HLV Pochettino suy sụp, Arteta nói sự thật bất ngờ

Chelsea đã kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ không thể gượng dậy ở sân Emirates và ngã ngựa nặng nề 0-5 trước chủ nhà Arsenal khiến ông thầy Pochettino não nề thất vọng.

Màn trình diễn của Chelsea trong trận thua thảm hại Arsenal 0-5 vào rạng sáng 24-4 đã lột tả một trận đấu không cân sức và làm nổi bật khoảng cách về chất lượng giữa hai đội.

HLV Pochettino thừa nhận Chelsea yếu đuối

Chelsea bị đánh bại hoàn toàn trong chuyến làm khách Emirates và thậm chí còn có thể bị thủng lưới nhiều hơn nữa. Mặc dù Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận đấu (56% so với 44%), nhưng họ lại để đối thủ bắn phá tổng cộng 27 lần so với chỉ 7 lần của mình. 10 trong số các pha dứt điểm của Arsenal đã trúng đích trong khi Chelsea chỉ làm khó thủ môn David Raya duy nhất một lần.

Nhìn về tổng thể, Chelsea đã thua kém trên mọi phương diện trên sân trước Arsenal như ví con của cựu trung vệ MU Rio Ferdinand nói với TNT Sport rằng đây là cuộc đấu giữa người lớn và trẻ em: “Tiếc cho Chelsea đã chơi tốt trong những tuần gần đây. Nhưng ở trận này, họ như những đứa trẻ đá bóng với người lớn. Tôi nghĩ Chelsea đã không thể hiện đúng khả năng”.

HLV Pochettino không dám nhìn thẳng vào sự thật Chelsea ngã ngựa quá đau tại Emirates. Ảnh: GETTY.

Arsenal đã mở tỉ số ngay phút thứ 4 và Chelsea không có câu trả lời cho lối chơi pressing lẫn sự phối hợp nhuần nhuyễn của đối thủ cho đến cuối trận. HLV Mauricio Pochettino đã rất thất vọng khi đội nhà phải nhận thất bại nặng nề: “Chelsea đã không thể hiện được gì và xứng đáng nhận thất bại. Tôi cảm thấy thất vọng, thực sự tồi tệ. Các cầu thủ quá yếu đuối. Chúng tôi đã không bắt đầu trận đấu như chúng tôi từng làm. Chelsea đã làm mọi thứ trở nên dễ dàng cho Arsenal”.

Khả năng HLV Pochettino tiếp tục ở lại CLB sau mùa giải này là khó, khi Chelsea tiếp tục trải qua một chiến dịch đáng thất vọng và hiện tại đang xếp thứ 9 Premier League. Chiến lược gia người Argentina dù suy sụp vẫn phải quay trở lại cuộc chơi lớn để tìm cách giúp Chelsea hồi phục sau kết quả này. Họ rất hy vọng sẽ chiến thắng ở chuyến làm khách trước Aston Villa vào ngày 27-4.

HLV Arteta thật lòng ngưỡng mộ Pochettino

Giúp các Pháo thủ thành London có cơn mưa gôn vào lưới Chelsea để tiếp tục cuộc đua vô địch, HLV Arteta của Arsenal vẫn rất khiêm cung với đàn anh trong nghề Pochettino. Nhà cầm quân của Arsenal đã chia sẻ những hiểu biết về mối quan hệ của mình với vị thuyền trưởng của The Blues, về thời họ gặp nhau tại Paris Saint-Germain.

HLV Arteta luôn tôn trọng và ngưỡng mộ đàn anh Pochettino. Ảnh: GETTY.

Khi ấy, Arteta vẫn còn là một cầu thủ trẻ khi chơi cho đội bóng lớn của Pháp, nơi Pochettino là một gương mặt có nhiều kinh nghiệm hơn. Cả hai đã xây dựng một tình bạn lâu dài. Khi được hỏi về mối quan hệ của họ và ảnh hưởng của Pochettino đối với sự nghiệp của mình, ông thầy của Arsenal cho biết: "Pochettino là một trong những người ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của tôi. Khi mới 17 hoặc 18 tuổi ở Paris, tôi không có kinh nghiệm bóng đá chuyên nghiệp. Thật ngạc nhiên Pochettino nói không thích tôi bộc lộ điều này, anh ấy như một người cha của tôi”.

HLV Arteta tiếp tục: "Pochettino đã dìu dắt tôi, đưa ra những lời khuyên tuyệt vời. Anh ấy thực sự đã giúp đỡ, truyền cảm hứng cho tôi. Và tôi đã học hỏi rất nhiều từ hai năm chúng tôi ở đó cùng nhau và đến nay chúng tôi duy trì mối quan hệ”.

Ông thầy trẻ của Pháo thủ cũng nói về Pochettino như một tấm gương: "Tôi biết anh ấy sẽ trở thành một HLV. Tôi luôn ngưỡng mộ Pochettino vì những gì anh ấy làm trong sự nghiệp của mình. Anh ấy luôn là tấm gương mà tôi nhìn vào, bởi vì Pochettino thực sự có ảnh hưởng lớn đối với tôi, ngay ở giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp chuyên nghiệp của tôi. Mãi mãi tôi không thể chọn ai tốt hơn Pochettino”.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-pochettino-suy-sup-arteta-noi-su-that-bat-ngo-post787316.html