Hoa Hậu Phương Lan rơi nước mắt nói về chuyện sảy thai trong quá khứ

Hoa hậu Ngô Phương Lan đã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi chia sẻ về nỗi đau này.

Sau đăng quang, công chúng ít khi thấy sự xuất hiện của Hoa hậu Ngô Phương Lan trong các sự kiện của làng giải trí. Chia sẻ về điều này, Phương lan nói: "Vợ chồng Lan đã quyết định sang Hồng Kông vào giữa năm 2015 và Lan rất thích sự thay đổi đó bởi từ bé đến giờ Lan đã quen di chuyển từ nước này sang nước khác và mỗi lần như thế mình lại có thêm sự hiểu biết, học hỏi được rất nhiều thứ về nước sở tại."

Hoa hậu Ngô Phương Lan ngày càng xinh đẹp, mặn mà

Phương Lan kể, dù không có trong kế hoạch đã đặt ra nhưng việc mang bầu đã khiến vợ chồng cô rất hạnh phúc. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra khi cô về Việt Nam chấm Hoa hậu bản sắc Việt đã khiến cô bị sảy thai.

Phương Lan nghẹn ngào: "Khi chấm thi vòng bán kết ở Quy Nhơn thì ông xã Lan có đi cùng và anh ý vốn là người rất cẩn thận nên có nói rằng ở Quy Nhơn nếu có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện gần nhất ở đâu. Lan đã rất hạnh phúc vì có sự quan tâm đó mặc dù chưa bao giờ nghĩ có điều gì xấu sẽ xảy ra với mình. Sau đó đến vòng chung kết ở Thanh Hóa thì ông xã không đi cùng nhưng một lần nữa anh lại đặt ra câu hỏi là nếu có vấn đề gì thì bệnh viện gần nhất nằm ở đâu, có kịp để đi về Hà Nội hay không.

Đến đêm chung kết thì Lan thấy hơi đau bụng và khi đó có quay sang chị Diễm Quỳnh và chị Ly Ly hỏi kinh nghiệm thì cả ba chị em đều nghĩ đó là dấu hiệu bình thường nên cũng khá yên tâm. Chung kết xong thì cơn đau bụng nặng hơn rất nhiều. Sáng hôm sau Lan dậy sớm để về Hà Nội thì thấy đau bụng vô cùng và cảm thấy không ổn nên đi viện thì bác sĩ bảo phải về nhà ngay lập tức. Từ trước đến nay sức khỏe mình rất ổn định và trong quá trình mang thai bác sĩ cũng nói là sức khỏe của mẹ và bé đều ổn nên khi bác sĩ nói như thế thì Lan không tin, nhưng thấy mặt bác sĩ rất nghiêm túc nên Lan đã về nhà nằm luôn và buổi tối hôm đó thì bị vỡ nước ối và sảy thai.

Lúc bị sảy thai Lan cũng không hề biết vì chưa từng có kinh nghiệm trong việc này. Sáng hôm sau Lan đến viện kiểm tra và bác sĩ nói là bị sảy thai rồi cho vào cấp cứu luôn. Khi đó bác sĩ có nói rằng đừng trách bản thân vì đây không phải là lỗi của mình, không ai có thể lường trước được chuyện sẽ xảy ra như thế. Khi đó Lan không tin và ngay cả về sau khi đã chuyển vào bệnh viện Việt Pháp để siêu âm và bác sĩ nói là sảy rồi Lan vẫn không tin cho đến khi thai nhi được đưa ra thì mình mới chấp nhận sự thật."

Hoa hậu Ngô Phương Lan và chồng

Phương Lan cho biết thêm, chồng cô đã khóc rất nhiều trên đường đến bệnh viện.

Quyết định chia sẻ câu chuyện vào thời điểm này, Phương Lan cho rằng nó sẽ giúp mình được giải thoát.

"Cho đến thời điểm này, nói là vượt qua hoàn toàn thì không đúng. Có nhiều người bạn của Lan cũng đã trải qua việc này và qua rất nhiều năm khi nhắc đến họ vẫn rất dằn vặt. Cảm xúc của con người rất linh thiêng nên khi đã trải qua những chuyện này rồi thì mình mới hiểu mất mát của họ là như thế nào. Lan muốn kể câu chuyện này để giải thoát cho mình và để thấy rằng việc này là bình thường.

Khi những bậc cha mẹ bị mất con, họ mất hoàn toàn sự chủ động trong cuộc sống. Anh Loz có chia sẻ cảm thấy bất lực khi mà ở đó nhưng không thể làm được gì hết. Đối với một người đàn ông khi yêu một người phụ nữ, lấy họ làm vợ và muốn che chở cho họ thì cảm giác bất lực đó là một điều rất khó để vượt qua. Khi sự cố đó xảy ra thì mọi sự chăm sóc, quan tâm đổ dồn vào người mẹ, còn người đàn ông họ vẫn phải đóng vai một hòn đá cứng rắn để làm trụ cột cho vợ của mình và không ai hỏi thăm hay chia sẻ với anh ấy.

Đến nay, sau gần 1 năm bị sảy thai, Lan thấy cơ thể mình đã dần hồi phục và tinh thần cũng đỡ hơn, còn đối với anh ý thì vẫn có lúc khóc và cảm thấy yếu đuối khi nhắc đến nỗi đau ấy. Lan cũng hy vọng câu chuyện này sẽ mở ra một cuộc đối thoại cởi mở và công bằng hơn, không chỉ là cho người phụ nữ bị sảy thai mà đối với cả những người chồng của họ", cô nói.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/hoa-hau-phuong-lan-roi-nuoc-mat-noi-ve-chuyen-say-thai-trong-qua-khu-d146779.html