Hoa ban về phố

Gấp lá thư một cách ngập ngừng luyến tiếc, Hoàng như thấy nụ cười của Lê hiền hòa xen lẫn trong màu tím hoa ban của núi rừng Tây Bắc.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Đêm buông xuống tự bao giờ. Ly cà phê tan loãng. Hoàng có cảm giác như thời gian đang đứng lại. Phải một lúc lâu sau chàng mới khẽ khàng lên tiếng:

- Em vẫn quyết định ra đi à? Sao lại bỏ Sài Gòn để đến với vùng núi đồi heo hút đó? Còn tương lai, còn bao nhiêu dự định của chúng ta thì sao?

- Vì họ cần chúng ta. Cuộc sống ở đó quá nhiều khó khăn. Các em phảivượt biết bao khó khăn nguy hiểm để đến với con chữ. Tội nghiệp các em lắm, anh à! Hồng Lê thì thào- nhẹ như hơi thở.

Lại im lặng. Chưa bao giờ Hoàng thấy bức bối đến thế. Hai người vẫn đang ngồi đối diện nhau mà như đang ở hai tinh cầu khác biệt.

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Xe từ từ chuyển bánh đưa Lê về với cao nguyên xa xôi và lạ lẫm. Hoàng đứng lại với muôn nỗi tơ lòng.

Lê đi rồi tất cả quanh anh cứ chông chênh, quay quắt. Những buổi chiều cuối tuần nhạt nhẽo đi qua, từng cơn mưa đầu mùa giăng kín cô đơn phủ trùm căn gác nhỏ… Anh vẫn nhớ thật nhiều. Không biết Lê giờ còn nhớ gì không? Đã hơn một lần anh lo sợ mất Lê.

Ảnh minh họa. Internet

Mùa hè năm ấy đi qua thật chóng vánh. Giờ Hoàng cũng bận bịu với lớp với trường, không còn nhiều thời gian cho những ưu tư riêng lẻ nữa. Lê còn bề bộn hơn. Bao nhiêu là cái khó ở nơi này. Nào nước, nào điện, trường lớp, đường xá…

Tuy vậy, cô vẫn không ngại ngần dấn bước. Giờ đây trèo đèo, lội suối không còn là nỗi lo của cô sinh viên Sài thành năm nào chưa một lần rời phố thị. Nghe tiếng các em đọc chữ, nhìn các em hý hoáy viết i tờ mà mắt cô long lên niềm vui sướng. Trong ánh mắt ấy vẫn thấp thoáng hình ảnh của Hoàng dù bao lâu xa cách.

Một buổi sáng trong xanh, Hoàng nhận được một lá thư với nét chữ tròn đầy dung dị. Là của Lê! Chàng nấc nghẹn đưa lá thư lên ngực rồi hồi hộp xé bí thư. Ôi! Những cánh hoa ban ép khô tím rịm thật đẹp. Bên dưới một dòng chữ cũng tròn đầy: 'Tặng anh màu tím hoa ban Tây bắc, vẫn muôn đời chung thủy với tình yêu. Chắc là anh đã hiểu em. Lê của anh.'

Gấp lá thư một cách ngập ngừng luyến tiếc, Hoàng như thấy nụ cười của Lê hiền hòa xen lẫn trong màu tím hoa ban của núi rừng Tây bắc.

Tác giả: Nguyễn Kim Tiền

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/hoa-ban-ve-pho.html