Hoàng Oanh - Huỳnh Anh: Chuyện về cặp đôi ngôn tình của showbiz Việt

“Nếu như bạn tan vỡ một lần nữa, hãy cứ tiếp tục yêu, hãy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình bởi vì nó luôn tồn tại”.

Không nhiều cặp đôi nghệ sĩ trong showbiz Việt có thể giữ được tình cảm lâu dài từ năm này đến năm nọ. Không phải vì nghệ sĩ sống bạc tình, mà phần nhiều vì họ đa sầu đa cảm quá. Như chính nam diễn viên điển trai gốc Bắc Huỳnh Anh thổ lộ, anh yêu nhiều, từng có vài mối tình tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, nhưng đến khi ngoảnh lại thì tất cả chỉ là kỷ niệm thoáng qua. Đến khi gặp được người thực sự là một nửa của mình, Huỳnh Anh chợt nhận ra những ngày tháng trước kia giống chỉ giống như những phút vấn vương nhẹ nhàng.

Huỳnh Anh và Hoàng Oanh.

Hẹn gặp Huỳnh Anh và bạn gái Hoàng Oanh vào buổi chiều cuối tuần. Cân đong đo đếm thời gian mãi mới có được một mà cả 2 người đều rảnh rỗi. Diện trang phục đơn giản với áo phông đen, tóc cắt gọn gàng, Huỳnh Anh đến với buổi hẹn trong tâm thế khá vui tươi, thoải mái. Anh chàng mỉm cười rạng rỡ và bắt đầu câu chuyện với người viết bằng giọng điệu hài hước: “Yêu thì cứ yêu thôi, phải tin tưởng thì mới giữ được lâu bền. Cũng có người từng bảo là thôi đừng yêu người trong giới, mắc công sau này có chuyện gì thì lại rùm beng ra. Nhưng, cảm xúc lại không che giấu được. Mình đã yêu cô ấy thì hà cớ gì ngại chuyện bạc bẽo hay thị phi trong showbiz. Huỳnh Anh vẫn cứ vậy thôi. Và Hoàng Oanh cũng như vậy. Ai có nói gì đi nữa 2 đứa cũng vững tin vào tình cảm dành cho nhau”.

Hoàng Oanh ngồi bên cạnh cười khúc khích, cái ánh mắt ngọt ngào mà nàng MC xinh đẹp gửi tặng người yêu khiến bất cứ ai ngồi ở vị trí đối diện cũng không tránh được sự ghen tỵ. Hoàng Oanh diện váy trắng nhẹ nhàng, tóc suông dài để xõa ngang vai. Vẻ rạng rỡ của cô gái đang yêu hiện rõ trên gương mặt thanh thoát của nàng. Rồi nàng nói về tình yêu, về những ngày sống trong “sửng sốt” khi chỉ mới có một đêm mà đã trở thành “hiện tượng mạng” vì bài diễn thuyết tình yêu ở chương trình truyền hình Hoán đổi: “Thật sự thì từ trước đến giờ tôi đều mong muốn có thể đứng trước mọi người để làm cái điều mà mình thích, đó là diễn thuyết. Tôi chưa dám nhận mình là gì cả, tạm gọi là 1 người truyền cảm hứng đi. Mình làm vì mình thích, chỉ vậy thôi, nhưng không ngờ được mọi người chia sẻ và động viên nhiều đến thế. Quá sức tưởng tượng với tôi”.

“Cái hôm sau khi thi xong, tôi cũng chẳng hay biết bài diễn thuyết của mình được chia sẻ trên mạng xã hội. Đến khi một người bạn gọi điện rồi báo tin, tôi mới biết điều này. Mở facebook lên thấy quá nhiều người ủng hộ, cảm giác bất ngờ, thậm chí là choáng váng. Ban đầu, tôi không hề có ý định đưa chuyện tình cảm riêng tư của mình lên sân khấu. Tôi chỉ kể câu chuyện của những người bạn. Đến lúc tôi tập diễn thuyết cho Huỳnh Anh xem, anh ấy gợi ý là hãy thêm chuyện của chính mình vào, như vậy mới tạo được niềm tin cho khán giả. Tôi từ trước đến nay yêu không nhiều người, nhưng mỗi mối tình đều chân thật. Có mối tình thành công, cũng có mối tình thất bại. Tôi không phải là người quá may mắn trong tình yêu, nhưng ít nhất là tôi tin vào cảm giác”.

