Hoàng Thành Trung kể chuyện xem chung kết Roland Garros

Tay vợt á quân đơn nam giải đồng đội toàn quốc 2016 có chuyến đi đáng nhớ khi trực tiếp chứng kiến Djokovic và Murray bằng xương bằng thịt đánh chung kết Roland Garros.

Chuyến du lịch châu Âu qua 5 nước của Hoàng Thành Trung được coi là món quà bất ngờ mà cô vợ Anh Đào dành tặng cho chồng, khi anh xuất sắc vào chung kết giải quần vợt đồng đội toàn quốc 2016 dù đã ở tuổi 35. Điều đặc biệt nhất của chuyến đi là cặp vé xem trận chung kết Pháp mở rộng tại sân chính Phillipe Chatrier.

Trong lúc Thành Trung còn đang mướt mải mồ hôi đánh giải ở Huế thì vợ anh ở nhà lặng lẽ “book” vé trên trang bán vé của Roland Garros. Cặp vé Anh Đào mua tặng chồng giá 700 euro/chiếc, giúp vợ chồng cô có được vị trí ngồi xem khá thuận lợi, gần mặt sân thi đấu.

Chiếc vé giá 700 euro giúp Hoàng Thành Trung có vị trí xem như thế này trên sân Phillipe Chatrier.

Chiếc vé giá 700 euro giúp Hoàng Thành Trung có vị trí xem như thế này trên sân Phillipe Chatrier.

“Tôi được biết là vé chợ đen bán rất nhiều, giá thì vô chừng lắm. Nhưng vé đắt nhất mà BTC bán ra là cỡ khoảng 200 triệu đồng tiền mình một chiếc. Tất cả các khán đài sân Phillipe Chatrier không còn bất kỳ một chỗ trống nào. Dân họ đam mê tennis kinh khủng” – Thành Trung chia sẻ.

Hai vợ chồng Thành Trung ở một khách sạn gần Trung tâm tổ chức giải Roland Garros, cách khu vực thi đấu chỉ khoảng 500m. Các phòng đều được đặt chỗ từ trước đó, và khách chủ yếu là du lịch từ các nước khác đến xem Roland Garros.

“Người Pháp thực sự coi Roland Garros là niềm tự hào của họ. Tôi có cảm giác vợ chồng mình thật may mắn vì có được tấm vé vào xem trận đấu hay nhất của giải. Còn rất nhiều người khác không mua được vé”.

Thành Trung cho biết anh đến rất sớm để cảm nhận không khí trên sân, và đặc biệt là xem các tay vợt “dạo đầu”. “Lúc họ dạo banh là lúc mình nhìn được rõ nhất động tác của họ, có thể nói là chuẩn mực” – tay vợt có biệt danh Trung Vũng Tàu nhận xét.

Ban đầu, Thành Trung cũng như nhiều bạn bè và người chơi quần vợt không chuyên khác, nghĩ rằng Djokovic hay Murray họ “thần thánh” lắm, smash mất bóng, đoa trái phải ầm ầm, serve thì không nhìn thấy bóng đâu… Tuy nhiên, có xem họ bằng xương bằng thịt thì mới thấy tốc độ bóng không phải quả nào cũng ghê gớm, và dù có là số 1 số 2 thế giới thì cũng bị ke, bị cóng như thường.

Thành Trung kể: “Nếu mà nói về lực đánh thì Djokovic hay Murray không hơn nhiều so với VĐV Việt Nam. Nhưng cái họ hơn hẳn là độ ổn định của quả đánh và điểm rơi của trái banh. Khi họ chọn được thời cơ để tấn công ghi điểm winner thì lúc ấy họ mới dồn lực, đường đi của trái banh coi sướng mắt. VĐV Việt Nam dù cố gắng ghi những điểm quyết định nhưng tâm lý, độ tự tin và kỹ thuật không thể bằng họ, nên nhiều khi cơ hội mười mươi vẫn hỏng”.

Như quan sát của Thành Trung thì đúng là đẳng cấp của Djokovic vẫn hơn Murray một bậc, dù anh cổ vũ tay vợt người Anh. Djokovic cũng có lúc bị khớp, ở set đầu tiên, khi anh bắt nhịp không tốt ở những game mình cầm giao bóng, nhưng càng về sau, Nole càng ổn định và khai thác được sự nóng vội của đối phương. Trong khi đó, Murray bị cuốn vào lối đánh của Nole, không có đủ sự tỉnh táo để thay đổi chiến thuật cho phù hợp.

Trung Vũng Tàu cổ vũ Murray, nhưng phải thừa nhận Djokovic đẳng cấp hơn.

Là người có lối đánh “phủi” đầy tinh quái, Thành Trung thừa nhận xem trực tiếp trên sân mới thấy Nole nhiều chiêu trò hơn Murray. Sắc mặt, thái độ, tác phong của Nole cũng lạnh lùng hơn hẳn, trong khi Murray thì mất bình tĩnh rõ ràng trong những set 3 và 4.

Sau trận chung kết Roland Garros, vợ chồng Thành Trung sẽ tạm biệt nước Pháp để sang Italy, Tây Ban Nha. Hy Lạp là điểm cuối của hành trình.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-thanh-trung-ke-chuyen-xem-chung-ket-roland-garros-post655334.html