Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua những ai để giành huy chương vàng Olympic?

Chiếc huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi của Hoàng Xuân Vinh là một bất ngờ thật sự của đoàn thể thao Việt Nam tại Thế Vận Hội mùa hè năm nay. Tuy nhiên, bạn có biết anh đã phải vượt qua những ai để bước lên bục cao nhất?

Vòng chung kết 10m súng ngắn hơi tại Olympic năm nay xuất hiện khá nhiều gương mặt mới như Jitu Rai (Ấn Độ), Felipe Almeida Wu (Brazil) nhưng vẫn còn đó những gương mặt kỳ cựu giống Jin Jong Oh (Hàn Quốc), Pang Wei (Trung Quốc). Tuy nhiên, trong một ngày may mắn, Hoàng Xuân Vinh đã xuất thần đánh bại tất cả.

Gương mặt buồn rười rượi của xạ thủ Trung Quốc Pang Wei (phải), khi chỉ giành Huy chương đồng.

8 cái tên có mặt trong vòng chung kết năm nay gồm: Hoàng Xuân Vinh, Felipe Almeida Wu (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc), Jitu Rai (Ấn Độ), Jin Jong Oh (Hàn Quốc), Vladimir Gontcharov (Nga), Giuseppe Giordano (Ý), Juraj Tuzinsky (Slovakia). Trong đó, đáng chú ý nhất là Jin Jong Oh, một tượng đài không chỉ của làng bắn súng Hàn Quốc mà cả thế giới. Bộ sưu tập của xạ thủ 36 tuổi này hết sức đồ sộ: Độc cô cầu bại tại Olympic với 2 Huy chương vàng 50m súng ngắn tự chọn 2008 và 2012, Huy chương vàng 10m súng hơi năm 2012. Vô địch thế giới 50m súng ngắn tự chọn và 10m súng hơi năm 2014.

Pang Wei và huy chương vàng Olympic 2008.

Một gương mặt sáng giá khác là Pang Wei. Xạ thủ người Trung Quốc này có Huy chương vàng Olympic 2008 10m súng hơi, vô địch thế giới 10 m súng hơi năm 2006. Giuseppe Giordano là nhà vô địch châu Âu 50m súng ngắn tự chọn năm 2013. Felipe Almeida Wu của nước chủ nhà là cái tên mới nổi của làng bắn súng, khi có Huy chương vàng Nam Mỹ nội dung 10m súng hơi năm 2014 và châu Mỹ năm 2015.

Tại Olympic 2012, Hoàng Xuân Vinh tham gia 2 nội dung là 10m súng hơi và 50m súng ngắn tự chọn. Ở nội dung đầu tiên, anh đã không thể lọt vào chung kết khi chỉ đứng thứ 9 ở vòng loại. Kết quả cuối cùng: Jin Jong Oh về nhất, Luca Tesconi (Ý) về nhì và Andrija Zlatic (Serbia) về 3. Còn ở nội dung thứ 2, Hoàng Xuân vinh kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 4, nhưng không cải thiện được vị thế khi vào chung kết, để vuột huy chương đồng vào tay Wang Zhiwei (Trung Quốc), thua đúng 0,1 điểm. Lần nữa, Jin Jong Oh lại về nhất.

Jin Jong Oh và cú đúp Huy chương vàng tại Olympic 2012.

Năm nay, Jin Jong Oh khởi đầu khá tệ, dâng cơ hội vào tay Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ người Hàn kết thúc ở vị trí thứ 5. Còn Pang Wei, dù đã rất cố gắng, nhưng không thể lặp lại được thành tích như năm 2008, khi Olympic được tổ chức tại quê hương, đành ngậm ngùi nhận Huy chương đồng. Đối thủ chính của Xuân Vinh chính là Felipe Almeida Wu, người vừa có sức trẻ (sinh 1992) vừa có sự hậu thuẫn cực lớn từ khá giả nhà.

“Xạ thủ Brazil rất nhanh và mạnh mẽ, nhưng tôi chỉ nghĩ ‘cố gắng, cố gắng, cố gắng’. Ở phát súng cuối cùng, tôi không hề nghĩ đến huy chương vàng hay bạc. Tôi chỉ nghĩ, mình phải cố gắng hết sức”, Hoàng Xuân Vinh hồi tưởng trong buổi họp báo sau trận đấu. Chiến thắng này là sự trả thù ngọt ngào của Xuân Vinh cho Olympic 2012.

Felipe Almeida Wu nhận được sự hậu thuẫn lớn của khán giả nhà.

Có một điều trùng hợp khá thú vị, cả Xuân Vinh và Wu đều là người của quân đội và dù chỉ về nhì, song Wu vẫn vô cùng hài lòng với bản thân. Đây cũng là huy chương Olympic đầu tiên ở bộ môn bắn súng của Brazil từ năm 1920.

“Không lời nào để có thể diễn tả niềm hạnh phúc hiện tại của tôi. Chúng tôi đã làm việc hết sức chăm chỉ, những nỗi đau đã được trả giá xứng đáng. Trong suốt quá trình huấn luyện, tôi bị đau vai, đau lưng, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ quên hết những đau đớn đó. Nó thật hoàn hảo! Tôi hy vọng, sau chiếc huy chương này, môn bắn súng sẽ trở nên phổ biến ở Brazil”, Wu chia sẻ với báo giới.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/hoang-xuan-vinh-da-vuot-qua-nhung-ai-de-gianh-huy-chuong-vang-olympic--20160809021259809p95c105.news