“Có người yêu vì vật chất, cũng có người yêu bởi những giá trị tinh thần. Nhưng tôi chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh để yêu và được yêu. Như tôi nói trong bài diễn thuyết, bạn có thể nói với tôi là: "Lỡ như mà chúng tôi tan vỡ một lần nữa thì sao?". Bạn hãy biết rằng khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu. Nếu như bạn tan vỡ một lần nữa, hãy cứ tiếp tục yêu, hãy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình bởi vì nó luôn tồn tại”.

Nói dứt câu, Hoàng Oanh đã trao ngay cho Huỳnh Anh một cái nhìn trìu mến. Nắm chặt tay bạn gái một lần nữa, Huỳnh Anh tiếp lời: “Đêm Chung kết vừa rồi, tôi không có ý định bước ra sân khấu, chỉ đến xem cô ấy và đứng trong cánh gà hỗ trợ, động viên. Đến lúc Oanh nói tới phần tình cảm của mình, đạo diễn cứ giục tôi bước ra. Tôi chần chừ, nhưng rồi nghĩ mình không thể để cô ấy đứng một mình được. Vậy là tôi bước tới, hôn tay Oanh. Cái cảm giác hạnh phúc, tự hào nó quá lớn. Tôi biết rằng người phụ nữ của mình đang được làm những gì cô ấy thích. Có nhiều người chê trách Oanh diễn thuyết chưa hoàn hảo. Tôi nghĩ cũng không sao đâu, bất cứ ai làm chuyện gì lần đầu cũng chẳng tránh được sự bối rối. Quan trọng là bản thân mình thấy được sai sót, để cố gắng và sửa đổi cho những lần sau”.

Hỏi tiếp hai người về câu chuyện khen chê quanh việc công khai tình cảm cá nhân trên sóng truyền hình, Hoàng Oanh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: “Ngay khi mới hẹn hò, tôi không hề muốn nói cho tất cả mọi người biết. Nhưng giấy thì không gói được lửa, đến lúc bị phát hiện, người thân, bạn bè, khán giả và các anh chị phóng viên đều hỏi tới. Chúng tôi chỉ còn cách nói thật. Tôi biết, có rất nhiều người nói chúng tôi dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi, nhưng thực sự, chúng tôi không chủ động kể, chỉ là mọi người hỏi thì mình nói đúng sự thật.

Không hay ho gì chuyện rêu rao tình cảm cá nhân cả. Vì đó là điều thiêng liêng, là chuyện của hai người. Cũng như bất cứ cặp đôi nào khác, tình yêu nghệ sĩ cũng bình thường lắm, rảnh thì hẹn đi ăn, xem phim, có thời gian nhiều thì đi du lịch. Yêu nhiều và ở bên nhau dài lâu, hiểu được cái hay, cái dở của Huỳnh Anh, tôi mới thấy trân quý thời gian này. Tình yêu làm tôi trưởng thành, làm Huỳnh Anh sống tốt và bớt bị mọi người chê trách là trai hư. Còn trai hư như thế nào thì phải để Huỳnh Anh tự nói”.

