HLV Việt Thắng lý giải trận thua ngược của PVF

U.19 VPF trải qua vòng loại ở bảng C với một chiến tích rất đáng nể. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Đang có 10 trận toàn thắng, giành 30 điểm, ghi đến 48 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Với thành tích đó, U.19 PVF nghiễm nhiên được xem là ứng cử viên số một của chiếc cúp vô địch mùa giải năm nay. Lá thăm may rủi đưa VPF vào bảng đấu khó với các tên tuổi lớn của làng bóng đá trẻ như U.19 Hà Nội, SLNA và S. Khánh Hòa.

Trong trận khai màn bảng B của VCK, U.19 PVF đã phải đối đầu với ĐKVĐ của giải, U.19 Hà Nội. Với sức mạnh vốn có, PVF tràn lên tấn công và họ đã có được bàn thắng từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Hà Nội.

Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu lại xảy ra với chiếc thẻ vàng thứ hai của của Hồng Sơn. U.19 VPF trong tình cảnh thiếu vắng người đã phải căng sức chống lại 10 cầu thủ của Hà Nội. Và đây là cơ hội để Văn Nam tung cú sút ngoạn mục từ khu vực giữa sân mang về chiến thắng 2-1 cho ĐKVĐ.

Văn Nam ăn mừng bàn thắng tứ cú sút xa. Ảnh PLTP

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, cựu tiền đạo tuyển quốc gia VN, Nguyễn Việt Thắng cũng phải thừa nhận đây là bàn thắng đẹp và ông gọi đó là một siêu phẩm của Văn Nam.

“Đội bóng của chúng tôi đã có một khởi đầu rất tốt và đã áp đặt được thế trận lên đối phương tuy nhiên từ sau bàn gỡ hòa của U.19 Hà Nội, PVF đã không giữ được bình tĩnh và bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Hàng tiền vệ không còn cầm được bóng và để đánh mất khu trung tuyến. Và U.19 Hà Nội đã tận dụng tốt khoảng trống này để tạo nhiều tình huống tấn công”, HLV Việt Thắng chia sẻ.

HLV Việt Thắng của PVF trong buổi họp báo. Ảnh Trương Tú

Giải thích về sự thất bại nơi này, ông thầy trẻ cho biết: “Không phải sự sa sút về thể lực mới khiến các cầu thủ của chúng tôi đánh mất khu vực giữa sân. Trọng Long là cầu thủ quan trọng nhất ở hàng tiền vệ PVF đã dính phải chấn thương ở vòng loại nên hiệu suất thi đấu đã không được ổn định. Chúng tôi xây dựng lối chơi xung quanh nhân tố này, phong độ của cậu ta không cao nên hàng tiền vệ PVF thi đấu rất chệch choạc.

Sau đó, BHL chúng tôi đã có những sự điều chỉnh bằng việc đưa Công Đến vào sân thay cho Trọng Long và kéo Hồng Sơn về vị trí trung tâm. Tuy nhiên lối đá quá ham rê dắt bóng của tiền vệ này đã khiến nhịp độ tấn công của PVF bị chậm lại khiến đối phương kịp thời lui về phòng thủ”, Việt Thắng nói thêm.

SLNA đã có trận thắng trước S. Khánh Hòa. Ảnh Trương Tú

Nói về “tương lai” của U.19 PVF ở VCK năm nay, cựu tuyển thủ sinh năm 81 cho biết: “Ở bảng đấu này các đội bóng đều rất mạnh. Chúng tôi đã thất thủ ở trận đấu đầu tiên nên hai trận còn lại sẽ là hai trận chung kết của PVF. Đội bóng chúng tôi sẽ phải tìm cách giành chiến thắng trước SLNA và S. Khánh Hòa để đảm bảo một suất vào vòng sau”, HLV Việt Thắng kết luận.

Lời cảm ơn

BTC Giải U.19 Quốc gia năm 2017 chân thành cảm ơn: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cùng các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng vòng chung kết giải.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-viet-thang-ly-giai-tran-thua-nguoc-cua-pvf-59280.html