Hội An lãng mạn trong ống kính 3 thí sinh 'Chuyện chưa kể'

'Ghé bao nhiêu lần cũng chưa hết ngạc nhiên' là tâm trạng chung của 3 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi 'Hội An - Chuyện chưa kể'.

 Sau 2 tháng, ban tổ chức đã tìm ra 3 thí sinh vào chung kết. Trong số đó, 2 thí sinh được Ban giám khảo lựa chọn và một thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Trong ảnh là tác phẩm của Lê Huy Tuấn chụp trong vòng chung khảo (2-3/6).

Sau 2 tháng, ban tổ chức đã tìm ra 3 thí sinh vào chung kết. Trong số đó, 2 thí sinh được Ban giám khảo lựa chọn và một thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Trong ảnh là tác phẩm của Lê Huy Tuấn chụp trong vòng chung khảo (2-3/6).

Tuấn là kỹ sư công nghệ thông tin, sống tại Đà Nẵng. Đối với anh, nhiếp ảnh là một “nghề tay trái” mang lại niềm vui sau giờ làm việc.

Bộ ảnh giúp anh Tuấn lọt vào vòng chung khảo có tựa đề "Những người mẹ Hội An". Anh đã mất 2 năm để hoàn thành bộ ảnh. Anh chia sẻ: "Mỗi lần đến đây, tôi lại lưu giữ được thêm vài hình ảnh đẹp của người mẹ Hội An, dù không tính toán trước" . Tấm ảnh trên chụp tại bãi biển An Bàng ngày 2/6.

Chân dung những người mẹ buôn gánh bán bưng ở thành phố này chính là hình ảnh mộc mạc, gần gũi mà cô đọng nhất về Hội An trong anh. Góc nhìn đầy cảm xúc ấy đã chạm được đến trái tim nhiều người.

Trong 2 ngày tham gia vòng chung khảo sáng tác ảnh tự do Hội An, anh Tuấn cũng đồng thời khám phá thêm nhiều hình ảnh độc đáo khác. Anh bật mí: "Vào buổi bình minh, một đoàn du khách nước ngoài lặng lẽ lướt ra biển trên những chiếc thuyền nhỏ bé. Dáng họ thẳng tắp, với những động tác nhịp nhàng có phần trang nghiêm. Trong thoáng chốc, tôi liên tưởng tới hình ảnh chèo thuyền của những người... cổ đại. Sự hòa hợp giữa khung cảnh, không khí và ánh sáng ấy đã khiến tôi có linh cảm sáng tác".

Có một trùng hợp là hai thí sinh nam của cuộc thi đều đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong ảnh là tác phẩm của Ngô Việt Khánh Huy.

Khánh Huy sinh sống và làm việc tại TP HCM. Ảnh do anh chụp tại làng mộc Kim Bồng (Hội An).

Anh chia sẻ: "Sở thích của tôi là du lịch và chụp hình bà xã trong những chuyến đi. Cũng nhờ cô ấy động viên, tôi mới tham gia cuộc thi này rồi lọt vào vòng chung kết". Cuộc thi chọn 2 thí sinh có tác phẩm nổi bật nhất, và một thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên website vào vòng chung kết. Họ có 2 ngày sáng tác ảnh trong cuộc đối đầu trực tiếp. Lễ trao giải diễn ra tối 4/6 tại resort Golden Sand, Hội An.

Chơi máy ảnh được 3 năm, Huy cho biết: "Ban đầu, tôi rất quan tâm về khía cạnh kỹ thuật, máy móc khi chụp ảnh. Nhưng dần dần, tôi nhận ra cái hồn trong mỗi bức ảnh mới là thứ quan trọng nhất. Khi chụp được những bức ảnh biết kể chuyện là lúc xúc động nhất".

Dù hồi hộp vì chưa bao giờ tham gia cuộc thi có quy mô tổ chức trên cả nước như “Hội An - Chuyện chưa kể", Huy rất hạnh phúc tận hưởng 2 ngày sáng tác ảnh vừa qua. Đây là lần thứ 3 chàng trai này có mặt ở Hội An.

Nữ thí sinh duy nhất lọt vào chung kết của cuộc thi là Quỳnh Anh (Hà Nội) và đang là nhiếp ảnh gia tự do. Bức ảnh cô chụp ruộng bậc thang Tú Lệ từng được chọn làm ảnh bìa của tạp chí National Geographic.

Với vẻ ngoài năng động và làn da rám nắng khỏe mạnh, Quỳnh Anh hào hứng chia sẻ về những kỷ niệm và khoảnh khắc thú vị trong 2 ngày sáng tác ảnh.

Để khai thác được hết vẻ đẹp của Hội An là rất khó, bởi Quỳnh Anh chưa biết hết các địa điểm ở đây. Cô và các thí sinh đều phải thức dậy từ sớm tinh mơ để chụp ảnh nhằm "né" ánh mặt trời.

Nhưng Quỳnh Anh cảm thấy rất an tâm khi được ban tổ chức hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để 3 thí sinh có thể hoàn thành bài dự thi.

Quỳnh Anh không tiết lộ nhiều về các tác phẩm mình đã thực hiện. Điều này càng tăng thêm sự tò mò, háo hức của mọi người về đêm trao giải tối 4/6. Cô gái này cũng từng tổ chức triển lãm ảnh tại Hà Nội.

An Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-an-lang-man-trong-ong-kinh-3-thi-sinh-chuyen-chua-ke-post655017.html