Hoảng vì chặt chém, Barca "bó chân" trước Espanyol

(VTC News) - Chủ nhà Espanyol đã có trận cầu "phủi" nhưng Barca mới chính là đội bị đuổi người với chiếc thẻ đỏ phút thứ 61 của Dani Alves. Những pha nằm lăn lộn trên sân đã nói lên tất cả, đó là những gì đáng chú ý nhất ở trận chiến giữa 2 đội bóng cùng thành phía Barcelona.

Chủ động chơi quyết liệt đến mức thô bạo ngay từ những phút đầu tiên trên sân nhà Cornella-El Prat, các đấu thủ Espanyol đã khiến cho những đôi chân nghệ sĩ đến từ Nou Camp bị "cóng". Trận derby xứ Catalonia đành khép lại trong sự cay cú của Pep và Barca ngậm ngùi ra về với chỉ một điểm. Vào phút thứ 7, Osvaldo bên phía chủ nhà đã có pha vào bóng vô cùng ác ý với Busquet, và kể từ đó, mọi yếu tố chuyên môn của trận đấu đều không còn. Điểm duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy là các nghệ sĩ sân cỏ của gã khổng lồ xứ Catalan đã bị cóng và thi đấu trở nên thiếu mạch lạc bởi tâm lý đề phòng sự triệt hạ của đối phương. Suốt hơn nửa thời gian của hiệp 1, Barca gần như không có nổi một pha lên bóng nào, điều không từng xảy ra mỗi khi các học trò của HLV Guardiola thi đấu với những đội bóng khác dù lớn hay nhỏ. Từ đó Barca cũng trở thành những kẻ thường xuyên mắc lỗi, và kết quả là Dani Alves bị thẻ vàng thứ 2 sau pha bóng phản công của chủ nhà ở phút thứ 60 vì cú gài chân rất dơn giản. Espanyol lại là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong hiệp 1, và họ tổ chức được những đợt tấn công rất nguy hiểm, đặc biết là cú sút đập cột dọc khung thành của Valdes trước giờ giải lao. Bước sang hiệp 2, Barca dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng hầu hết thời gian, nhưng những pha bóng nguy hiểm tạo đối với thủ môn Alvarez gần như là không có. Theo thống kê chuyên môn thì cả trận đội chủ nhà có 9 cú sút bóng trong khi khách chỉ có 4. Cơ hội nguy hiểm nhất được khách tạo ra là cú gẩy bóng của Messi từ ngoài 16m50 đi vào góc cao khung thành Espanyol chỉ lệch trong gang tấc ở phút thứ 59. Trận đấu này, cái tên đáng chú ý nhất có lẽ chỉ là Dani Elves bị thẻ đỏ, còn Xavi cũng không thể hiện được gì nhiều. Trong khi đó, Henry và Ibrahimovic vào sân ở phút 56, 82 thì gần như không phát huy hết được hiệu quả. Thẻ vàng ở trận đấu này không đến mức quá nhiều như những lần gặp nhau trước đây giữa 2 đội, nhưng các chiến binh của Pep có lẽ đã không có được tâm lý dễ chịu chút nào mỗi khi gặp "gã hàng xóm đáng ghét". Messi cũng gần như mất hút suốt hơn nửa thời gian trận đấu. Về những phút cuối trận, thỉnh thoảng đôi chân ma thuật này cũng có một vài pha đi bóng nhưng không thể vượt qua được cả rừng chân của hậu vệ Espanyol đang chỉ chực để "chặt chém". Barca đành ngậm ngùi rời cuộc chơi với 1 điểm trong trận đấu không bàn thắng. Và quả thật, Barca cũng phải công nhận rằng, gã hàng xóm Espanyol là kẻ khó chơi nhất. Rất may là đã không có thương tích nào xảy ra nghiêm trọng. Với trận hòa này, Barca vẫn sẽ là đội đang dẫn đầu La Liga với 84 điểm, tuy nhiên nếu Real thắng trong trận đấu rạng sáng mai trước Valencia thì khoảng cách cuộc đua chỉ còn có 1 điểm. Đặc biệt trận hòa cũng gây những tâm lý không tốt cho các học trò của Pep để bước vào trận bán kết Champions League với Inter Milan vào giữa tuần tới. Đội hình thi đấu Espanyol: Kameni; Chica, Pareja, Ruiz, Didac; Forlin, Baena; Callejon (Sahar 85'), L.Garcia, Verdu (Alonso 78'); Osvaldo. Barcelona:Valdes; Alves, Pique, Puyol, G.Milito (Henry 58'); Busquets, Toure (Keita 58'), Xavi; Pedro (Ibrahimovic 82'), Maxwell, Messi. Kết quả: 0 - 0 Thẻ đỏ: Daniel Alves Giang Sơn

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/254-245292/la-liga/hoang-vi-chat-chem-barca-bo-chan-truoc-espanyol.htm