Hoa phượng nở rộ ở Long An, nhiều người đến check-in ôn lại tuổi học trò

Mùa hè đang về, nhiều người ở Long An đã tìm đến những con đường, ngõ phố và sân trường học đỏ rực hoa phượng vĩ để ôn lại thời cắp sách đến trường.

Những ngày qua, vào dịp cuối tuần trên các con đường của TP. Tân An (Long An), rất nhiều người già và thiếu niên, đặc biệt là phụ nữ đã tìm đến những hàng cây phượng vĩ, nở rực sắc đỏ để chụp những bức ảnh ôn lại thời cắp sách đến trường.

 Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, đâu đó bên đường đã có tiếng ve râm ran và hoa phượng nở rộ. Cả khung trời thơ mộng của tuổi học trò lại ùa về trong ký ức nhiều người.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, đâu đó bên đường đã có tiếng ve râm ran và hoa phượng nở rộ. Cả khung trời thơ mộng của tuổi học trò lại ùa về trong ký ức nhiều người.

 Nhìn bông hoa phượng đỏ rực khiến nhiều người xao xuyến, hồi tưởng về quãng đời học sinh, biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò.

Nhìn bông hoa phượng đỏ rực khiến nhiều người xao xuyến, hồi tưởng về quãng đời học sinh, biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò.

 Nơi đây còn đọng lại những ký ức tưởng chừng như đã quên của tuổi đôi mươi.

Nơi đây còn đọng lại những ký ức tưởng chừng như đã quên của tuổi đôi mươi.

 Cô Trần Thị Ánh Hồng (TP. Tân An, Long An) cho biết: “Tôi và các bạn rất vui, háo hức đi chụp ảnh hoa phượng nở để ôn lại kỷ niệm 40 mấy năm tuổi học trò, vui chơi đùa giỡn chụp ảnh nhớ về ký ức ngày xưa. Trước đây cuộc sống khó khăn không có áo dài để mặc, bây giờ được cùng nhóm bạn mặc những bộ áo dài trắng dưới tàng cây phượng đỏ rực cảm giác như được trẻ lại”.

Cô Trần Thị Ánh Hồng (TP. Tân An, Long An) cho biết: “Tôi và các bạn rất vui, háo hức đi chụp ảnh hoa phượng nở để ôn lại kỷ niệm 40 mấy năm tuổi học trò, vui chơi đùa giỡn chụp ảnh nhớ về ký ức ngày xưa. Trước đây cuộc sống khó khăn không có áo dài để mặc, bây giờ được cùng nhóm bạn mặc những bộ áo dài trắng dưới tàng cây phượng đỏ rực cảm giác như được trẻ lại”.

 Cùng nhóm bạn trên 50 tuổi như cô Ánh Hồng, Cô Nguyễn Thị Trang Đài (Việt Kiều Thụy Sĩ) chia sẻ: “Tôi cũng hay về Việt Nam nhưng ít có dịp được ngắm hoa phượng nở, năm nay may mắn cùng nhóm bạn đến con đường hoa phượng ở TP Tân An để chụp, cả nhóm cùng nhau ôn lại những tháng năm học trò, tôi cảm thấy rất vui”.

Cùng nhóm bạn trên 50 tuổi như cô Ánh Hồng, Cô Nguyễn Thị Trang Đài (Việt Kiều Thụy Sĩ) chia sẻ: “Tôi cũng hay về Việt Nam nhưng ít có dịp được ngắm hoa phượng nở, năm nay may mắn cùng nhóm bạn đến con đường hoa phượng ở TP Tân An để chụp, cả nhóm cùng nhau ôn lại những tháng năm học trò, tôi cảm thấy rất vui”.

 Ngoài những người lớn tuổi, các đôi bạn trẻ, những người bạn thân thuở còn đi học đã tìm đến nhau ra nơi phượng nở hoa để cùng ôn lại thời cùng cắp sách đến trường, cùng đùa vui tinh nghịch trên con đường đầy hoa phượng đỏ, khiến cho nhiều người hồi tưởng tuổi học trò đang ùa về trong ký ức.

Ngoài những người lớn tuổi, các đôi bạn trẻ, những người bạn thân thuở còn đi học đã tìm đến nhau ra nơi phượng nở hoa để cùng ôn lại thời cùng cắp sách đến trường, cùng đùa vui tinh nghịch trên con đường đầy hoa phượng đỏ, khiến cho nhiều người hồi tưởng tuổi học trò đang ùa về trong ký ức.

 “Tôi ở Vĩnh Long lên Long An sinh sống và làm việc, thấy con đường hoa phượng nở rực ở phường 6, TP Tân An rất đẹp. Mỗi năm đến hè tôi và bạn tôi hay chụp bộ ảnh về hoa phượng, cùng nhau ôn lại thời cắp sách đến trường nhất là những năm cuối cấp 3, vì đó là những năm tháng phải rời xa ghế nhà trường bước vào giảng đường đại học không còn mặc lại chiếc áo dài trắng như thuở nào” - bạn Nguyễn Thị Bích Ngân chia sẻ.

