Hoa vàng nhớ những gót hài xinh

Mặc cho thân cây có khô già, cằn cỗi nhưng những chùm hoa sưa nở rộ khiến cho không gian và cây cối nơi đây dường như được trẻ lại.

Nhiều người hay nhắc đến Tam Kỳ (Quảng Nam) với mùa hoa sưa. Tam Kỳ hiếm hoi lắm với những mùa hoa như thế. Bây giờ, Tam Kỳ đang có phố hoa vàng. Cứ vào khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, mùa sưa nở rộ phủ đầy phố xá Tam Kỳ, con người ta lại miên man, miên man trong cái sắc vàng của sưa ngập trong gió trong, mùa hoa đủ để làm cho con người ta nhớ nhung, xao xuyến không muốn rời đi đâu. Phố xá Tam Kỳ dường như bỗng trở nên đẹp bình dị chỉ sau một đêm.

Chỉ một đoạn ngắn trên đường phố, những gốc hoa sưa vàng rực làm xốn xang bao con tim, thì những ngày này dọc đường bên sông Tam Kỳ cũng đang ngập sắc hoa vàng.

Ở vùng Dưỡng Sơn (An Sơn), thôn Bình Hòa (Tam Ngọc), khối phố Hương Sơn, Hương Trà Đông và Hương Trà Tây (Hòa Hương). Trong những năm gần đây, cây sưa được nhân giống trồng ở các tuyến đường nội thị, tô thêm vẻ đẹp cho thành phố trẻ.

Mỗi độ mùa về màu vàng của hoa sưa làm cho mọi không gian ồn ào, náo nhiệt thường ngày bỗng trở nên bình yên đến lạ thường. Tháng ba là thời điểm hoa sưa nở rộ nhất, khoảng thời gian ấy tiết trời cũng còn chút se se lạnh của mùa đông và những hạt mưa lất phất của mùa xuân nhưng những tia nắng đâu đó cũng kịp để len lỏi để làm ấm cả đất trời. Bước ra khỏi nhà bạn sẽ thấy được vẻ đẹp ngỡ ngàng của từng chùm hoa sưa nở rộ trên cành.

Ngày thường những hàng cây sưa vẫn lặng im trong nắng gió mưa bay nhưng khi chùm hoa đưa nở nó như tiếp thêm được một sức sống tràn trề. Màu vàng của hoa quyện vào nhau làm rực sáng cả góc phố, miên man cảm xúc của con người suốt chặng đường, bồng bềnh theo vào cả trong giấc mơ…

Những ngày trời nắng gắt, bỗng lọt vào con phố hoa vàng giữa lòng nội thị, lòng người có ngổn ngang cũng bỗng chốc được dịu lại.

Có lẽ không sắc hoa nào làm người ta dễ xao xuyến cho bằng sắc hoa vàng, một màu hoa rực rỡ nhưng gây xốn xang nhiều nhất… Bởi hoa trắng, hoa đỏ, hoa hồng… có phai màu cũng không tội như “vàng phai”, như “hoa vàng năm cũ biết phai về đâu” (Hoàng Thúc Sinh).

Ghé thăm Tam Kỳ những ngày tháng ba, say xưa giữa đất trời hoa sưa và phiền muộn dần tan biến hết. Những ngày hoa nở, Tam Kỳ như khoác lên mình một tấm áo mới, bình dị, thân quen, thanh cao mà cũng lạ lẫm đến bất ngờ.

Và đôi khi làm người qua đường lòng lặng lại để mơ màng như câu hát “có lẽ ta về ai biết đâu, trồng vàng hoa trên núi sương hào” (Hoàng Quốc Bảo)...

Giữa phố xá, tĩnh lặng, bình yên để nhìn ngắm chùm hoa sưa cũng đủ khiến cho bao người phải bồi hồi, xao xuyến.

Quỳnh Dao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/hoa-vang-nho-nhung-got-hai-xinh-165322/