HLV K.H. Weigang và bóng đá Việt Nam: Những khoảng tối chưa bao giờ 'lộ sáng'

Cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Karl-Heinz Weigang, người đã góp công lớn mở đường cho bóng đá Việt Nam tìm được vị thế trên đấu trường quốc tế vừa ra đi ở tuổi 81.

Ông Weigang có 53 năm hành nghề huấn luyện viên.

Duyên nợ cùng bóng đá Việt

K.H. Weigang không hề là xa lạ, bởi ông là người duy nhất gắn bó với bóng đá Việt Nam trong suốt 30, kể từ thời đất nước còn bị chia cắt. Năm 1965, Weigang đảm trách cương vị HLV trưởng đội tuyển miền Nam và chỉ mất đúng 1 năm sau, lứa cầu thủ tài năng như: Phạm Huỳnh Tam Lang, Đỗ Thới Vinh… vô địch Merdeka Cup - giải đấu danh tiếng nhất châu lục thời đó tổ chức thường niên tại Malaysia.

Sau này, đội tuyển miền Nam của Weigang còn có thêm tấm HCĐ SEAP Games 1967 và dù không còn là HLV trưởng thì Weigang vẫn dành những tình cảm sâu đậm nhất cho dải đất hình chữ S. Và đó cũng là lý do tại sao, ngay khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ông thầy người Đức đã sớm trở lại để giúp bóng đá Việt Nam bước những bước đi đầu tiên trên con đường trở lại với sân cỏ quốc tế.

Đầu năm 1995, khi VFF lúng túng bởi sự ra đi của ông thầy ngoại đầu tiên - Tavarez, Weigang nhanh chóng nhận lời thay thế và bằng tài năng tuyệt vời của mình đã dẫn dắt đội tuyển nam Việt Nam với những: Hồng Sơn, Minh Chiến, Huỳnh Đức... giành ngôi á quân SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan). Bóng đá Việt Nam chính thức bước lên tốp đầu khu vực vào thời điểm đó và đó cũng là thời điểm bắt đầu của những cụm từ vẫn được nhắc tới hôm nay như: Giấc mơ Vàng, Thế hệ Vàng...

Tới năm 1996 cùng Weigang, đội tuyển quốc gia tiếp tục khẳng định cái vị thế hàng đầu ấy với tấm HCV Tiger Cup (giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên) trên đất Singapore. Nhưng cũng ở giải đấu đó, mối duyên của ông thầy Đức với bóng đá Việt Nam bắt đầu lung lay để rồi nhanh chóng khép lại bởi những bất đồng không thể hàn gắn.

Khoảng tối của thời gian

K.H. Weigang một lần nữa được báo chí và giới mộ điệu Việt Nam nhắc nhớ khi ông vừa ra đi ở tuổi 81. Sự biết ơn và tiếc nuối với một người mở đường, nhưng còn một sự thật nữa mà ai cũng rõ - ngay từ lúc bước những bước đi đầu tiên trên con đường hội nhập quốc tế, bóng đá Việt Nam đã tự làm khó chính mình bằng những vấn đề nội bộ.

Weigang là con người nổi tiếng không chỉ với tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp và đòi hỏi những người xung quanh phải đạt hiệu suất lao động cao nhất, đúng với chất Đức của mình mà còn bởi tính cách bộc trực đến "bốc hỏa". Chính ông, chứ không phải ai khác đã lật tung mặt tối của bóng đá Việt Nam khi ấy.

Dù mang về ngôi á quân SEA Games 1995, nhưng bước sang năm thứ hai của hợp đồng, Weigang liên lục va chạm với các quan chức VFF trong cách làm việc, điều hành đội tuyển quốc gia. Trước thềm Tiger Cup 1996, chính ông đã nói thẳng với báo giới về khả năng mình sẽ phải ra đi vì bất đồng này và thực tế, Weigang sẵn sàng hơn mọi người tưởng. Trên đất Singapore, HLV người Đức đã "nổi điên" đòi đuổi 4 cầu thủ sau trận hòa đầy nghi vấn 1-1 trước đội tuyển Lào với lý do "bán độ"!

Nhờ sự can thiệp của Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Việt Nam lúc ấy, ông Tô Hiền, HLV Weigang "hạ hỏa" và 4 cầu thủ trên vẫn được giữ lại. Nhưng đó vẫn là 1 nghi án của làng cầu Việt cho đến tận ngày nay.

Không chỉ va chạm với VFF vì cách điều hành, thực tế Weigang phải ra đi vào năm 1996 cũng vì bối cảnh bóng đá Việt Nam lúc đó. Nội bộ Liên đoàn mất đoàn kết, nhiều sai phạm ở đội tuyển quốc gia và cả giải vô địch quốc gia, khiến Thủ tướng Chính phủ phải chỉ đạo thanh tra, kỷ luật. Và rõ ràng, trong bối cảnh ảnh, Weigang phải ra đi bởi đơn giản, ông "bị dính" vào quá nhiều chuyện!

Mà từ thời Weigang đến ngay đã hơn 30 năm, những chuyện "mất đoàn kết, sai phạm" vẫn chưa hể giảm, giống như những khoảng tối vẫn chưa hề "lộ sáng"!

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hlv-k-h-weigang-va-bong-da-viet-nam-nhung-khoang-toi-chua-bao-gio-lo-sang.aspx