Đến đây, Hoàng Oanh dành cho người yêu ánh mắt phần nhiều thể hiện sự giận dỗi. Biết câu chuyện đang có chiều hướng “bất lợi” cho mình, Huỳnh Anh vội xoa đầu rồi cười trừ: “Tôi từng có vài mối tình, và những mối tình đó thì mọi người cũng biết, báo chí có đăng. Nhưng tôi nghĩ, vài điều trước đây chỉ là gió thoảng mây bay, quan trọng là hiện tại, mình đã gặp và yêu đúng người. Trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái cực kỳ giỏi nấu ăn, tóc đen dài, tính tình thì dịu dàng, đằm thắm. Nhưng cảm xúc nó đến, không ngờ lại yêu Oanh. Tôi và Oanh là 2 người khác nhau hoàn toàn. Tính tôi phóng khoáng, vui vẻ còn Oanh lại là mẫu người truyền thống, kín đáo, cái gì cũng thích cất giấu vào lòng. Nhiều lúc cãi nhau, bực quá không biết làm sao. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chia tay, không bao giờ vì giận quá mà bảo là cắt đứt. Vì nếu mình nói chia tay, tức là trong lòng đã có ý nghĩ này”.

Quen biết nhau tình cờ trong một sự kiện, Huỳnh Anh – Hoàng Oanh kết bạn trên trang facebook cá nhân, rồi hẹn gặp lần đầu tiên ở đường hoa Nguyễn Huệ vào đúng mùng 2 Tết. Trải qua nhiều năm quen biết, chứng kiến bao cuộc chia tay đầy tiếc nuối của các cặp đôi đẹp thuộc làng giải trí, đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn ở bên cạnh nhau. Cùng tham gia chương trình Hoán đổi, cùng đóng phim truyền hình Khúc hát mặt trời, và cũng cùng nhau sản xuất phim ngắn Món quà giáng sinh, quá nhiều đầu việc hai người đã làm chung. Nhưng, lời hứa hẹn cho đám cưới vẫn còn bỏ ngỏ.

Chạm đến câu hỏi có phần riêng tư này, Hoàng Oanh bật cười bẽn lẽn, sau đó cô đùn đẩy “trách nhiệm” cho Huỳnh Anh. Có một chút ngượng ngùng, Huỳnh Anh tiếp lời: “Đám cưới là chuyện riêng tư và thiêng liêng, tất nhiên nó phải đúng thời điểm. Hiện tại, Huỳnh Anh – Hoàng Oanh còn chưa làm xong trách nhiệm với gia đình, bố mẹ. Cả hai đều là trụ cột trong nhà, lo được cho mọi người đã rồi mới tính tới cả hai. Cho đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Anh – Hoàng Oanh vẫn chưa có buổi ra mắt chính thức với gia đình hai bên. Đợi thêm một thời gian, khi mọi thứ ổn định và đúng thời điểm, lúc đó sẽ báo cho tất cả mọi người”.

Nói rồi, Huỳnh Anh trầm ngâm, để lỡ ánh mắt cô bạn gái đang nhìn mình, Huỳnh Anh tiếp lời: “Tôi bây giờ sống có trách nhiệm hơn, cái phần ngẫu hứng cũng đã phần nào dẹp đi bớt. Nhiều lúc cãi vã, làm cho cô ấy khóc, bản thân mình cũng không dễ chịu gì. Cái lần cùng làm phim Món quà giáng sinh, bực đến mức không nhìn nhau, bỏ ra ngoài 1 lúc. Nhưng lúc quay lại, giận mấy cũng thôi. Mà chỉ dám lén nhìn, xem cô ấy còn giận hay không. Vì khác biệt tính cách nên cãi nhau cũng nhiều, chỉ là mình phải biết nhường nhịn, Oanh đã hy sinh cho tôi nhiều thứ, cớ làm sao phải làm cho người phụ nữ của mình đau”.

Tiếp lời Huỳnh Anh, Hoàng Oanh nhẹ nhàng: “Có nhiều người nói rằng chúng tôi là nghệ sĩ nhưng lại đơn giản quá. Không siêu xe hoành tráng, không đồ hiệu sang chảnh. Thực sự, mỗi người có một cách xài tiền khác nhau. Bạn giàu, bạn thích hưởng thụ thì đó là cuộc sống của bạn. Mình ít tiền hơn thì mình có những cách trải nghiệm cuộc sống khác. Yêu mà cân đong đo đếm vật chất không phải là tính cách của Huỳnh Anh – Hoàng Oanh. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, cùng ăn uống, đi du lịch khắp mọi miền đất nước và ra cả nước ngoài, vậy còn cần gì suy nghĩ đến chuyện ai nhìn mình ra sao nữa”.

