HLV Quốc Tuấn: “Tệ lắm là hòa, không nghĩ HAGL đáng thua”

Trận đấu HAGL 0-1 TP HCM đã có kết thúc rất bất ngờ với sai lầm của trung vệ Đăng Tuấn đã biếu một chiến thắng cho đội khách.

HAGL thua tức tưởi trên sân nhà

HAGL tiếp đón TP HCM với tâm thế hết sức tự tin sau 3 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Quốc Tuấn đã tràn sang sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí Công Phượng đã đưa bóng dội xà ngang ngay phút thứ 6. Thế nhưng sau đó TP HCM đã lấy lại tinh thần để tổ chức trận đấu. Với các phòng ngự chắc chắn của đội khách đã khiến Công Phượng và các đồng đội gần như không thể bùng nổ như các trận trước.

Tình huống bước ngoặt diễn ra ở phút bù giờ khi trung vệ Đăng Tuấn và thủ môn Văn Tiến tỏ ra thiếu ăn ý để giúp cho Dyachenko lao vào ghi bàn dễ dàng quyết định số phận trận đấu. Thua trận khá tức tưởi, HLV Quốc Tuấn tỏ ra thất vọng vì cho rằng đội nhà thiếu may mắn.

Ông nói: “Trận thua này thực sự là tai nạn trong bóng đá , tôi nghĩ xấu lắm đội sẽ nhận một kết quả hòa. Trận đấu hôm nay, HAGL đã có phần thiếu may mắn. Nếu đầu trận, Công Phượng ghi bàn sớm, cục diện có thể đã khác. Nhưng cũng phải thừa nhận, TP.HCM đã chơi phòng thủ tốt, khiến chúng tôi khó ghi bàn”.

Thuyền trưởng HAGL cũng phủ nhận các cầu thủ chủ quan sau 3 trận toàn thắng: “Tôi không nghĩ như thế, chủ yếu các cầu thủ đã tập trung cao độ suốt 4 trận vừa qua đến đỉnh điểm thì có phần đi xuống. Đó cũng là điều bình thường. Trận thua này giúp chúng tôi nhận thấy những thiếu sót để khắc phục, hướng đến việc giữ vững được phong độ trong thời gian tới”.

Về phía CLB TP HCM, HLV Alain Fiard rõ ràng có thể hài lòng vì đội nhà ra về với 3 điểm. Chiến lược gia này chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra không nhiều cơ hội ghi bàn nhưng hàng thủ đã chơi rất tốt và trong những phút cuối đã tận dụng được để mang về chiến thắng”.

A.T (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/hlv-quoc-tuan-te-lam-la-hoa-khong-nghi-hagl-dang-thua-168-155243.html