HLV Riedl nổi giận trong giờ nghỉ giữa hiệp

Màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại đương kim vô địch AFF Cup Thái Lan của ĐT xứ vạn đảo đã giúp thầy trò HLV Alfred Riedl có được lợi thế trước trận lượt về quan trọng. Nhưng ít ai biết, chính cơn giận dữ của chiến lược gia người Áo trong giờ nghỉ giảo lao giữa hai hiệp đã giúp ĐT Indonesia thức tỉnh để thi đấu bùng nổ hơn.

Kết thúc hiệp 1 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 với ĐT Thái Lan, ĐT Indonesia rơi vào thế bí với một bàn bị dẫn trước và đội bóng xứ vạn đảo phải đối đầu với dàn cầu thủ đẳng cấp nhất trong khu vực.

Thế nhưng, bước vào hiệp 2, ĐT Indonesia đã thi đấu bùng nổ hơn và liên tiếp có được 2 bàn thắng chỉ trong 5 phút nhờ nhờ cú sút ngoài vòng cấm của Rizki Poza (phút 65) và cú đánh đầu của Hasuma Yama (phút 70).

Sau trận đấu, một thành viên trong ban lãnh đạo đội, trợ lý Wolfgang Pikal đã tiết lộ bí mật đằng sau sự bùng nổ của ĐT Indonesia.

“HLV Riedl đã nổi cáu trong phòng thay đồ trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu. Ông ấy quát và hỏi các cầu thủ đang làm điều quái quỷ gì trên sân và tại sao các cầu thủ lại thiếu sức chiến đấu như vậy”- trợ lý Wolfgang kể lại.

Trước khi kết thúc giờ nghỉ HLV Riedl đã yêu cầu các cầu thủ phải tỉnh giấc và thể hiện một bộ mặt khác trong hiệp 2.

“Các cầu thủ chơi rất quyết tâm trong hiệp hai. So với trận thắng 2-1 trước Việt Nam ở bán kết lượt đi, họ đá thực sự tốt hơn rất nhiều. Dù vậy, trước mắt, chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Bangkok. Chắc chắn Thái Lan sẽ tấn công điên cuồng, chúng tôi sẽ phải cẩn trọng cao độ ”- ông Wolfgang cho biết.

Kết thúc trận chung kết lượt đi với một chút lợi thế đã có, sáng nay (15/12), ĐT Indonesia sẽ sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/hlv-riedl-noi-gian-trong-gio-nghi-giua-hiep-222465.html