Hỗ trợ gia đình nạn nhân TNGT tại Quảng Trị

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT Quảng Trị trao sổ tiết kiệm cho các gia đình nạn nhân TNGT khó khăn.

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao 18 suất quà, mỗi suất là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho các nạn nhân, thân nhân gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Báo Giao thông phối hợp với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao 18 suất quà, mỗi suất là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho các nạn nhân, thân nhân gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong đó, cùng với 10 suất quà là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển VN- Chi nhánh Quảng Trị, Ngân hàng Thương mại CP Công thương VN- Chi nhánh Quảng Trị cũng phối hợp với Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trao 8 suất quà cho 8 gia đình, thân nhân nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Vợ tui mới sinh đứa con thứ 2 được 4 tháng, trên đường đi chợ về thì không may bị một người chạy xe thồ tông gãy xương cổ và chấn thương trên đầu rồi qua đời trên đường đến bệnh viện”, anh Đỗ Hữu Vinh (SN 1976, phường Đông Lương, TP. Đông Hà) nghẹn ngào. TNGT cướp đi sinh mạng chị Nguyễn Thị Hồng, anh Vinh phải tạm gác lại nghề chạy xe thồ chăm sóc 2 đứa con thơ, cuộc sống khó khăn bộn bề.

“Mấy năm nay tui cố gắng chạy xe thồ nuôi 2 đứa con, đứa lớn bây giờ đang học lớp 12, đứa nhỏ học lớp 8. Bây giờ người ta đi xe thồ rất ít, tui chạy bữa có bữa không. 20 Tết rồi mà trong nhà không có chi hết”, anh Vinh rưng rưng khi nhận món quà từ Quỹ Chung tay vì ATGT.

Nỗi đau mang tên TNGT vẫn hiện rõ trên khuôn mặt và âm ỉ đối với các nạn nhân, thân nhân gia đình nạn nhân TNGT

Đã 6 tháng đứa con trai Hà Minh Đức (SN 1991) không may bị xe tông, cướp đi sinh mạng, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai với bà Trần Thị Đóa (SN 1961, thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh). “Chồng tui bị liệt chân, đứa con gái bị bệnh, bản thân tui cũng đang bị bướu ba sê đô, cuộc sống rất khó khăn, mọi hy vọng trông chờ vào nó, nhưng…”, bà Đóa nghẹn nghào. TNGT cũng khiến nhiều gia đình vốn đã khó khăn càng lâm vào tình cảnh khốn khó. “Sáng 21/3/2015, vợ tui chạy xe máy lên huyện Cam Lộ mua rau củ quả về chợ bán lại thì bất ngờ bị chiếc xe ben chở đất từ phía sau chạy tốc độ nhanh tông rồi lật nghiêng bên QL9.

Nhận được tin dữ, tui chạy lên đến nơi thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, thi thể vợ tui đang bị vùi sâu trong đống đất từ trên chiếc xe ben gây tai nạn đổ xuống”, anh Thám nghẹn ngào. Chị Hồng bị TNGT cướp đi sinh mạng bỏ lại đứa con nhỏ mới hơn 6 tháng tuổi, cùng 5 đứa con thơ nheo nhóc. “Tui trước đây làm thợ nề, bản thân cũng bị xe tông, may mắn thoát chết nhưng bị chấn thương rất nặng, chân bị gãy 2 khúc, đầu bị tụ máu bẩm phải phẫu thuật. Bây giờ tui đi làm thợ nề không nổi, 6 đứa con đều còn nhỏ, đứa lớn mới học lớp 6”, anh Thám chia sẻ.

“Chúng tôi rất xúc động khi được những phần quà rất ý nghĩa này, mong mọi người hãy nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông để không còn xảy ra những cảnh đời khó khăn và bất hạnh vì TNGT như chúng tôi”, bà Đóa xúc động.

Ngoài 18 suất quà nói trên, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cũng trao 1 suất quà là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho em Lê Văn Quốc Cường (TP. Đông Hà) có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vượt khó và đoạt giải Nhất tại cuộc thi Giao thông học đường.

Ông Nguyễn Đức Hà phát biểu tại buổi lễ trao quà hỗ trợ

Ông Nguyễn Đức Hà, Phó giám đốc Sở GTVT, thành viên Ban ATGT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: TNGT luôn để lại những hậu quả hết sức đau xót, dai dẳng đối với bản thân các nạn nhân bị thương cũng như gia đình các nạn nhân TNGT, rất cần xã hội chung tay hỗ trợ. Đồng thời, ông Hà trân trọng cảm ơn Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông đã đồng hành cùng Ban ATGT tỉnh để có những suất quà rất ý nghĩa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lãnh đạo Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cũng gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất, đồng thời mong muốn mọi người hãy luôn nhắc nhở, tuyên truyền cho người thân chấp hành nghiêm pháp luật ATGT, góp phần cùng với xã hội xóa bỏ nỗi đau vì TNGT.

Một số hình ảnh Báo Giao thông phối hợp trao quà hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT tại Quảng Trị:

Di chứng nặng nề do TNGT khiến ông Trần Đình Lực (khu phố 8, phường 1, TP. Đông Hà) lâm vào cảnh đời bất hạnh.

Ông Nguyễn Xuân Huy- Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Giao thông tại miền Trung trao quà hỗ trợ từ Quỹ chung tay vì An toàn Giao thông cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ông Nguyễn Đức Hà, Phó giám đốc Sở GTVT, thành viên Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT

Thượng tá Hồ Ngọc Thiên, đại diện Ban ATGT TP. Đông Hà trao quà tại chương trình

Thượng tá Hồ Ngọc Thiên và Thiếu tá Trần Huy Long, đại diện Ban ATGT huyện Gio Linh trao quà hỗ trợ tại chương trình

Ông Nguyễn Đức Hà, Phó giám đốc Sở GTVT và Thượng tá Nguyễn Công nhân, đại diện Ban ATGT TX. Quảng Trị trao quà tại chương trình hỗ trợ các nạn nhân, thân nhân gia đình nạn nhân TNGT

Ông Nguyễn Đức Hà, Phó giám đốc Sở GTVT, thành viên Ban ATGT tỉnh Quảng Trị trao quà cho em Lê Văn Quốc Cường

Chồng bị TNGT cướp đi sinh mạng khiến cuộc sống của gia đình chị Dương Thị Thúy (thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) càng thêm khốn khó

TNGT bất ngờ ập đến cũng khiến bà Nguyễn Thị Dạn (xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng) còn không được như đứa trr lên ba

Vợ đã bỏ đi bước nữa, ông Trần Đình Lực (khu phố 8, phường 1, TP. Đông Hà) lâm vào cảnh đơn chiếc, từng bữa ăn phải trông cậy vào gia đình vợ chồng người em

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-tngt-tai-quang-tri-d184936.html