Hoang mang tin đồn gạo giả đen thui, đáng sợ đồ nướng vỉa hè siêu rẻ

Nhiều người sẽ giật mình khi biết sự thật kinh hoàng sau mỗi ly nước mía mát lạnh, những món nướng thơm phức ở vỉa hè. Thông tin về nghi vấn gạo giả, trứng gà Hàn Quốc, mận Trung Quốc… cũng khiến nhiều người chú ý.

Sự thật về đồ nướng, nước mía siêu rẻ ở vỉa hè

Những ai nghiền đồ nướng sẽ không khỏi giật mình khi biết sự thật về món đồ nướng thơm phức 'siêu rẻ' ở các quán vỉa hè.

Theo tìm hiểu của PV ANTV, những đĩa thịt lợn, ba chỉ, dải bò, nầm,... vàng ươm, thơm phức khi rửa sạch thấy mốc xanh, bốc mùi phân hủy, được ‘thay áo’ nhờ hóa chất mà biến thành ‘đặc sản’. PV còn chứng kiến nhân viên quán nướng sơ chế nguyên liệu ngay trên nền nhà, thịt đựng trong những chậu cáu bẳn trên nền đất, ngay cạnh túi rác…

Đồ nướng ở các quán vỉa hè rất hấp dẫn.

Mùa hè nóng nực, nước mía rất được ưa chuộng, vừa rẻ lại giải nhiệt nhanh. Nhưng đằng sau những ly nước mía mát lạnh đó là khâu chế biến siêu bẩn. Kết quả kiểm nghiệm hàng loạt mẫu nước mía được cho là ‘siêu sạch’ tại TP.HCM cho thấy, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc đều vượt hàng ngàn lần.

Còn theo tìm hiểu của PV ANTV, nước mía siêu rẻ được bán với giá 12.000-15.000 đồng/lít, nhưng thực chất, chúng chỉ toàn là nước lã pha đường hóa học để tạo độ ngọt và màu sắc như nước mía, chứ không hề có chút nước cốt mía nào trong đó.

Trong tuần qua, clip cô gái rửa chân trong xô nước pha trà đá ở Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi lo sợ về vấn đề an toàn vệ sinh của những quán nước vỉa hè.

Nhưng theo cư dân mạng phân tích, đây chỉ là chiêu trò của nhóm nhân viên salon tóc gần đó nhằm PR, câu like. Dù là trò đùa nhưng người nghĩ ra kịch bản này cũng đáng bị chỉ trích vì hành động vô lương tâm, khiến dư luận hoang mang, khiến những người bán nước bị ảnh hưởng xấu.

Những ngày qua, người dân Đồng Tháp xôn xao trước thông tin phản ánh nghi vấn gạo giả tại TP.Cao Lãnh. Các ngành chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả kiểm nghiệm cả 3 mẫu gạo đều là gạo thật và không có chuyện gạo giả, rang lên bị chảy, vón cục.

Gạo khi rang lên chuyển sang màu đen.

Trước đây, dư luận từng xôn xao về một số loại gạo giả, gạo nhựa. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra nhưng không thể tìm ra được loại gạo này.

Nhiều người nghĩ rằng, mua khoai tây trong siêu thị cho an toàn nhưng nếu khi mua không để ý rất dễ mua phải khoai tây đã mọc mầm hoặc ngả sang màu xanh vô cùng độc hại.

Trong khi đó, những người bán hàng rong tại Hà Nội đang dùng tuyệt chiêu kinh doanh. .. niêm yết giá theo 1/2 kg hoặc thậm chí theo lạng để hút khách.

Nhiều người bán hàng rong cho hay, sử dụng tuyệt chiêu bán hàng này khiến số lượng người mua cũng tăng đáng kể. Song có khá nhiều khách hàng lại gay gắt phản ứng, thậm chí chửi khi biết giá tiền ghi trên biển quảng cáo là 0,5kg hay 1/2kg.

