Học sinh lớp 3 đi lạc được CSGT Hà Nội giúp đỡ

Một học sinh lớp 3 đi lạc đường từ trường về nhà đã được tổ công tác Đội CSGT Hà Nội giúp đỡ.

Cuối giờ chiều 13/9, tổ công tác Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT - Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Quốc Hoàn - Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thấy một bé trai mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách đi một mình và rất sợ hãi.

Tổ công tác đã đến gặp hỏi chuyện, cho cháu ăn và biết được cháu tên Nguyễn Việt Thành (SN 2009, học sinh lớp 3 trường tiểu học Cổ Nhuế 2A, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang bị đi lạc đường.

Hai chiến sỹ Lương Trọng Toàn và Nguyễn Trọng Đồn (Đội CSGT số 6) đã giúp đỡ học sinh lớp 3 đi lạc đường.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với bố cháu bé là anh Nguyễn Quốc Khánh. Đến 19h cùng ngày, anh Khánh đã đến tại trụ sở Đội CSGT số 6 để đón con trai về nhà. “Cháu Thành vẫn thi thoảng nhiều lần tự đi từ trường về nhà sau khi tan học, do nhà chỉ cách lớp học hơn 500 m. Tuy nhiên, hôm nay không hiểu sao cháu Thành lại đi lạc?”, anh Khánh cho hay.

Anh Khánh viết thư cảm ơn đội CSGT số 6 vì đã giúp đỡ con trai mình.

Người đàn ông có con đi lạc chia sẻ sự may mắn và cho biết, anh đã gửi thư cảm ơn Đội CSGT số 6.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hoc-sinh-lop-3-di-lac-duoc-csgt-ha-noi-giup-do-931726.html