Hồ Văn Cường: Từ cậu bé hát đám cưới đến Quán quân Vietnam Idol Kids

Từ cậu bé hát đám cưới đến Quán quân Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cương đã thực sự thuyết phục được khán giả hâm mộ bởi giọng hát đầy cảm xúc.

Trải qua 4 tập phát sóng với vòng audition, vòng nhà hát và 9 tập liveshow trực tiếp, Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên đã tìm ra quán quân là cậu bé dân ca đến từ Tiền Giang – Hồ Văn Cường. Với phần thể hiện hai ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè và Bà Năm dạt dào tình cảm, Hồ Văn Cường với tỉ lệ phần trăm bình chọn đạt 59,2% là người giành chiến thắng với giải thưởng 200.000.000 đồng từ chương trình. Cô bé bánh rán Bảo Trân là Á quân với 23,78% bình chọn. Cùng đứng ở vị trí thứ ba là Jayden và Gia Khiêm. Như vậy, cùng sự lên ngôi thuyết phục của cậu bé dân ca Hồ Văn Cường, Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên đã khép lại với một cái kết đẹp, đầy cảm xúc và lôi cuốn sự theo dõi của đông đảo khán giả cả nước

Top 4 Vietnam Idol Kids tại đêm Chung kết

Hồ Văn Cường (sinh năm 2003) đến từ Tiền Giang. Có mặt ở vòng audition, Cường lúc đó nhút nhác, đen nhẻm, gương mặt lo âu đứng đợi bên ngoài phòng casting với mẹ. Hai mẹ con khăn gói từ Tiền Giang lên Sài Gòn để tham gia Thần tượng âm nhạc nhí – đây cũng là lần lên Sài Gòn đầu tiên của em.

Từ cậu bé hát đám cưới đến quán quân Thần tượng âm nhạc nhí – “Hạnh phúc sẽ đến với người thật thà”

Bước vào phòng gặp ban giám khảo Isaac – Tóc Tiên – Văn Mai Hương, Cường lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt khiến các giám khảo hỏi han, động viên tinh thần em. Đến khi cất tiếng hát bài Lý đất giồng, Cường đã khiến người nghe phải “nổi da gà” vì sự tình cảm, mộc mạc mà sau này chính là chìa khóa khiến em nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả truyền hình cả nước. Sau khi giám khảo Tóc Tiên hỏi về việc đi hát đám cưới như em viết trên hồ sơ, cậu bé đen nhẻm ốm nhom đã mếu máo khóc và từ đó, câu chuyện về cậu bé nghèo từ Tiền Giang đã thực sự truyền đi một niềm cảm xúc lay động trái tim của vô số khán giả không chỉ trong nước mà còn đến với vô số khán giả Việt Nam đang ở xa Tổ Quốc

Hồ Văn Cường đã khiến người nghe phải “nổi da gà” vì sự tình cảm, mộc mạc trong giọng hát

Có tên trong Top 13 của Thần tượng âm nhạc nhí sau vòng nhà hát, Cường và mẹ cũng đã chính thức bước vào ngôi nhà chung của chương trình. Cũng từ đây, sự thay đổi tích cực bắt đầu đến với cậu bé. Cường vốn là một cậu bé không tự tin, vô cùng rụt rè và thường khá sợ hãi khi gặp người lạ. Thường trong các buổi phỏng vấn, em là người rất kiệm lời, nói rất nhỏ nên người đối diện phải thật kiên nhẫn để làm quen, tạo sự tin tưởng, an toàn thì em mới dám mở lời. Một cậu bé hay đi chân đất, đi dép lại lần đầu tiên “phải” mang giày cũng là một sự mới lạ đối với em. Em xin ban tổ chức “cho con đi dép lê hoặc dép quai hậu được không” vì không biết đi giày.

Những màn trình diễn như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Hát từ trái tim, Sa mưa giông, Tiền Giang quê em, Bông hồng cài áo, Nắng có còn xuân cũng không nằm ngoài sự lay động mạnh mẽ mà Cường đã mang đến cho khán giả

Thế nhưng, chỉ cần bước lên sân khấu, cậu bé chân đất này đã dẹp bỏ hết mọi sự nhút nhát còn ở vòng audition, để khiến khán giả tiếp tục vỡ òa khi thấy một Hồ Văn Cường tươi tắn, rạng ngời và tự tin thể hiện bài hát Về miền Tây khi lần đầu tiên em lên sân khấu trực tiếp. Những màn trình diễn sau đó như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Hát từ trái tim, Sa mưa giông, Tiền Giang quê em, Bông hồng cài áo, Nắng có còn xuân cũng không nằm ngoài sự lay động mạnh mẽ mà Cường đã mang đến cho khán giả từ những giây phút đầu tiên.

Phiên bản Còn thương rau đắng mọc sau hè của Cường cho đến hiện tại đã đạt con số kỷ lục cho một thí sinh nhỏ tuổi của một chương trình truyền hình thực tế với gần 8 triệu lượt xem trên youtube sau một thời gian ngắn. Các video trình diễn còn lại đều vượt qua con số 1 triệu lượt xem là minh chứng cho giọng ca chạm vào lòng người của Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, luôn dẫn đầu với tỉ lệ bình chọn áp đảo so với các thí sinh khác chứng tỏ sự yêu mến mạnh mẽ mà Hồ Văn Cường nhận được từ khán giả. Với mỗi tin nhắn của các khán giả bình chọn cho mình, em chính là “thần tượng” trong lòng họ.

Nếu xem lại video ở vòng audition và các video qua từng liveshow trực tiếp, người xem có thể dễ dàng nhận thấy Cường dần thay đổi theo một hướng tích cực. Vô tư, tươi cười, rạng rỡ mới chính là trẻ nhỏ. Một cậu bé với tuổi thơ cơ cực, đi kiếm tiền bằng việc hát đám cưới từ khi còn nhỏ tuổi đã trở nên dạn dĩ, tự tin, tươi vui chính là món quà em nhận được bằng tình thương yêu của khán giả.

Đăng quang trong những giọt nước mắt, những tràng pháo tay nồng nhiệt, vang dội từ khán đài, Hồ Văn Cường sẽ trở về nhà mình, tiếp tục học tập như bao bạn nhỏ khác, tiếp tục niềm đam mê ca hát chân thành nhưng chắc chắn khoảng thời gian thay đổi chính mình ở Thần tượng âm nhạc nhí sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên đối với em – quán quân đầu tiên của Thần tượng âm nhạc nhí.

Tuấn Anh

Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ho-van-cuong-tu-cau-be-hat-dam-cuoi-den-quan-quan-vietnam-idol-kids-d43968.html