HLV thanh lịch nổi nóng

Manchester City thua trận đầu tiên trên sân nhà khiến HLV R. Mancini nổi tiếng thanh lịch phải nổi nóng, gây hấn với đồng nghiệp D. Moyes của Everton để cả hai cùng bị trọng tài đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo

HLV Mancini và Moyes đối mặt với án phạt của LĐBĐ Anh sau vụ gây hấn và cùng bị trọng tài đuổi lên khán đài vào cuối trận Man City thua Everton 0-2 ở loạt trận đấu bù Giải Ngoại hạng Anh rạng sáng 25-3. Ở một tình huống bóng ra biên và lăn vào khu kỹ thuật của Everton, ông Moyes cầm bóng và có ý câu giờ. Lập tức, HLV Mancini lao vào giật lấy quả bóng, gây hấn và to tiếng buộc trọng tài bàn phải can thiệp trước khi trọng tài chính, ông P. Walton, đuổi cả hai lên khán đài. Sau tình huống này, cả hai HLV đã bắt tay nhau. Ông Mancini xin lỗi vì phạm sai lầm và ông đã quên hết mọi chuyện sau khi nó kết thúc. HLV người Ý giải thích rằng ông chỉ muốn đưa bóng vào cuộc nhanh hơn vì trận đấu chỉ còn 5 phút. Còn HLV Moyes giải thích rằng ông chỉ cầm bóng vì lúc đó muốn thay người và nói rằng sẽ uống rượu giảng hòa với ông Mancini. Cách đây 4 năm, HLV A. Wenger của Arsenal từng bị phạt 10.000 bảng Anh vì hành động gây hấn vào cuối trận khi thua West Ham, lúc đó do ông A. Pardew dẫn dắt. Pha giằng co giữa HLV Mancini (trái) và Moyes (giữa) vào cuối trận. Ảnh: REUTERS Sự kiện HLV Mancini nổi nóng thật bất ngờ nhưng không có gì lạ. Trong 3 tháng kể từ khi dẫn dắt Man City, nhà cầm quân 46 tuổi này luôn xuất hiện với trang phục lịch sự, mái tóc xoăn cùng chiếc khăn quàng cổ điệu đàng như thể muốn nhắc mọi người rằng ông là đàn ông Ý chính hiệu! Nhưng rạng sáng 25-3, ông Mancini không còn giữ được sự lịch lãm vốn có, khi Man City thua trận đầu tiên trên sân nhà, khiến cơ hội giành vị trí thứ 4 – suất cuối cùng dự Champions League mùa tới – thêm khó khăn. Man City hiện xếp hạng 5, kém Tottenham 2 điểm, trong khi Liverpool và Aston Villa cũng bám sát với cách biệt 2 điểm. Chắc chắn sức ép phải hoàn thành nhiệm vụ từ khi nhận lời dẫn dắt đội của các tỉ phú UAE khiến HLV người Ý bị căng thẳng. Ông không giữ được bình tĩnh cũng phải vì Man City đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, Cúp FA. Trong 8 trận còn lại của giải ngoại hạng, Man City còn gặp 4 đối thủ rất khó chịu, trải dài từ ngày 7-4 đến 5-5: M.U, Arsenal, Aston Villa và Tottenham. Dù 3/4 trận này diễn ra trên sân nhà nhưng phong độ của Man City thiếu ổn định, từ đầu năm đến nay chưa thắng được 2 trận liên tiếp. AC Milan nhận bàn thua vào phút cuối tại Parma. Ảnh: Reuters Thất bại của Man City và trận hòa 1-1 của Aston Villa trước Sunderland khiến Tottenham trở thành đội vui nhất trong cuộc đua vào top 4 và niềm hân hoan lọt vào bán kết Cúp FA (thắng Fulham 3-1) tăng gấp bội. Ở bán kết (2 lượt đi, về), Tottenham sẽ gặp Portsmouth, đội vừa thua Chelsea 0-5 trên sân nhà ở trận đấu bù của vòng 31 giải ngoại hạng. Thắng đậm, nhưng thầy trò HLV C. Ancelotti cũng gặp may với bàn mở tỉ số của Drogba và Sturridge không bị thẻ đỏ vì vung tay về sau khiến hậu vệ chủ nhà đổ máu. Bốn bàn còn lại của Malouda (2 bàn), Drogba và Lampard giúp Chelsea qua mặt Arsenal chiếm vị trí nhì bảng, chỉ kém M.U 1 điểm, đội có cùng hiệu số bàn thắng bại với họ. AC Milan sụp đổ, Barca thắng nhọc Ba ngày sau khi hòa vất vả Napoli, AC Milan tiếp tục gây thất vọng khi thua Parma 0-1 ở vòng 30 Giải Vô địch Ý (Serie A) rạng sáng 25-3. Thất bại này khiến Milan bỏ lỡ cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Inter khi thầy trò HLV J. Mourinho thắng Livorno 3-0 với cú đúp đẹp mắt của Eto’o. Inter hơn Milan 4 điểm. AS Roma vươn lên bằng điểm với Milan sau chiến thắng 2-0 trước Bologna. Điều này hứa hẹn “trận chung kết” giữa Roma và Inter vào cuối tuần này thêm hấp dẫn. Tại Tây Ban Nha, Barcelona tạm trở lại ngôi đầu bảng khi thắng Osasuna 2-0 khá vất vả trong trận đấu mà siêu sao L. Messi “im tiếng” sau 5 trận gần nhất ghi 11 bàn. Mãi đến phút 82, Ibrahimovic mới phá được thế bế tắc cho Barca trước khi Krkic ấn định chiến thắng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100325113641198p0c1026/hlv-thanh-lich-noi-nong.htm