham-pha/hinh-mau-cho-ca-si-muon-thanh-danh-nho-thi-hat-truyen-hinh-280274.html