Họa sĩ Lương Giang nâng bút phóng tác trên phố cổ Hội An
Họa sĩ, diễn viên Lương Giang vừa có chuyến đi thực tế tại Hội An – Đà Nẵng, với cô đây là nơi có rất nhiều góc phố đẹp, giúp người họa sĩ nâng bút phóng tác.
Tại đây, Lương Giang đã thực hiện được một số tác phẩm đặc sắc, cô cũng "bị" nhiều khách du lịch chú ý và dừng chân xin được chụp hình chung.
Nhiều người nhận ra nhân vật Lan dịu dàng trong bộ phim “Ngự lâm không kiếm” đang phát sóng mỗi tối trên kênh VTV1.
Lương Giang là người rất hoạt ngôn và có khả năng ngoại ngữ tốt, chính vì thế cô đã có những trò chuyện cởi mở với du khách nước ngoài khi nói về Việt Nam và hội họa.
Cầm cọ đã nhiều năm và Lương Giang đang dần thực hiện được mơ ước của một họa sĩ chuyên nghiệp, có nhiều triển lãm riêng và mang hội họa Việt Nam gần hơn với họa họa thế giới.
Ngoài việc mở một phòng tranh riêng mang tên Megan Gallery tại Hà Nội, Lương Giang đã thực hiện những triển lãm cá nhân và tiếp tục cho ra những tác phẩm hội họa mới. Lương Giang còn mong muốn đem được nhiều lợi ích tới cho cộng đồng từ đam mê của mình.
Lương Giang muốn trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc với bột màu, với nghệ thuật để có trẻ sớm phát triển tư duy, sáng tạo. Cô đã mở ra lớp học vẽ dành cho thiếu nhi và được sự đón nhận của nhiều học viên nhí.
Nhiều người nói, Lương Giang quá ôm đồm khi vừa là diễn viên, giảng viên đại học, giờ lại là họa sĩ và quan trọng hơn là một người phụ nữ của gia đình, làm sao để cân bằng hết cả. Ấy thế mà mọi việc vẫn xuôi, đó mới là cái tài của một người phụ nữ này.
Trong cuộc sống đời thường, Lương Giang là một người đầu bếp rất khéo léo, cô luôn là người “chủ xị” trong căn bếp của mình.
Lương Giang chia sẻ, vì ông xã luôn cho cô khoảng thời gian riêng để cô đầu tư cho nghệ thuật và sở thích, chính vì thế mà cô càng nâng niu và trân quý hơn những giây phút ấm cúng của gia đình.