HLV Hải 'lơ' về Thanh Hóa ?

(Zing) - Thất bại thứ ba từ đầu mùa trước Hòa Phát Hà Nội khiến mối lương duyên của HLV Vũ Trường Giang với đội bóng xứ Thanh dường như đang đứng trước bờ vực thẳm.

Sau khi trận đấu kết thúc, PCT tỉnh Thanh Hóa - Vương Văn Việt đi thẳng xuống đường piste động viên các cầu thủ, riêng với HLV Giang “đen”, ông không nói lời nào. Trong khi đó trưởng đoàn Quốc Hưng quay sang nói với trợ lý Đàm Hải đi vào phòng họp báo, bỏ lại mình Giang “đen” đứng một mình, chẳng nói chuyện với ai từ cầu thủ đến BHL. Khi chúng tôi gặng hỏi ông về trận đấu thì ông lắc đầu buồn bã: “Bây giờ tôi chẳng muốn nói gì cả”. Có lẽ, hơn ai hết, lúc này ông Giang hiểu rõ những khó khăn đang ở trước mặt ông, nhất là khi ở Thanh Hóa, cái bóng của HLV Lê Thụy Hải đã bắt đầu xuất hiện. Có mặt ở khán đài sân Hàng Đẫy cho đến khi hiệp một kết thúc, Hải “lơ” tiến thẳng lại bắt tay niềm nở với các cầu thủ, những người từng là học trò của ông một năm trước. Rồi sẽ không lâu nữa, họ sẽ cùng tái ngộ với nhau trong màu áo Lam Sơn Thanh Hóa ? Thông tin Hải “lơ” về Thanh Hóa đã có cách đây vài ngày khi người ta thấy ông Hải xuống thăm đại bản doanh của CLB Lam Sơn Thanh Hóa. Ông Hải xác nhận điều này, và có một điều chắc chắn ông Hải xuống Thanh Hóa, ăn cơm chung cùng toàn đội không phải chỉ là để chơi. Khi được hỏi, liệu có phải ông sẽ dẫn dắt Thanh Hóa không, ông cười và bảo: “Cậu cứ chờ nhé, khi nào có tin chính thức tôi sẽ báo cho cậu”. Như vậy, có thể nói khả năng ông Hải tái hợp Thanh Hóa đang là rất gần, và rất có thể ngay từ vòng 4 này, V-League sẽ chứng kiến HLV đầu tiên bị “trảm”. Khi cầu thủ không muốn đá! Người ta bảo ông Giang chỉ có khả năng dẫn dắt các đội bóng hạng nhất, chứ không thể “trị” được các “sao” chuyên nghiệp. Nhưng kỳ thực, thất bại của Lam Sơn Thanh Hóa không phải hoàn toàn do lỗi của ông khi bản thân các cầu thủ không muốn đá. Văn Hiển cố tình dùng tay chơi bóng, đồng thời nhận một thẻ đỏ và một quả Penalty cho HP.HN. Phước Tứ suốt cả trận chỉ đi bộ ở vòng tròn trung tâm... Khán giả có mặt trên sân cứ bảo: “Thanh Hóa đá như chấp người” Hỏi Phước Tứ: " Sao hôm nay Tứ đá xìu thế? ", Tứ chỉ cười: "Trận nào đá cũng có thế thôi." Phước Tứ mới có 2 trận thi đấu dưới màu áo Lam Sơn Thanh Hóa tại V-League năm nay. Ở trận đấu đầu tiên gặp Bình Dương, anh mắc 4 lỗi trực tiếp dẫn đến trận thua tan tác của Thanh Hóa ngay trên sân nhà, và ở trận thứ hai là thái độ thi đấu hết sức thờ ơ và mờ nhạt. Những điều này không thể khiến những hoài nghi liệu Tứ cũng như một số trụ cột khác đã toàn tâm khi về xứ Thanh hay chưa ? Người ta bảo ông Giang chỉ có khả năng dẫn dắt các đội bóng hạng nhất, chứ không thể “trị” được các “sao” chuyên nghiệp. Nhưng kỳ thực, thất bại của Lam Sơn Thanh Hóa không phải hoàn toàn do lỗi của ông khi bản thân các cầu thủ không muốn đá. Văn Hiển cố tình dùng tay chơi bóng, đồng thời nhận một thẻ đỏ và một quả Penalty cho HP.HN. Phước Tứ suốt cả trận chỉ đi bộ ở vòng tròn trung tâm... Khán giả có mặt trên sân cứ bảo: “Thanh Hóa đá như chấp người” Hỏi Phước Tứ: " Sao hôm nay Tứ đá xìu thế? ", Tứ chỉ cười: "Trận nào đá cũng có thế thôi." Phước Tứ mới có 2 trận thi đấu dưới màu áo Lam Sơn Thanh Hóa tại V-League năm nay. Ở trận đấu đầu tiên gặp Bình Dương, anh mắc 4 lỗi trực tiếp dẫn đến trận thua tan tác của Thanh Hóa ngay trên sân nhà, và ở trận thứ hai là thái độ thi đấu hết sức thờ ơ và mờ nhạt. Những điều này không thể khiến những hoài nghi liệu Tứ cũng như một số trụ cột khác đã toàn tâm khi về xứ Thanh hay chưa ?

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-viet-nam/hlv-hai-lo-ve-thanh-hoa/a78420.html