Hoa khôi trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn mơ làm nữ tiếp viên hàng không

Không chỉ cuốn hút người khác bởi đôi mắt long lanh đầy ruyến rũ, Ngọc Anh còn khiến người mọi người chú ý bởi khuôn mặt dễ thương, vóc dáng cân đối, ưa nhìn.

Trần Thị Ngọc Anh (1995), sinh ra và lớn lên tại Yên Dũng – Bắc Giang. Cô bạn vừa kết thúc năm học thứ 3, khoa Báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, nữ sinh xinh đẹp này từng giành Hoa khôi Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2016.

Là nữ sinh năng động, tham gia nhiều hoạt động của các câu lạc bộ như thể dục cổ động Rumbo Cheeleading, CLB Nghệ thuật son, CLB Tuyền thông, Ngọc Anh được bạn bè rất quý mến.

Trong đêm chung kết cuộc thi “Tài sắc Nhân văn 2016”, các thí sinh tranh tài tại 4 phần thi: Trang phục áo dài, Trang phục dạ hội, Tài năng và Ứng xử. Ở phần thi tài năng, cô đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo và khán giả sau khi biểu diễn bài múa "Duyên". Tiết mục này do cô tự biên đạo trên nền nhạc dân gian.

Chưa học qua bất kỳ lớp học múa nào nhưng việc tham gia CLB Nghệ thuật Sol đã giúp Ngọc Anh có kỹ năng, cũng như sự điêu luyện khi thể hiện các động tác.

Trải qua 2 phần thi một cách xuất sắc, Ngọc Anh tiếp tục bước vào phần thi Ứng xử. Trong phần thi này, cô đã trả lời câu hỏi ứng xử rằng: "Cái gì cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực, công nghệ cũng vậy. Nó vừa kết nối, vừa chia rẽ con người. Con người phát minh ra công nghệ để con người kết nối lẫn nhau, điển hình là mạng xã hội facebook."

Ngọc Anh cảm thấy rất vui khi giành ngôi vị Hoa khôi “Tài sắc Nhân văn 2016", nhưng cũng có chút lo lắng vì giờ là gương mặt đại diện cho nữ sinh của trường.

Trong thời gian tham dự “Tài sắc Nhân văn 2016", kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ngọc Anh là vòng thi Thể thao. Với Ngọc Anh, việc được chia thành các nhóm nhỏ, tuy không giành chiến thắng, nhưng cả đội đã kịp có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.

Ngọc Anh cho biết, cuộc sống không thay đổi nhiều sau khi nhận giải Hoa khôi. Tuy nhiên, cô bạn cũng được mọi người biết đến nhiều hơn.

"May mắn là không phải đón nhận những ý kiến tiêu cực về bản thân", Ngọc Anh chia sẻ. Qua cuộc thi, cô gái này có thêm khá nhiều bạn bè ở trường và trên mạng xã hội.

Hoa khôi Ngọc Anh quan niệm, trở thành người nổi tiếng, được mọi người quan tâm, biết đến không có gì xấu. Vì vậy, cô luôn cố gắng tận dụng những cơ hội để có thể thành công sau này.

“Sẽ còn những cuộc thi mới ở phía trước, mình sẽ không không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân”, Ngọc Anh nói.

Nữ sinh xinh đẹp này cho biết, cô hâm mộ nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD từ thời học phổ thông. Đến giờ, tình yêu với thần tượng vẫn không thay đổi.

"Khi còn là học sinh phổ thông, ngay từ lần đầu tiên nghe những bài hát, xem điệu nhảy của các chị trong nhóm SNSD, mình đã cảm thấy quý mến, nhất là Taeyeon và Tiffany”, cô nói.

Ngoài học tập, Ngọc Anh cũng làm cộng tác viên cho nhiều tờ báo. Nếu báo chí là nghề lựa chọn đúng với chuyên ngành thì nghệ thuật là niềm đam mê từ nhỏ mà Ngọc Anh luôn theo đuổi. Với quan niệm về tuổi trẻ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, 9X cho biết, cô chắc chắn sẽ thử sức với vai trò diễn viên.

Nữ sinh này cho biết mẫu bạn trai lý tưởng là người thành đạt, gần gũi, biết quan tâm đến người khác và chung thủy.

Ước mơ của cô là trở thành một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, tự tin và tài giỏi. Thời gian tới, cô còn dự định tham gia cuộc thi Imiss Thăng Long và Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng.

Video: Câu trả lời tự tin về nhan sắc trong Hoa khôi Áo dài Việt Nam

Lưu Ly

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hoa-khoi-truong-dh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-mo-lam-nu-tiep-vien-hang-khong-d265266.html