HLV Martin O’Neill không cam chịu thất bại

(VnMedia) - HLV của Aston Villa, Martin O’Neill tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài sau thất bại 1-2 trước Man Utd trong trận đấu tối qua. Theo chiến lược gia này, đáng lẽ hậu vệ Nemanja Vidic phải bị đuổi khỏi sân ngay từ những phút đầu tiên.

HLV Martin O'Neill buồn bã khi không thể giúp Aston Villa đăng quang tại Carling Cup năm nay. Phút thứ 5 của trận Chung kết, tốc độ của Agbonlahor đã buộc Vidic phải kéo áo trong vòng cấm. Đó là một lỗi cố ý truy cản cơ hội ghi bàn và có thể bị phạt thẻ đỏ. Mặc dù ông trọng tài chính Phil Dowd đã cho Aston Villa hưởng một quả penalty nhưng Vidic không bị đuổi khỏi sân thậm chí là phạt một thẻ vàng. “Tôi nghĩ mọi người đều nhất trí rằng họ nên (Man Utd) chơi với 10 người”, HLV O’Neill phát biểu sau trận đấu, “tất cả những trọng tài khác đều sẽ xử lý như thế”. “Đáng ra diễn biến trên sân Wembley phải là: chúng tôi ghi bàn trên chấm 11m, họ thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian. Đó mới chính là bước ngoặt của trận đấu”, ông nói. Trong cuộc tiếp đón Man Utd trên sân nhà tại Premier League, Aston Villa cũng đã có lợi thế rất lớn khi Nani bị đuổi khỏi sân từ phút 29, nhưng rốt cục đội chủ nhà chỉ cầm hòa được các nhà ĐKVĐ với tỷ số 1-1. “Họ đã bị đuổi một người tại Villa Park và điều đó không tạo ra sự chênh lệch. Mặc dù trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nếu có đủ11 người. Dù sao hôm nay vẫn là ngày của Manchester United”. Ông cũng dành những lời ca ngợi Rooney – cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định: “Có thể nói rằng cậu ấy đang là một trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi Rooney vào sân, trận đấu trở nên kịch tính hơn”. Nhật Minh - (theo Báo chí nước ngoài)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=187422