Hòa Bình: Một tử thi được bó bằng võng, khiêng bằng cọc tre về nhà

Nhà bệnh nhân cách bệnh viện 1km, hơn nữa do xe cấp cứu của bệnh viện đang chở bệnh nhân nên gia đình đã nhờ người khiêng thi thể của anh L. về nhà.

Chiều 11/12 tại bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình), có hai người đàn ông khiêng trên vai một chiếc cọc tre có treo một chiếc võng. Bên trong là một bệnh nhân được cho là đã tử vong từ bệnh viện để về nhà. Sự việc trên ngay lập tức được đăng tải, trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Vanh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn xác nhận trường hợp trên và cho biết, bệnh nhân tử vong tên là L. (khoảng hơn 30 tuổi, trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn).

Được biết anh L. đã bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối và tử vong vào buổi trưa cùng ngày.

Anh L. được bó bằng võng, khiêng bằng cọc tre về nhà.

Cũng theo thông tin mà PV có được, bệnh nhân L. được người nhà cho nhập viện lúc hơn 9h sáng ngày 11/12 trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Các bác sĩ đã can thiệp bằng mọi cách để cứu chữa nhưng tới 11h, bệnh nhân có chuyển biến xấu rồi tử vong nên gia đình xin cho về nhà lo hậu sự.

“Bệnh nhân được nằm ở võng dù, dưới lót chiếu chứ không phải cuốn chiếu, buộc dây để khiêng về nhà như một số thông tin trên mạng xã hội” – ông Vanh cho biết thêm.

Ông giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn cũng cho hay, lúc bệnh nhân L. tử vong, đúng lúc xe cấp cứu của bệnh viện cũng đưa hai bệnh nhân khác về nhà nhưng chưa về đến nơi, người nhà lại không kiên nhẫn chờ nên họ đã có hành động như vậy.

Được biết, gia cảnh của bệnh nhân L. khá éo le. Anh L. sống cùng với một người mẹ già làm ruộng ở xã Yên Phú. Từ nhà đến viện cũng không xa, chưa đầy một cây số nên khi đến, mẹ anh này đã nhờ hai người hàng xóm khiêng anh L. bằng võng tre đến. Khi biết con mình sức khỏe rất yếu ớt không thể qua khỏi, người nhà đã xin cho anh L. về nhà và lại nhờ hai người khác khiêng anh này về bằng cọc tre.

Theo cách giải thích của lãnh đạo bệnh viện huyện Lạc Sơn, đơn vị này đã làm hết trách nhiệm, có khuyên người nhà nên chờ xe ô tô của bệnh viện về để chở thi thể người bệnh về nhà cho hợp vệ sinh, nhưng người nhà không chịu. Một số người dân đã không đồng tình với cách giải thích này của bệnh viện.

Trước đó vào tháng 9/2016, báo Người Đưa Tin đã đăng tải sự việc xảy ra tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La.

Theo đó, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ bức ảnh người đàn ông chở đằng sau một thi thể người phụ nữ đã tử vong tại bệnh viện này.

Phía lãnh đạo bệnh viện cho rằng, bệnh nhân xin về, đi được 30 km mới tắt thở nên gia đình mới phải bó chiếu chở về.

Đến ngày 8/9, một người đàn ông tử vong được bó chăn, chiếu để chở về nhà mai táng bằng xe máy tên là S. (57 tuổi, trú tại Quỳnh Nhai, Sơn La) lại khiến cho dư luận xôn xao. Sau sự việc trên, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế Sơn La vào cuộc xác minh sự việc.

Thông tư số 02/2009/TT-BYT của Bộ Y tế đã hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng người chết do HIV/AIDS thuộc các bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Thi hài phải được bao bọc kín bằng các vật liệu không thấm nước và vận chuyển bằng phương tiện riêng. Nếu vận chuyển bằng phương tiện vận tải giao thông đường không, đường thủy, đường biển hoặc đường sắt thi hài phải được đặt ở buồng riêng và kín.

Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh viện không có nhiệm vụ vận chuyển tử thi.Trường hợp người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (trong danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) hoặc đã thối rữa, trước khi vận chuyển, thi hài phải được khâm liệm theo quy định.

Đào Giang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hoa-binh-mot-tu-thi-duoc-bo-bang-vong-khieng-bang-coc-tre-ve-nha-a309006.html