Học trò trường Kim Liên đánh bạc ngay cổng trường

(TinnhanhVietNamnet) - Ngày 16/4, ngay sau khi nhận được thông tin từ quần chúng, nhiều chiếu bạc học trò ngay trước cổng trường THPT Kim Liên đã phải nhanh chóng giải tán dưới sự chứng kiến của cô Hiệu phó và bảo vệ của trường.

Đó là những chiếu bạc được tổ chức đánh công khai tại các quán nước, quán ăn ngay trước cổng trường THPT Kim Liên (số 4, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội). Những con bạc là các cô cậu học trò còn khoác nguyên trên mình quần áo đồng phục của nhà trường. Mặc dù đã vào giờ học nhưng vẫn còn thấy nhiều chiếu bạc học sinh này vẫn ngang nhiên hoạt động. Tại một quán ăn gần cổng trường, một nhóm (gồm 1 nam và 3 nữ) đều mặc đồng phục của trường THPT Kim Liên. Cả nhóm chụm đầu vào chiếu bạc, đánh bạc và đương nhiên không thiếu những câu văng tục, chửi bậy. Trong nhà chủ một quán nước gần đó, một chiếu bạc khác cũng đang diễn ra cùng với 5, 6 cô cậu học trò có cả nam lẫn nữ tất cả đều mặc đồng phục của trường THPT Kim Liên. Họ đánh bạc, thu tiền miệng không ngớt những câu chửi thề tục tĩu. Ngay khi nhận được thông tin học trò đánh bạc, chửi bậy bà hiệu phó Nguyễn Thị Kim Oanh đã ra tận nơi để kiểm tra. Những con bạc học trò đã cuống cuồng vứt lại tiền, bỏ chạy dưới sự chứng kiến của bà hiệu phó và ông bảo vệ trường. Trước đó, báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh hiện tượng đánh bạc, chửi bậy và có những hành động vô lễ với người già và thầy cô giáo của học trò trường Kim Liên. Tuy nhiên, khi liên hệ với phía nhà trường để tìm hiểu rõ nguyên nhân và biện pháp xử lý thì đã bị đại diện phía nhà trường từ chối với lý do nhà trường dịp này đang rất bận. V.L

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201004/Hoc-tro-truong-Kim-Lien-danh-bac-ngay-cong-truong-904917/