HLV tuyển Italia: Loại Totti là quyết định khó khăn

TPO - Phát biểu trên kênh 3 Đài truyền hình Italia quanh câu chuyện World Cup 2010 của đội nhà, HLV Marcelo Lippi thừa nhận, việc loại bỏ Totti là quyết định không dễ dàng.

Việc “Hoàng tử thành Rome” không có tên trong đội hình tuyển Italia dự World Cup 2010, dù được dự báo trước, nhưng cũng không khỏi khiến người hâm mộ xứ mì ống phải tiếc nuối. Với phong độ thể hiện trong màu áo AS Roma mùa giải qua, Totti hoàn toàn xứng đáng với một vị trí trong chuyến hành quân tới Nam Phi bảo vệ cúp vàng. Đề cập tới việc không gọi trở lại Totti, HLV Lippi thừa nhận, đây là một quyết định rất khó khăn: “Tôi không xem Totti thi đấu ấy à? Hoàn toàn là phán đoán sai lầm. Cậu con trai nhỏ của tôi là fan của Roma. Mỗi lần tới thăm nó, thấy trong phòng treo đầy ảnh Totti. Vì vậy, có thể nói, tôi cứ đi ngủ là nhìn thấy anh ta”. “Việc loại bỏ một cầu thủ là quyết định khó khăn. Nhưng, với tư cách HLV tuyển quốc gia, tôi vẫn buộc phải lựa chọn. Và tôi rất rõ, sau World Cup, chờ đợi tôi không chỉ có những tiếng vỗ tay, những lời hoan hô và những bó hoa, mà còn là cả chỉ trích nữa. Đó là đặc thù nghề nghiệp của tôi”. Nói về chương trình huấn luyện tại Sestriere (thuộc dãy Anpơ), nơi có độ cao gần 2.000 m, HLV Lippi cho biết, mục đích nhằm thích nghi với thời tiết khắc nghiệt tại Nam Phi, khi mà phần lớn trong số 10 sân vận động được đưa vào sử dụng đều có độ cao khoảng gần 1.000 m so với mặt nước biển. “Một năm trước, tuyển Italia gặp một số vấn đề khi thi đấu ở các sân có độ cao tương tự. Vì vậy, chúng tôi chọn Sestriere nhằm giải quyết những tồn tại đó”. Khi được yêu cầu đưa ra bình chọn bàn thắng đẹp nhất qua các kỳ World Cup trong số năm đáp án mà Đài truyền hình Italia đưa ra, trong khi các học trò Gastusso và Buffon chọn bàn thắng của Baggio tại World Cup 1994, thì HLV Lippi có cùng lựa chọn với Canavaro, là pha làm bàn của Maradona. Tuy nhiên, vị HLV này vẫn có vẻ chưa hài lòng với lựa chọn của mình và đề nghị có thêm nhiều lựa chọn hơn. Giải thích vì sao trở lại tuyển Italia sau EURO 2008, vị HLV không giấu cảm xúc: Tôi đã rời tuyển năm 2006 vì rất nhiều nguyên nhân (có nhận định cho rằng ông rời tuyển vì con trai dính scandal của bóng đá Italia). Nhưng chỉ một tháng sau, tôi đã hối hận rồi. Tôi nhớ đội tuyển, không chỉ vì chiến thắng tại Đức, mà còn vì không khí của tuyển quốc gia, của tinh thần tập thể”. Nói tới đối thủ lớn nhất của Italia tại World Cup lần này, ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, HLV Lippi chọn Brazil, tiếp đó mới là Tây Ban Nha: “Tuy nhiên, World Cup hẳn sẽ chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ và những Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Argentina hay chúng ta đều có cơ hội”. Về những diễn biến bên lề, trong khi HLV Maradona của Argentina vừa gây sốc khi yêu cầu Ban quản lý khách sạn nơi tuyển đóng quân phải thay thế toilet cho hợp chuẩn, thì yêu của của HLV Lippi chỉ là các cầu thủ sẽ được theo dõi kênh truyền hình Italia và nhà bếp cần cải tạo hợp lý cho việc chế biến món…mì ống “Tôi không rõ Maradona yêu cầu những gì, nhưng bản thân tôi đã tới Nam Phi và tôi hài lòng với điều kiện nơi đây. Tôi không có gì để phàn nàn cả”. Quanh việc bố trí phòng cho các tuyển thủ, HLV Lippi cho biết, mỗi cầu thủ sẽ có không gian riêng ở phòng đơn, nhưng người nhà họ sẽ không cùng tới Nam Phi. Giờ đi ngủ của họ sẽ là 23h. Mai Hà tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/501575/hlv-tuyen-italia-loai-totti-la-quyet-dinh-kho-khan.html