Hoảng sợ thấy hàng xóm treo cổ trên cây sấu

Trời mới bừng sáng vác quốc đi làm vườn như mọi ngày, bà Ly đã bị một phen hoảng loạn khi nhìn thấy một người treo cổ trên cây sấu.

Ngày 5.3, Viện kiểm sát nhân dân TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng 2.3, bà Đoàn Thị Ly (tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) đi làm vườn đã phát hiện người hàng xóm là anh Nguyễn Thế H (SN 1983) treo cổ trên cây sấu ở vườn phía sau nhà của anh.

Nơi bà Ly hoảng sợ phát hiện vụ việc

Sau khi bà Ly hô hoán, mọi người đến cắt dây đỡ anh H xuống nhưng anh đã tử vong.

Thời gian gần đây, H có biểu hiện trầm cảm, chán chường, thường đóng cửa ở trong phòng một mình, không giao tiếp với ai, thỉnh thoảng có hành vi kích động, gây gổ và đập phá tài sản.

Hoàng Anh Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/hoang-so-thay-hang-xom-treo-co-tren-cay-sau/2014030501122596p1c24.htm