Hội quán Làng Cười thi kể chuyện cười (20)

Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.

Một ông chồng cầu nguyện:
- Lạy Chúa, tôi rất yêu vợ tôi. Nếu cô ấy đau đầu, tôi xin đau thay. Nếu cô ấy buồn, tôi xin buồn thay. Nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, tôi xin chịu thay!

*

Một ông than với bạn:
- Hôm qua tớ nhận được thư của thằng cha nào đó đe dọa là nếu không ngưng tán tỉnh vợ hắn, hắn sẽ cho tớ một phát đạn.
- Thế thì cậu dừng ngay lại đi.
- Khốn nỗi hắn không nói rõ vợ hắn tên là gì.

Phanh đĩa. Phanh đĩa gốm đây. Hàng Việt Nam chất lượng cao vút luôn nhé >>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

- Sao trông anh có vẻ lo lắng quá vậy?
- Tôi vừa trúng xổ số 10 triệu nhưng giờ không biết phải nói thế nào với vợ đây.
- Sao thế?
- Thể nào cô ấy cũng nghĩ tớ trúng 20 triệu.

Khi nhà mất điện và con dâu mới thổi cơm >>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Một ông than với đồng nghiệp:
- Chỉ vì đãng trí mà hôm qua tôi mất hơn 100 đô la.
- Anh bị mất ví à?
- Không, tôi để quên tiền trên cái tủ ở đầu giường.

*

- Này, cậu đừng nói gì với vợ tớ về số tiền tớ vay cậu nhé.
- Yên tâm đi. Nhưng tớ cũng mong là cậu sẽ không nói với vợ tớ rằng tớ có tiền cho cậu vay.

*

- Những giây phút hạnh phúc nhất của mình là nhờ có phim nhiều tập đấy.
- Mình không nghĩ là cậu lại thích xem phim nhiều tập đến thế.
- Không, vợ mình mới nghiện.

*

Con trai hỏi bố:
- Bố ơi, thế hồi chưa lấy mẹ thì ai là người nhắc bố cài dây an toàn, rẽ trái, rẽ phải khi lái xe?

Học trò thời nay. Chỉ 1 chữ thôi: Buồn! >>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

- 3 giờ sáng hôm qua tôi mới về đến nhà.
- Thế vợ anh có nói gì không?
- Tôi chưa có vợ.
- Thế việc gì anh phải về nhà muộn vậy?

*

Chồng nói với vợ:
- Trước ngày cưới em đã hứa là em sẽ giặt quần áo cho anh.
- Còn anh thì hứa tuần nào cũng đưa em đi xem hát, anh nhớ chứ?
Người chồng nhìn ra chỗ khác nói thầm:
- Thôi, đành coi đó như lời hứa của ứng cử viên trước khi bầu cử tổng thống.

*

Người thợ may hỏi một khách hàng đến may áo vest:
- Anh có vợ chưa?
- Có rồi. Mà sao thế?
- Thế thì tôi phải may cho anh một cái túi bí mật trên vạt áo mới được.

Mèo! Mày ăn gì để tao cúng >>> ĐỘC GIẢ LÀNG CƯỜI BÌNH LUẬN

Theo Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/hoi-quan-lang-cuoi-thi-ke-chuyen-cuoi-20-791818.html