HLV vô địch Champions League đưa FLC Thanh Hóa vào chung kết

Sau 2 trận đấu đầu tiên không thật sự thành công với FLC Thanh Hóa, HLV Ljupko Petrovic đã có được chiến thắng đầu tiên khi các học trò mới của ông đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-2 trước Hà Nội T&T ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đồng thời “hẹn” QNK Quảng Nam ở chung kết FLC Cup 2016.

Trước đó, QNK Quảng Nam đã đánh bại SLNA 3-1 ở trận đấu diễn ra sớm và chính thức xếp nhất vòng loại với 7 điểm kèm 1 tấm vé chơi trận chung kết. Điều này khiến FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T bước vào trận đấu cuối cùng như một trận chung kết thực sự, trong đó đội bóng Thủ đô chỉ cần một kết quả hòa là giành tấm vé còn lại dự trận chung kết

Sau 2 trận một thua, một hòa, HLV Ljupko Petrovic đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng bằng cách bố trí đội hình mạnh nhất ở cả 3 tuyến, trong đó có tân binh Uche trên hàng công và trung vệ Tiến Thành trong danh sách đăng ký thi đấu.

Dù vậy, hiệp 1 lại là khoảng thời gian chơi đầy thất vọng của đội chủ nhà khi họ tỏ ra lép vế so với Hà Nội T&T. Đội khách dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên và lại còn khiến tân binh Uche của FLC Thanh Hóa phải nhận thẻ đỏ sau khi đánh nguội Đại Đồng. Không chỉ thiếu hiệu quả trong tấn công, FLC Thanh Hóa còn khá lỏng lẻo trong phòng thủ, dù chơi với cặp trung vệ Van Bakel – Bật Hiếu.

Đây cũng chính là yếu tố mà tân HLV Ljupko Petrovic đã nhấn mạnh vào thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. Nhà cầm quân vô địch Champions League đã nhận xét từng cầu thủ trên sân và thẳng thắn phê bình hàng thủ. Ông khẳng định, 2 bàn thua trong hiệp 1 có lỗi của hàng thủ. Ngược lại, ông cũng dành những lời khen ngợi cho Omar, Quốc Phương, Thanh Bình, Văn Bình.

Nhà cầm quân lão làng ngay lập tức đã có những điều chỉnh cả về nhân sự cũng như lối chơi trong hiệp 2 đối với FLC Thanh Hóa và đã đem tới những hiệu ứng tích cực. Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã có cuộc ngược dòng khá ngoạn mục khi ghi liền 3 bàn thắng nhờ Omar, Van Bakel và Hữu Dũng để giành chiến tháng 4-2 chung cuộc.

Cũng cần phải nói thêm rằng, sau giờ nghỉ Hà Nội T&T cũng đã rút nhiều trụ cột ra nghỉ nhường sân cho các cầu thủ trẻ. Kết quả 4-2 cũng giúp HLV Ljupko Petrovic có chiến thắng đầu tay, đồng thời đưa FLC Thanh Hóa xếp thứ 2 với 4 điểm. Đội chủ nhà sẽ chạm trán QNK Quảng Nam trong trận chung kết FLC Cúp lần thứ II vào ngày 15/12 tới.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ljupko Petrovic cho biết: “Chúng tôi có khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết cả về nhân sự lẫn lối chơi. Hàng thủ chính là khâu đầu tiên mà tôi sẽ phải tập trung nhằm khắc phục những sai sót, những lỗ hổng.

FLC Thanh Hóa đào tạo trẻ: Cầu thủ có tài và văn hóa mới quý

Giữa việc xách giày ra sân và xách cặp tới lớp, cả hai điều ấy đều quan trọng với các cầu thủ nhí của lò đào tạo FLC Thanh Hóa.

Tôi chưa thực sự yên tâm với hàng thủ của FLC Thanh Hóa và khá lo lắng về khả năng dứt điểm của các cầu thủ tuyến trên, đặc biệt là các cầu thủ nội. Dù vậy, tôi cũng ấn tượng với một số gương mặt trẻ như Quốc Phương, Thanh Bình, Hữu Dũng và một số cầu thủ khác mới được đôn lên.

Từ nay đến ngày khai mạc giải còn chưa đầy một tháng, bởi vậy, chúng tôi sẽ phải tập trung cao độ, khẩn trương nhất. Sự trở lại của các cầu thủ từ ĐTQG sẽ giúp chúng tôi có những sự điều chỉnh, bổ sung cần thiết trong lối chơi”.

Liên quan đến FLC Thanh Hóa, tiền đạo Đình Tùng đã dính chấn thương khá nặng trong hiệp 1 và phải lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của chân sút này thế nào nhưng không ít CĐV của FLC Thanh Hóa phải lo lắng khi mùa giải mới đã cận kề.

Trong khi đó, tiền đạo tân binh nhận được sự kỳ vọng rất lớn là Uche đã có một giải đấu khá thất vọng khi hầu như không thể hiện được gì. Pha đánh nguội của cầu thủ này còn suýt khiến trận đấu bị đổ vỡ khi cầu thủ 2 đội lao vào nhau sau đó.

Trận chung kết giữa QNK Quảng Nam và FLC Thanh Hóa sẽ diễn ra vào chiều 15/12 tới.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/hlv-vo-dich-champions-league-dua-flc-thanh-hoa-vao-chung-ket-n20161212223639624.htm