Hở ra là mất xe

(PL)- Có nhà mất liên tục ba chiếc xe máy. Nhiều lần chúng giả vờ nghe điện thoại nhưng mắt liếc dọc ngang tìm “con mồi”. Khổ nỗi nạn nhân chỉ kịp kêu ới một cái là mất tiêu xe rồi.

Gần đây, tại khu vực giáp ranh giữa quận Thủ Đức (TP.HCM), huyện Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa (Đồng Nai), nơi người dân địa phương thường gọi là “khu tam giác” liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Điều đáng nói là các nhóm trộm cắp không “làm ăn” nhỏ lẻ mà rất chuyên nghiệp và ra tay táo tợn. Trộm ngày càng hoành hành “Mất xe” - hai tiếng ngắn gọn nhưng từ lâu trở thành nỗi ám ảnh biết bao người. Đối với người lao động thu nhập thấp hoặc giới sinh viên, học sinh thì chiếc xe gắn máy là một tài sản lớn. Nguyên do mất xe phần lớn thuộc về chủ xe cứ chủ quan nghĩ rằng dựng xe khóa cổ, tranh thủ làm việc gì đó trong vài phút là an toàn. Tuy nhiên, đối với dân “đá xế” lành nghề, chỉ trong tích tắc là chiếc “xế” đã biến mất. Cuối tháng 9-2009, anh Nguyễn Văn Lợi (ngụ Bình Đường, An Bình, Dĩ An) chở con đi học, gặp trời chuyển mưa nên dừng xe lại mặc áo mưa. Chiếc xe sát bên người, vậy mà Nguyễn Văn Hân (21 tuổi, ngụ Nghệ An) tiến đến dùng đoản mở khóa “đá” xe chưa đầy một phút. Chẳng may cho Hân, một thợ sửa xe ven đường phát hiện, túm cổ Hân giao công an xã. Bà H., chủ quán nước gần cổng Bến xe Lam Hồng, cho biết cứ một tuần xảy ra hai vụ khách mất xe tại quán. “Tui đã dặn khách phải trông chừng xe. Dù để xe cách chỗ ngồi 1 m, bọn trộm vẫn lấy được” - bà H. nói. Có lần, một phụ nữ vừa dựng xe bước vào quán thì nhìn thấy một thanh niên thản nhiên tới bẻ khóa, dắt xe. Chị lao tới giằng lại thì hắn rút dao ra khiến chị chựng lại, không dám lên tiếng. Khi chúng tôi hỏi về tình hình trộm cắp xe máy, nhiều hộ dân ở Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP.HCM), Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) trả lời: “Chuyện mất xe ngày càng rộ lên!”. Tại một hẻm cụt ở ấp Đông Ba (xã Bình Hòa) có trường hợp một nhà bị mất liên tục ba xe máy. Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBMTTQ xã An Bình, cho biết địa bàn xã nằm ven quốc lộ và có hơn 30.000 công nhân tạm trú nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Tính trong vòng hai tháng (tháng 8 và tháng 9-2009) có 15 vụ mất xe gắn máy. “Đó là con số dân báo lên công an, còn thực tế thì không rõ”. Mất xe do mất cảnh giác Theo Công an xã Đông Hòa (huyện Dĩ An, Bình Dương), trong chín tháng năm 2009, người dân trình báo 40 vụ mất xe. Chưa kể có hơn 30 cuộc gọi từ người dân trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một báo mất xe, nhờ tìm kiếm. Tại xã Bình Hòa (huyện Thuận An, Bình Dương), nạn mất cắp xe máy là thời sự mỗi ngày nên công an xã phải tăng cường tuần tra cả ngày đêm. Một dân “đá xế” bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. Anh Lê Mậu Tĩnh, Phó Trưởng Công an xã Bình Hòa, bức xúc: “Công an xã chưa triệt được các băng nhóm và ổ tiêu thụ xe gian. Chúng tôi ít người, không thể lập chuyên án, còn đối tượng thì rình chờ từng chút sơ hở là lấy xe của dân. Từ đầu năm 2009 đến nay, trên địa bàn xã mất hơn 100 chiếc rồi”. Một chủ tiệm tạp hóa ở ngã tư Bình Hòa nói: “Tôi nhìn bọn “đá” xe là biết. Tôi từng nhắc nhở khách hàng. Nhiều lần chúng giả vờ nghe điện thoại nhưng mắt liếc dọc ngang tìm “con mồi”. Khổ nỗi, nạn nhân chỉ kịp kêu ới một cái là mất tiêu xe rồi”. Ông Tám, ở trọ đối diện cửa hàng tạp hóa, dựng xe trước nhà, nhìn thấy người vào nhà bẻ khóa, đạp xe nhưng máy không nổ. Ông Tám chạy ra thì đối tượng quăng xe lại, lấy roi điện chích ông rồi vọt lên xe đồng bọn tẩu thoát. Trung tá Huỳnh Văn Út, Phó Trưởng Công an thị trấn Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương), kể có hai trường hợp đến báo mất xe do dựng xe bên đường “xả bầu tâm sự”, bị kẻ gian nhảy lên xe vọt mất. Theo ông Út, hầu hết các vụ mất xe là do chủ xe mất cảnh giác nên công tác tuyên truyền phòng ngừa cho người dân ý thức là chủ yếu. Trung tá Lại Văn Mỵ - Trưởng Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP.HCM) nói có người để xe ngoài sân mà không khóa cửa, nửa giờ sau không thấy xe đâu mới tới trình báo công an. Mỗi tháng xảy ra 4-5 vụ mất xe. Công an phường đã đặt các biển cảnh báo “Đề phòng mất xe” nhưng mất vẫn mất. “Nhưng người dân quá chủ quan. Chẳng hạn vào chợ mua mớ rau, con cá mà không chịu gửi xe”. Theo Công an huyện Dĩ An, địa bàn các băng nhóm “đá” xe hoạt động táo tợn là thị trấn Dĩ An và xã An Bình. Trong đó, nơi mất cắp xe máy nhiều nhất là khu phố Thống Nhất, chợ Dĩ An. Đây là địa bàn đông người, nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274113