Họ hàng bên nội ít ai biết của Công Chúa Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ đã cùng gia đình chị hai về Thái Bình thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết ông bà Nội.

Lý Nhã Kỳ đã từng trải qua tuổi thơ khó khăn, vất vả trước khi trở thành một ngôi hạng A, một bà chủ kim cương hay “Công chúa châu Á”. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy trên thảm đỏ hay trên thương trường, ở cô còn có hiện hữu một tấm lòng nhân hậu và dạt dào tình cảm.

Nếu để ý trong cuộc sống thường nhật, cô đã dành hơn phân nửa thời gian cho những chuyến từ thiện khắp mọi nơi thì trong gia đình, cô còn là người con hiếu thảo với mẹ ruột và các cháu cũng như biết trước biết sau với bà con họ hàng.

Vì lịch trình công việc cuối năm dày đặc và sắp có chuyến công tác nước ngoài. Trước thềm năm mới, Lý Nhã Kỳ đã tranh thủ cùng gia đình chị Hai về Thái Bình để thăm hỏi sức khỏe ông bà Nội và những người thân bên bố.

Lý Nhã Kỳ mặc đồ đen giản dị, trang điểm nhẹ nhàng.

Cô bật khóc khi ngồi dưới chân, nghe ông Nội hỏi chuyện.

Chị em Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng ông bà Nội.

Lý Nhã Kỳ còn đi thăm nhà thờ và thắp hương cho những người đã khuất.

Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng người thân bên Nội.

Lý Nhã Kỳ mang họ Trần, cô tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn.

Chia sẻ về chuyến đi này, Lý Nhã Kỳ xúc động viết: “Có những giọt nước mắt làm cho trái tim của mỗi chúng ta sẽ ấm lên và hạnh phúc. Con khóc vì con rất vui khi con được làm con cháu của ông bà Nội và làm con cháu của dòng họ Trần Văn. Con về Thái Bình cảm thấy lòng mình ấm hơn và con tin bố con ở thế giới bên kia cũng sẽ rất vui khi con đã thay bố về thăm ông bà nội và dòng họ. Gia đình con kính chúc ông bà nội mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Chúc các ông, bà, cô, chú đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc”.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/ngoi-sao/ho-hang-ben-noi-it-ai-biet-cua-cong-chua-ly-nha-ky-118592/