Ăn trứng gà Hàn Quốc, tráng miệng mận Tàu

Trong khi trứng gà Việt Nam gặp cơn khủng hoảng, giá trứng gà công nghiệp giảm mức chạm đáy, chỉ còn 1.000-1.200 đồng/quả thì trên thị trường xuất hiện loại trứng siêu đắt, được quảng cáo là trứng gà xông khói Hàn Quốc có tác dụng bổ dưỡng, cực tốt cho sức khỏe, được bán với giá 350.000 đồng/vỉ 10 quả nhưng vẫn cháy hàng.

Loại trứng này có vỏ thơm ngậy nâu sậm, khi bóc ra lòng trắng hơi ngả nâu, ăn sần sật đậm đà, lòng đỏ,...

Trứng gà xông khói Hàn Quốc đang khiến nhiều người tò mò.

Bên cạnh trứng gà, thông tin về giá thịt lợn cũng khiến nhiều người quan tâm. Sau 6 tháng giảm xuyên đáy khiến người chăn nuôi thua lỗ tiền tỷ , mấy ngày gần đây, giá thịt lợn hơi xuất chuồng đang tăng mạnh. Với mức giá lợn hơi từ 28.000-30.000 đồng/kg, người chăn nuôi bắt đầu hòa vốn.

Theo đánh giá, thời gian tới, giá lợn sẽ tiếp tục tăng cao bởi lượng lợn tồn trong dân không còn nhiều. Giá lợn tăng còn do nhu cầu thị trường nhích lên, nhiều lô lợn cũng đã xuất được sang Trung Quốc.

Do đang chính vụ mận nên các bà nội trợ vẫn nghĩ mận bán trên thị trường là mận đặc sản Việt Nam mà không biết mận Trung Quốc đã âm thầm đổ bộ đột lốt mận Việt. Dù mới đầu mùa nhưng dân Việt đã ăn khoảng 7.200 tấn mận Trung Quốc.

Bên cạnh mận hậu, mận tam hoa, xuất hiện tràn lan các loại mận xanh (dân buôn gọi là mận cơm đường) và mận đen với giá rất rẻ, chỉ từ 25.000-35.000 đồng/kg, tùy loại. Hai loại mận này được chuộng mua vì nhiều người nghĩ rằng chúng là mận đặc sản Việt Nam thực chất đó là mận Trung Quốc.

Trong khi đó, nhiều thương lái Trung Quốc đã về nước và giảm hẳn số lượng thu mua vải tại Lục Ngạn (Bắc Giang), khiến cho giá vải loại 1 tại đây mất gần nửa giá.

Loại dứa kì lạ có màu hồng “từ đầu đến chân” lại đang làm cư dân mạng điên đảo.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép bán dứa biến đổi gen vào cuối năm ngoái. Dứa hồng được cho là có vị ngọt hơn dứa vàng.

Nhiều người cũng đang phát cuồng lên với một loại bánh khá lạ lẫm: bánh mì phô mai. Còn chủ quán có thể kiếm chục triệu mỗi ngày nhờ bán loại bánh mì này.

Bánh mì nhân phô mai và phủ lớp chà bông bên ngoài đang là món ăn hút giới trẻ ở TP.HCM.

Trước khi bánh mì nhân phô mai gây sốt, nhiều người từng hốt bạc với bánh mì nướng muối ớt, nhưng cơn sốt này nhanh chóng tắt chỉ sau vài tháng.

Còn những ai yêu thích món cháo lòng chắc sẽ quan tâm đến thông tin về một quán cháo lòng 30 năm nức tiếng phố cổ, ngày bán 300 bát.

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Lò Sũ, khách ra vào phải nghiêng người lách qua nhau mới có thể đi được. Ấy thế mà, quán cháo lòng đậu xanh của bà Tiền vẫn tấp nập khách ra vào thưởng thức.

Thông tin về cặp cá lăng khủng cũng khiến mọi người chú ý. Một nhà hàng thủy sản tại Hà Nội vừa nhập về đôi cá lăng từ Campuchia có tổng trọng lượng lên tới 300kg, được định giá gần 300 triệu đồng. Dù có giá lên tới 920.000 đồng/kg nhưng vẫn không đủ để phục vụ khách hàng.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/hoang-mang-gao-gia-den-thui-dang-so-do-nuong-via-he-sieu-re-384140.html