HLV Calisto: “Bàn thắng mở ra nhiều cơ hội cho Công Vinh”

Làm cầu nối đưa Công Vinh sang thi đấu ở CLB Leixoes, HLV Calisto vui ra mặt khi tiền đạo xứ Nghệ đã có được bàn thắng đầu tiên. Những đánh giá của thầy Tô trong buổi tập hôm qua về cậu học trò cưng, xem ra còn nóng hơn cả việc tuyển Olympic Việt Nam trước trận giao hữu với Chunnam Dragons.

“Ghi được bàn thắng trong một trận đấu chính thức là điều quá tuyệt vời đối với một cầu thủ lần đầu tiên đến thi đấu ở châu Âu như Công Vinh. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vinh, nhưng anh ấy đã và đang làm được những điều tốt hơn tôi nghĩ. Bàn thắng mà Công Vinh ghi được chỉ là ở Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha, một giải đấu dành cho các đội từ chuyên nghiệp cho tới hạng Ba. Nhưng đây là sân chơi không hề kém chất lượng, các bạn đều biết đội giành Cúp Quốc gia sẽ được dự UEFA Cup nên đây là một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Bàn thắng vừa có sẽ rất nhiều ý nghĩa cho sự nghiệp thi đấu của Công Vinh ở Bồ Đào Nha. Đặc biệt là áp lực và khó khăn sẽ được giảm đi rất nhiều. Trong tháng 11, đội tuyển sẽ có những trận vòng loại Asian Cup rất quan trọng, tôi sẽ cân nhắc việc triệu tập Công Vinh, nếu anh ấy không bị ràng buộc yêu cầu đã ký với Leixoes. Sau những gì Công Vinh đã làm được, theo tôi, ở đội tuyển quốc gia và Olympic Việt Nam vẫn còn một số cầu thủ đủ đẳng cấp và bản lĩnh đến thi đấu ở giải Bồ Đào Nha. Tôi sẽ lựa chọn, để giới thiệu thêm một vài gương mặt nữa, nhưng việc này không đơn giản, ngoài nỗ lực của tôi thì tham vọng của những CLB chủ quản mới đóng vai trò quyết định. Để thực hiện một dự án, cần chuẩn bị rất nhiều điều kiện. Nếu chỉ riêng nỗ lực của tôi, sẽ rất khó mang lại thành công. QUANG NGỌC (ghi) (SGGP-Thể Thao) Báo chí Bồ Đào Nha và sự kiện “cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại châu Âu” Đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng Không như trận đầu tiên Lê Công Vinh ra mắt Leixoes tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha hôm 4-10, báo Bồ Đào Nha không viết nhiều lắm về bàn thắng đầu tiên của Công Vinh cho đội bóng mới, cũng là bàn đầu tiên của một cầu thủ Việt Nam trên sân cỏ châu Âu. Họ ít viết vì dành đất để… đăng hình. Trên báo O Jogo và Record là 2 tấm hình to của Vinh: một đang hò hét như thể vừa ghi bàn trong trận chung kết AFF Cup vào lưới Thái Lan, như chính anh tâm sự với chúng tôi sau trận đấu. Tấm kia Vinh ôm chặt người đồng đội mang áo số 22 là Nelson. Chính Nelson là tác giả của đường chuyền quyết định để Vinh mở tỷ số, khai thông thế bế tắc cho Leixoes trước đội bóng đàn em Casa Pia, đồng thời ghi một dấu son cho nền bóng đá Việt Nam. Báo Journal de Noticias viết một dòng nghe thật mát lòng: “Sau khi có tên trong danh sách lần đầu tiên, đá trận đầu tiên, giờ cầu thủ Việt Nam Lê Công Vinh đã có bàn thắng đầu tiên. Đầu tiên, nhưng không phải cuối cùng vì Vinh sẽ còn ra sân nhiều trận hơn trong những trận tiếp theo”. Những trận tiếp theo ấy sẽ khởi đầu ngay cuối tuần này, ngày 25-10, đội Leixoes sẽ làm khách trên sân của CLB Vitoria Setubal trong khuôn khổ vòng 8 giải vô địch Bồ Đào Nha. Trên khía cạnh chuyên môn, bàn thắng của Vinh cũng được báo A Bola xem là “điểm sáng” trong một trận đấu mà hàng loạt cầu thủ Leixoes đã chơi dưới sức. Theo họ, Vinh đã “chọn đúng thời điểm để tỏa sáng và khẳng định chuyến sang Leixoes hoàn toàn không phải để du lịch”. Bàn mở tỷ số luôn có giá trị nhất định của nó, nhất là nó giúp Leixoes không bị một đội bóng hạng Ba làm nhục khi Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha chỉ mới đi đến vòng thứ 3. Nếu Vinh không được ra sân trận đấu gặp Vitoria Setubal hay những trận sau đó tại giải vô địch Bồ Đào Nha, Cúp Quốc gia sẽ là đấu trường để Vinh tiếp tục tạo nên những dấu ấn. Như Journal de Noticias đã nói, bàn đầu tiên nhưng không phải cuối cùng! QUỲNH NGA lược dịch (SGGP-Thể Thao)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/10/206121/