Hoa sưa

QĐND Online - Một buổi sáng sớm của ngày cuối tháng 2, vừa bước qua cổng vào cơ quan, tôi ngạc nhiên khi dưới sân lốm đốm những cánh hoa trắng muốt rơi đầy, nhìn lên cây sưa, một màu trắng xóa những cánh hoa sưa nở rộ từ lúc nào.

Với rất nhiều người, hoa sưa thực sự ấn tượng bởi đây là loài hoa khi nở có màu trắng rất tinh khiết, trang nhã. Hoa sưa nở trong thời gian khoảng hai tuần, đến khi hoa rụng, lá mới mọc lên. Hoa sưa rụng từng cánh chứ không rụng từng bông. Trên con đường trở về nhà sau một ngày làm việc, đến đoạn vườn Bách thảo Hà Nội, tôi bỗng giật mình khi thấy gần chục bạn trẻ đang nhao nhao giơ máy ảnh chĩa lên trên ngọn cây. Dừng mắt nhìn theo, cảm giác bâng khuâng ùa về khi trước mắt là những vầng hoa sưa trắng ngần cả một đoạn phố. Một mùa hoa sưa nữa đã nở để Thủ đô tiến gần hơn đến đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Với vẻ đẹp tinh khiết ấy tô điểm thêm cho Hà Nội nét riêng của một loài hoa độc đáo. Dưới đây là một số hình ảnh Quân đội nhân dân Online ghi lại xin giới thiệu cùng bạn đọc. Lê Khánh Chi

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/66/66/104332/Default.aspx