Cậu bé thắp đuốc

Đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ thế giới năm 2011 (Special Olympics Athens), cậu bé Lê Thành Công vinh dự trở thành người thắp đuốc trong lễ khai mạc giải thể thao người khuyết tật TP.HCM 2012 vào sáng 3.3.

Đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ thế giới năm 2011 (Special Olympics Athens), cậu bé Lê Thành Công vinh dự trở thành người thắp đuốc trong lễ khai mạc giải thể thao người khuyết tật TP.HCM 2012 vào sáng 3.3.

Lê Thành Công và huấn luyện viên Châu Ngọc Nga (phải) trong lễ thắp đuốc - Ảnh: Như Lịch

“Hãy để con làm nên chiến thắng. Nếu con chưa chiến thắng, hãy để con tự chứng tỏ!” - chỉ hai câu này thôi mà Công cứ đọc vấp váp, trầy trật mãi. Sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta biết rằng việc phải nhớ, phải thuộc lòng một điều gì đó với hầu hết người thiểu năng trí tuệ quả là thử thách gian nan, thậm chí tưởng chừng không thể. Tuy nhiên, Thành Công đã "tự chứng tỏ" và thể hiện khả năng “làm nên chiến thắng” của mình bằng một cách khác đầy thuyết phục: đó chính là những thành tích xuất sắc trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Theo sát từng bước đi của Lê Thành Công trong lễ thắp đuốc là cô giáo Châu Ngọc Nga - huấn luyện viên môn bocce (bóng gỗ) của Trường giáo dục chuyên biệt Hy Vọng, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Có thể nói, cô Nga là một trong những người mẹ tinh thần đã hết lòng nâng đỡ, tạo nền tảng cho Công phát triển. Cô cho biết: “Công hiện là học sinh lớp 2 của trường. Em chỉ mới làm quen với môn bocce chừng một tháng thì tham gia giải thể thao người khuyết tật TP.HCM 2011. Lúc đó Công tập rất yếu nhưng thầy cô đã tạo điều kiện cho em đi thi cùng với 5 bạn khác trong trường. Không ngờ Công đoạt luôn giải nhất. Tiếp đó tại Hy Lạp, Công đã giành tấm huy chương vàng môn bocce”.

Từng sát cánh cùng học trò bên xứ người, cô Nga kể: “Chúng tôi không được mang theo bộ bóng gỗ lên máy bay vì bị cho là quá nặng, cũng không mượn được dụng cụ để tập nên Công chỉ biết ngồi nhìn người ta thi đấu rồi nghe hướng dẫn, lưu ý của cô giáo. Trong trận đầu tiên, Công thi đấu rất… chán. Trong lúc nhiều người đang thất vọng về Công thì cậu bé có những đột phá đến mức khó tin trong ba trận sau để giành giải cao nhất. Suốt đêm đó tôi đã không thể chợp mắt được...”.

“Thành công đó phải chăng là do may mắn nên ai cũng thấy bất ngờ?” - chúng tôi thắc mắc. Cô Nga khẳng định: “May mắn chỉ là một phần nhỏ. Còn phần lớn quyết định ở nỗ lực thực sự và năng lực tiềm tàng của Công”.

Được biết, mẹ Công bỏ nhà ra đi từ khi em mới 3 tuổi. Bấy lâu nay Công sống với cha và ông nội cùng hai người cô đau yếu, khuyết tật trong căn nhà nhỏ trên đường Huỳnh Khương An, P.5, Q.Gò Vấp.

Ông Lê Văn Thành, cha của Công là lao động trụ cột trong nhà bằng nghề cho thuê bàn ghế và chở mướn. Theo ông Thành, trước đây Công liên tục bị sốt, lên cơn động kinh co giật nên ông thường xuyên đưa con đi khám chữa bệnh. Khoảng 8 tháng nay, sau khi thi đấu về, sức khỏe và tinh thần Công khá hơn nhiều nên em đã ngưng uống thuốc.

Ông Thành tâm sự, trong cảnh gà trống nuôi con - nhất là một đứa con khuyết tật - ông từng cảm thấy chạnh lòng. Hồi gửi con vô trường Hy Vọng, ông chỉ mong nó biết chút chữ với người ta là mừng lắm rồi. Ai mà ngờ nó đi thi, rồi thắng luôn giải quốc tế.

“Lúc Công ở nước ngoài, cháu gọi điện về kêu nhớ ba. Đến khi nghe tin cháu giành được huy chương vàng, tui mừng lắm. Cả xóm kéo đến chúc mừng và hỏi môn bocce là gì. Nói thiệt tui cũng không biết, nghe con tả lại cũng không hiểu. Hôm nay tui mới được tận mắt chứng kiến” - đứng cạnh con trong sân thi đấu bocce tại Trung tâm TDTT Phú Nhuận ngày 3.3, ông Thành chia sẻ với chúng tôi.

Chỉ vào đôi giày mới của mình, Công ngập ngừng khoe: “Ba mua đó... Chiều qua...”. Mỗi lời nói của em thốt ra vẫn còn khó nhọc, song ánh mắt, nụ cười của cậu bé sáng bừng như ngọn đuốc em cầm trên tay đã thắp lên niềm tin cho biết bao người khuyết tật.

Chương trình “Cám ơn mẹ đã tin tưởng con” do Procter & Gamble Việt Nam tài trợ nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của cộng đồng về Special Olympics và kêu gọi những người mẹ sử dụng thể thao Special Olympics để giúp con nâng cao sức khỏe và hòa nhập cộng đồng.

Bạn cùng P&G ủng hộ Special Olympic bằng cách:

- Tham gia rước đuốc online trên trang www.camonmedatintuongcon.com

- Khi bạn mua sản phẩm của P&G tại hệ thống siêu thị Metro, P&G sẽ trích một phần doanh số để đóng góp cho Special Olympic.

Như Lịch

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/cau-be-thap-duoc-75006.html