“Tôi là người hay ghen. Con gái nào chẳng ghen. Nhưng Huỳnh Anh luôn biết cách yêu thương và chiều chuộng. Hồi mới quen, nhiều lúc còn tức đến bật khóc vì kiểu sống ngẫu hứng của Huỳnh Anh. Huỳnh Anh nhiều khi cũng giận vì tôi quá cứng đầu, nhõng nhẽo. Nhưng, yêu mà không tha thứ thì còn nói làm gì. Chúng tôi là nghệ sĩ, chấp nhận những cuộc sống khác biết sau ánh đèn. Nhưng đến khi về thực tại, đâu lại vào đấy. Chúng tôi có nguyên tắc để tin tưởng nhau đó là không để nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Đóng xong phim thì thôi. Tin thì mới yêu được. Chứ ở trong showbiz này, đâu phải tất cả chỉ là phù du. Cũng có những tình cảm mình cần trân quý và giữ gìn. Huỳnh Anh hiện tại với tôi là thế đó”.

Câu chuyện ngôn tình của Huỳnh Anh – Hoàng Oanh còn tiếp diễn với những bật mí hài hước, ngọt ngào. Cặp đôi cứ thay phiên nhau đắm chìm trong thế giới tình cảm của chính mình. Nhưng đến khi chợt nhận ra phải khép lại câu chuyện bằng cách trở về thế giới hiện tại, Huỳnh Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn gái rồi làm điệu bộ dỗi hờn: “Sắp tới đây Oanh đóng phim điện ảnh “Ba vợ có vợ ba” cùng anh Quang Minh. Lần này, Oanh sống bằng cuộc đời khác, yêu bằng trái tim của một cô gái dù biết người đàn ông trước mặt mình đã trải qua 2 đời vợ thì vẫn lao vào. Tôi cũng có chút chạnh lòng vì thế giới đó không có tôi”.

“Còn phần mình, tôi trở lại thực tại cùng boyband mới mang tên Avatar boys. Đây là nhóm nhỏ kết hợp cùng những người bạn, chỉ cho ra mắt sản phẩm vào những dịp đặc biệt chứ không hoạt động quá thường xuyên. Những chặng đường mới vẫn còn chờ phía trước. Yêu thì vẫn phải yêu, nhưng công việc thì cả hai không được bỏ. Một chút ngôn tình cho đời sống sẽ làm mình thấy yêu đời, yêu người hơn. Nhưng quan trọng là mình giữ chất ngôn tình đó đến đâu. Vì ai cũng cần phải làm việc, tôi không phải soái ca, Oanh cũng biết điều đó. Chúng tôi đơn giản chỉ là những con người tìm thấy nhau giữa vô vàn người còn đang lạc lõng”.

Chia tay Huỳnh Anh – Hoàng Oanh với cảm xúc nhẹ nhàng, cặp đôi rời khỏi nơi hẹn bằng nụ cười giòn trên môi. Đến tận lúc rời đi, Huỳnh Anh – Hoàng Oanh vẫn không quên nắm chặt đôi bàn tay. Dường như, chẳng có thứ gì có thể làm cho họ chia cắt trong thời điểm này. Nhưng, tương lai vẫn ẩn chứa vô vàn những thách thức, để con đường tình yêu được bằng phẳng hơn, cả hai cũng tự biết phải cùng nhau cố gắng. Một cái hẹn chính thức ra mắt gia đình hai bên và một lời hứa cho đám cưới vẫn còn bỏ nhỏ, nhưng sống trọn ngày hôm nay để tận hưởng tình yêu đã là điều chắc chắn với cả hai.

Theo Shindo. Ảnh: Kim Điền / Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hoang-oanh--huynh-anh-chuyen-ve-cap-doi-ngon-tinh-cua-showbiz-viet-102346/