Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2009

Cuộc thi “Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2009” do công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu tổ chức diễn ra lúc 8 giờ sáng ngày 15.10.2009, tại quảng trường công ty cổ phần giống và bò sữa Mộc Châu, tỉnh Sơn La với sự tham gia của gần 500 hộ chăn nuôi. Có 90 “thí sinh” bò được chọn từ hơn 5.100 “thí sinh” đã qua các vòng loại. Đây là lần thứ sáu lễ hội “Hoa hậu bò sữa Mộc Châu” được tổ chức để tôn vinh những hộ nuôi bò giỏi tại đây.

Trình diễn thì đỏng đảnh nhưng lúc nhận giải, các nàng bò rất ngoan. Trước khi vòng chung kết diễn ra, các nàng bò được kiểm tra lần cuối bằng cách để thành viên ban giám khảo vắt sữa để tìm ra những ứng viên tốt nhất (căn cứ trên lượng sữa vắt được). Ngôi hoa hậu đã thuộc về nàng bò mang số 04-484 với cân nặng 644kg, đẻ 3 lứa, 11.718kg sữa tươi/ một chu kỳ 305 ngày của ông Phạm Văn Tảo, thuộc đơn vị 26/7 tại thị trấn Mộc Châu. Ông Tảo và nàng bò của mình được nhận phần thưởng gồm một máy vắt sữa, một chú bê con, thức ăn cho bò và tiền mặt với tổng giá trị giải thưởng là 35 triệu đồng. Cuộc thi hoa hậu bò không chỉ đem lại niềm vui cho những người nông dân mà còn mang lại sự hứng khởi cho những du khách phương xa. Chị Thanh Ngân, một du khách đến từ TP.HCM cho biết: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc thi lạ và vui như thế này”. Ngoài ra, những nhà phân phối sản phẩm nông nghiệp liên quan đến bò sữa như máy vắt sữa, thuốc chữa bệnh và thức ăn dành cho bò cũng tranh thủ bày bán, quảng bá sản phẩm. “Những lễ hội như thế này là dịp tốt để người nông dân cập nhật những kiến thức mới và kinh nghiệm phát triển đàn bò sữa cao sản. Mộc Châu cần xúc tiến chương trình sản xuất sữa tự nhiên siêu sạch organic trong vòng 3 năm tới để khẳng định thương hiệu sữa Việt Nam”, ông Hoàng Kim Giao, cục trưởng cục Chăn nuôi (bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn), đồng thời là thành viên ban giám khảo chấm điểm hoa hậu bò, khẳng định. Được biết, Mộc Châu có 30/485 hộ chăn nuôi bò sữa với 5.167 con bò sữa. Mỗi năm, đàn bò cho 18.000 tấn sữa tươi, được tiêu thụ ở 33 tỉnh thành từ miền Bắc đến miền Trung, đem lại cho nông dân thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng. SGTT giới thiệu chùm ảnh về cuộc thi vui lạ này. Chủ bò đang trang điểm cho bò nhà. Muốn nàng bò đứng yên để đeo nơ thì tốt nhất nên cho vào mồm nàng một ít cỏ. Sản phẩm của bò nhà được các hộ chăn nuôi sử dụng ngay sau phần thi vắt sữa. Khách phương xa cũng được mời nhiệt tình đến khi nào no bụng mới thôi. Khán giả hồi hộp xem các bước đi lẫn bước... chạy của các "thí sinh" trong màn thi trình diễn. Có lúc, "thí sinh" bướng bình, nhất quyết không chịu trình diễn. Không khác với các cuộc thi hoa hậu, "thí sinh" luôn được các phó nhòm dành cho sự quan tâm đặc biệt. Hoặc trở chứng chạy lồng lên khiến chủ nhân chạy theo bở hơi tai. "Thí sinh: nhỏ tuổi nhất - bê nuôi sữa, bên cạnh chủ nhân của mình. Và đây, "hoa hậu" của chúng ta- Mai Châu đệ nhất bò sữa! TyN

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2009/1016/58283&newsid=58283