Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên nói về 'bùa ngải'

Trên trang Facebook, 'nữ hoàng giải trí' - Hồ Ngọc Hà khẳng định 'bùa ngải sẽ không bao giờ che giấu được'.

Từ người mẫu chuyển sang làm ca sĩ chuyên nghiệp Hồ Ngọc Hà đã rất thành công. Hơn 10 năm làm ca sĩ cho đến nay, Hà Hồ đã trở thành “nữ hoàng giải trí” số một của showbiz Việt. Tuy nhiên, nổi tiếng đi kèm theo tai tiếng. Những lần xuất hiện của Hà Hồ trước đám đông luôn thu hút được mọi sự quan tâm, vì thế nhất cử nhất động của cô luôn được truyền thông và khán giả để ý đến.

Dòng chia sẻ của Hà Hồ kèm theo bức ảnh đầy rạng ngời (ảnh: FBCN)

Bên cạnh những thành công trong nghề thì Hà Hồ còn phải đối diện với rất nhiều thị phi. Từ việc đám cưới vì tiền, nhan sắc xinh đẹp vì nhờ sự can thiện của thẩm mỹ... cho đến những tin đồn thất thiệt về “bùa ngải” hay chèn ép đàn em trong nghề…nhưng cô chưa một lần lên tiếng hay giải thích. Bỏ ngoài tai những tin đồn, cô vẫn miệt mài cho công việc và cho khán giả thấy mỗi lần xuất hiện của mình là một lần đổi mới.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà lộng lẫy trong một sự kiện tại Hà Nội mới đây

Gần đây, cô cùng người em thân thiết lâu năm của mình - NTK Lý Quí Khánh đã cùng hợp tác mở cơ sở kinh doanh về các loại hoa nhập khẩu, cao cấp.

Vừa qua, Hà Hồ đã đăng tải dòng tâm sự đầy ẩn ý về những tin đồn xung quanh cuộc sống của cô, kèm đó là bức ảnh rạng ngời, tươi tắn của cô. Dòng chia sẻ này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng.

"Hầu như tất cả mọi người khi gặp mình ở ngoài đều hóa giải hết những hiểu lầm qua chính thái độ và sự cư xử của mình. Bởi giả dối,thâm ác, bùa ngải, cáo quỷ...đều không thể che giấu được. Hỡi những ai chuyên cố bóp méo hình ảnh của người khác hãy ráng nghĩ nhẹ lại mọi thứ nhé. Cuộc sống vốn dĩ nếu để 1 ngày trôi qua không cố gắng cho chính bản thân mà chỉ dành thời gian hạ bệ, xỉa xói thì chỉ khoảng thời gian ngắn sau bạn đã ở sau lưng họ mà đến cuối đời bạn đã không còn đuổi kịp nữa rồi”, dòng chia sẻ của Hồ Ngọc Hà./.

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/ho-ngoc-ha-lan-dau-tien-noi-ve-bua-ngai-239615.html