Hoa, nước mắt và nỗi đau bao trùm Nice

Nhiều du khách đã rời khỏi Nice sớm hơn dự định để chạy trốn khỏi những ám ảnh kinh hoàng. Bên bờ biển, tôi đã gặp nước mắt, hoa và những lời tiếc thương ngập tràn.

Một góc tưởng niệm đã được dựng lên trước quán bar Balthazar, bên bờ biển Nice, nơi xảy ra vụ khủng bố bằng xe tảiĐỗ Hùng

Tòa thị chính Nice nằm gần sát bờ biển. Khi tôi đến đây chiều 15.7, các nhân viên đang treo cờ rũ và dải băng đen để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố. Lối đi bộ Anh Quốc là một lối đi lát gạch chạy sát các bãi tắm. Ở đây, nhiều người vẫn tắm biển bình thường; nhưng phía cuối lối đi, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Du khách cùng người dân đến khu tưởng niệm các nạn nhân bên bờ biển Đỗ Hùng

Hàng ngàn người đã kéo về đây để xem, để tưởng niệm và để chia sẻ những câu chuyện mà họ có được với báo giới, với bạn bè. Dưới một góc dừa trước quán bar Balthazar, một góc tưởng niệm đã được người ta dựng lên. Ở đó, hoa và những lời yêu thương, đau buồn tràn ngập. “Chúng tôi luôn ở bên các bạn”, dòng chữ với nét run run, nhiều chỗ bị nhòa đi bởi nước mắt.

“Đó là một cú sốc khủng khiếp. Nó sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Lúc đó tôi đang làm việc ở đây thì nghe ngoài kia người ta la hét hoảng loạn. Tôi chạy ra cửa, thấy một chiếc xe tải lao tới và mọi người chạy vào đây. Họ nằm rạp xuống sàn nhà, núp sau quầy bar. Tôi giúp họ trườn vào phía trong và tôi cũng núp giống họ. Một hồi sau thì cảnh sát xuất hiện và bắt đầu sơ tán các nạn nhân”, chị Rebecca Girano, nhân viên quán bar Balthazar kể trong bàng hoàng.

“Lúc đó tôi đang ở chỗ kia, và khi xe tải lao vào thì tôi chạy tới chỗ này. Tôi nghe nhiều tiếng la hét và nghe cả tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch”, ông Dalton Heathaway, một du khách Ireland chia sẻ.

Trưa hôm nay, Tổng thống Francois Hollande, Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã bay xuống Nice và đến bệnh viện thăm các nạn nhân cũng như tới làm việc với sở cảnh sát địa phương. Hiện nay, các bệnh viện trong khu vực đang kêu gọi hiến máu để phục vụ việc cấp cứu. Lời kêu gọi này đã được người dân và du khách hưởng ứng rất nhanh chóng. Khu vực hiến máu hiện nay đang quá tải vì rất đông người đến hiến.

Nhiều khách sạn tại Nice cũng mở rộng cửa để các nạn nhân sống sót hoặc thân nhân những người xấu số tới tá túc trong những ngày này.

Tòa thị chính Nice treo cờ rũ và băng đen Đỗ Hùng

Chia sẻ với các nạn nhân bằng những dòng tưởng niệm đầy tiếc thương Đỗ Hùng

Gửi bức tranh mới vẽ cho các bạn ở bên kia thế giới Đỗ Hùng

Những khóe mắt rưng rưng Đỗ Hùng

Đỗ Hùng
(từ Nice, Pháp)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hoa-nuoc-mat-va-noi-dau-bao-trum-nice-723684.html