“Tôi ở Vĩnh Long lên Long An sinh sống và làm việc, thấy con đường hoa phượng nở rực ở phường 6, TP Tân An rất đẹp. Mỗi năm đến hè tôi và bạn tôi hay chụp bộ ảnh về hoa phượng, cùng nhau ôn lại thời cắp sách đến trường nhất là những năm cuối cấp 3, vì đó là những năm tháng phải rời xa ghế nhà trường bước vào giảng đường đại học không còn mặc lại chiếc áo dài trắng như thuở nào” - bạn Nguyễn Thị Bích Ngân chia sẻ.

 Mùa hè đến, hoa phượng chen nhau đua nở sau cánh cổng trường, ven những con đường chúng ta đi qua. Phượng đỏ rực một màu đầy sức sống, thôi thúc lòng người nhung nhớ một thời áo trắng tinh khôi tuổi học trò.

Mùa hè đến, hoa phượng chen nhau đua nở sau cánh cổng trường, ven những con đường chúng ta đi qua. Phượng đỏ rực một màu đầy sức sống, thôi thúc lòng người nhung nhớ một thời áo trắng tinh khôi tuổi học trò.

 Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga ( Phường Khánh Hậu, TP. Tân An) đang sinh sống làm việc ở TP.HCM dịp cuối tuần chị Nga về quê được người bạn rủ đi chụp ảnh, Chị Nga thích thú khi được mặc áo dài trắng dưới hàng cây phượng vĩ đỏ rực, chị chia sẻ : “Lâu rồi mình mới mặc lại chiếc áo dài trắng và tung tăng dưới hàng cây phượng, thật là tuyệt vời khi được lưu lại những bức ảnh thế này, cảm giác như mình trẻ lại lứa tuổi học trò ấy tung tăng cùng nhóm bạn đến trường, cảm giác bồi hồi, xao xuyến”

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga ( Phường Khánh Hậu, TP. Tân An) đang sinh sống làm việc ở TP.HCM dịp cuối tuần chị Nga về quê được người bạn rủ đi chụp ảnh, Chị Nga thích thú khi được mặc áo dài trắng dưới hàng cây phượng vĩ đỏ rực, chị chia sẻ : “Lâu rồi mình mới mặc lại chiếc áo dài trắng và tung tăng dưới hàng cây phượng, thật là tuyệt vời khi được lưu lại những bức ảnh thế này, cảm giác như mình trẻ lại lứa tuổi học trò ấy tung tăng cùng nhóm bạn đến trường, cảm giác bồi hồi, xao xuyến”

 Hoa phượng là biểu tượng của tình yêu tuổi học trò trong sáng và mộng mơ. Dưới gốc cây phượng vĩ là kỉ niệm đáng quý của thời học sinh trong lòng mỗi người. Đặc biệt là kỷ niệm tình yêu trong sáng giữa hai học trò. Đó có thể là kỷ niệm vui nhưng cũng là lúc tạm biệt những mối tình học trò.

Hoa phượng là biểu tượng của tình yêu tuổi học trò trong sáng và mộng mơ. Dưới gốc cây phượng vĩ là kỉ niệm đáng quý của thời học sinh trong lòng mỗi người. Đặc biệt là kỷ niệm tình yêu trong sáng giữa hai học trò. Đó có thể là kỷ niệm vui nhưng cũng là lúc tạm biệt những mối tình học trò.

 Tháng 5, tháng 6, thắp lửa mùa hoa học trò. Đi trên đường, bắt gặp những chùm hoa phượng đẹp, lòng ta không khỏi nhung nhớ về một thời áo trắng cắp sách tới trường, về những mùa nhớ chia xa đã qua..

Tháng 5, tháng 6, thắp lửa mùa hoa học trò. Đi trên đường, bắt gặp những chùm hoa phượng đẹp, lòng ta không khỏi nhung nhớ về một thời áo trắng cắp sách tới trường, về những mùa nhớ chia xa đã qua..

 Bỏ lại những ồn ào, tất bật của cuộc sống xô bồ, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của hoa phượng trong những ngày hè oi ả.

Bỏ lại những ồn ào, tất bật của cuộc sống xô bồ, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của hoa phượng trong những ngày hè oi ả.

 Khi hoa phượng nở rộ cũng là thời điểm các bạn trẻ có dịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Khi hoa phượng nở rộ cũng là thời điểm các bạn trẻ có dịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

 Sắc đỏ hoa phượng trên những đường phố TP Tân An khiến các bạn trẻ thích thú lưu lại khoảnh khắc đăng lên mạng xã hội.

Sắc đỏ hoa phượng trên những đường phố TP Tân An khiến các bạn trẻ thích thú lưu lại khoảnh khắc đăng lên mạng xã hội.

 Những con đường ở phường 6, TP Tân An hoa phượng nở rộ phủ lên một sắc màu đỏ.

Những con đường ở phường 6, TP Tân An hoa phượng nở rộ phủ lên một sắc màu đỏ.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoa-phuong-no-ro-o-long-an-nhieu-nguoi-den-check-in-on-lai-tuoi-hoc-tro-post790156.html