HN T&T - HP.HN: 2 mục tiêu, 2 cuộc ’thay máu’

Phút cuối trước giờ chốt danh sách lượt về, cả HN T&T lẫn HP.HN đều ráo riết "thay máu" ngoại binh.

- Mục tiêu đã rõ, và sự đầu tư nghe ra đều hợp lý... HN T&T - cho ngôi vô địch Không giấu giếm tham vọng vô địch V-League trong năm đại lễ Thăng Long, HN T&T dồn tất cả cho một hàng tiền đạo sắc. Bầu Hiển nhìn vào sức công phá mạnh mẽ đã giúp Đà Nẵng thắng như chẻ tre hồi năm ngoái, và quyết định dốc hầu bao cho canh bạc chót. Ở canh bạc đó, HLV Phan Thanh Hùng đã xác định không có Công Vinh. Nghĩa là HN T&T phải tấn công theo kiểu khác. Endene rất được việc trong khâu tì đè, làm tường, nhưng khả năng chơi độc lập và ghi bàn của anh tương đối kém. Vậy là tiền đạo hộ pháp người Cameroon này bị đẩy đi sau đúng 1 năm ăn cơm bầu Hiển. Anh trở thành cầu thủ luân chuyển nhiều nhất ở Thủ đô trong 3 năm qua, từ Thể Công sang HN T&T và bây giờ là HP.HN. "Thanh lý" Endene, HN T&T còn 2 suất ngoại (họ giữ lại Cristiano, Benicio và "gà son" Gonzalo). HLV Phan Thanh Hùng sau một hồi đắn đo cân nhắc, gật đầu ký một lúc 2 tiền đạo. Đó là Luciano (Brazil) và Carlos (Bồ Đào Nha). Carlos từng chơi bóng cho Leixoes, CLB mà Công Vinh sang du học. Sau đó, anh có thời gian đá ở Milwall (Anh), rồi phiêu bạt qua giải VĐQG Hy Lạp. Khi sang Việt Nam, Carlos đã 31 tuổi. Luciano cũng vậy. Anh đá cho Botafogo trong gần hết sự nghiệp của mình, và chuyển đến HN T&T có thể coi là một bước... dưỡng già kiếm tiền. Tuy nhiên, BHL HN T&T tỏ ra rất tin tưởng vào trình độ của bộ đôi này. "Mình phải chấp nhận một thực tế là những cầu thủ đẳng cấp chỉ sang Việt Nam khi đã ở cái tuổi xế chiều. Nhưng 31, 32 tuổi với cái nền tảng mà họ có thì vẫn đá tốt" - HLV Phan Thanh Hùng nhận xét. Ông Hùng chưa dám khẳng định ngay về Luciano và Carlos, nhưng trong các buổi tập nội bộ, họ thể hiện kỹ năng ghi bàn khá điệu nghệ. Và đó chính là thứ mà HN T&T cần nhất lúc này. HP.HN - cho một cái kết an toàn Không giàu tham vọng như HN T&T, HP.HN dồn hết tâm trí cho cuộc đua trụ hạng. Trừ trận thắng Khánh Hòa ngay trên sân Nha Trang - nơi mà Khánh Hòa tự thua vì không ai muốn đá, HP.HN đã trải qua một chuỗi dài đau khổ. Lúc này, họ vẫn đang kề cận khu vực cầm đèn đỏ. HLV Nguyễn Thành Vinh sau một nửa mùa giải buộc phải thừa nhận thực tế là không thể chỉ đá bóng bằng tinh thần. Cái mô hình QK4 mà ông xây dựng cho HP.HN chỉ phát huy tác dụng ở hạng Nhất, nhưng đã lên chuyên thì trình độ mới là yếu tố hàng đầu. "Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ" - HP.HN cũng chẳng cần vác đao to búa lớn tham gia thị trường chuyển nhượng. HN T&T đẩy Endene đi, HP.HN vội vã gật đầu. Ông Vinh "Nghệ" nhìn thấy ở Endene những thứ mà một tiền đạo mới khó lòng có được. Đó là kinh nghiệm, đó là thực tế, và đó còn là khả năng kết hợp với Timothy. Có Endene và Timothy nghĩa là ông có 2 "bò mộng", đủ để HP.HN uy hiếp các hàng phòng thủ ít nhất theo kiểu lấy thịt đè người. Ở V-League thì khỏe đôi khi lại mang ý nghĩa quyết định hơn khéo. Cuối tuần này, ông Vinh sẽ dùng ngay Endene để chống lại HN T&T. Đấy mới là vũ khí lợi hại nhất, chứ không phải là chân sút người Ghana William mang lý lịch rất đẹp: đến từ Eintracht Frankfurt. Ông Vinh thừa nhận ông mới chỉ nghe William tự giới thiệu về mình, rằng anh đã 9 năm đá cho Eintracht "xịn", rằng anh cũng có mặt trong trận giao hữu với ĐT.LA... Nhưng phải một thời gian nữa ông mới có thể dùng William, sau khi anh làm quen với bóng đá Việt. Ở hàng hậu vệ, John Krause - mất điểm trầm trọng sau trận thua Ninh Bình ngay trên sân Hàng Đẫy - nằm trong diện thanh lý đầu tiên. Thay thế anh là Paulo, cầu thủ đến từ Brazil được đánh giá là nhanh, dứt khoát và biết phát động tấn công. Nghe rất hoàn hảo. Yên tâm với 3 sự bổ sung chớp nhoáng, HP.HN cũng giã từ luôn cặp tiền đạo Eduardo - Santos. Công bằng mà nói, trường hợp của Eduardo cũng khiến nhiều người phải băn khoăn. Cựu vua phá lưới hạng Nhất này chơi còn hiệu quả hơn Timothy, nhưng có lẽ anh không hợp với triết lý bóng đá của ông Vinh. Động tác cuối cùng của HP.HN trước khi vào giai đoạn 2 là giải phóng cho 2 cầu thủ nội. Huỳnh Nhật Thanh được cho Viettel mượn, còn Trịnh Quốc Long cũng cập bến Cần Thơ. Vậy là thầy trò ông Vinh chốt lại "cơ cấu" cho 13 vòng còn lại, với những con người mới và niềm tin mới. Cứ theo những gì mà họ nhẩm tính thì sẽ cố gắng bơi đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt, và sau đó, nếu có điều kiện thì... không từ chối leo cao. Anh Đức

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/201005/HN-T-T-HPHN-2-muc-tieu-2-cuoc-%E2%80%99thay-mau%E2%80%99-912803/