Hôm qua, 4-12: Tiễn đưa lãnh tụ Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 4-12, theo giờ Việt Nam, lễ mít tinh tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Santiago de Cuba (thành phố miền Đông Cuba) đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các nước và hàng chục nghìn người dân Cuba: Tổng thống Haiti Jocelerme Privert, Tổng thống Bolivia Evo Morales, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, cựu Tổng thống Haiti Rene Preval, hai cựu tổng thống của Brazil là Luiz Inacio Lula da Silva và Dilma Rousseff, cùng lãnh đạo, đại diện nhiều quốc gia; cựu danh thủ bóng đá Diego Maradona, người có tình bạn thân thiết với lãnh tụ Fidel Castro đã tới tiễn đưa nhà lãnh đạo đáng kính.

Người dân Cuba tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch Cuba Raul Castro cam kết sẽ bảo vệ Tổ quốc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, khẳng định Cuba sẽ vượt qua mọi thách thức, trở ngại cũng như các mối đe dọa trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Raul Castro cũng cho biết, thể theo ước nguyện trước khi qua đời của lãnh tụ Fidel Castro, Cuba sẽ không xây tượng đài và cũng không đặt tên người anh hùng dân tộc này cho các công trình lịch sử, công cộng.

Hòa vào hàng chục ngàn người dân đã đổ ra các ngả đường, quảng trường ở Santiago de Cuba để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc, ông Ansel Hechavarria (61 tuổi), người thợ máy đang cố giương cao lá quốc kỳ Cuba cỡ lớn cho biết: "Việc mất đi vị chỉ huy vĩ đại không có nghĩa là chúng tôi sẽ trở nên trì trệ. Chúng tôi sẽ kế thừa và phát huy những di sản của ông". Đứng trong dòng người cố gắng nhìn đoàn xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro lần cuối, cô Tania Maria Jimenez chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều yêu mến Chủ tịch Fidel và coi ông như là người cha của mình. Ông đã mở ra lối đi mới cho dân tộc Cuba và tất cả mọi người sẽ theo bước vị chỉ huy vĩ đại của mình".

Các tập thể và cá nhân tới viếng lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

• Cùng ngày, Việt Nam tổ chức quốc tang tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn, người đồng chí, anh em gần gũi thân thiết với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tại Hà Nội và trên cả nước, các cơ quan, công sở, nơi công cộng cùng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đều đã treo cờ rủ với dải băng đen. Lễ treo cờ rủ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình từ lúc 6h30 sáng; tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố. Các điểm vui chơi, âm nhạc ở phố đi bộ khu vực bờ hồ cũng tạm ngừng hoạt động. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã đến đặt hoa tưởng niệm Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Là người có nhiều dịp gặp Fidel Castro, ông Phạm Trung Tín, nguyên cán bộ của Bộ Công an mang theo những tấm ảnh chụp chung với lãnh tụ Cuba hòa vào dòng người tại Đại sứ quán Cuba. Ông chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với tình cảm, sự quan tâm của Fidel đối với Việt Nam”. Ông Nguyễn Văn Hải, võ sư của Hội Võ thuật Hà Nội cho biết, ông đến viếng Fidel Castro bởi sự cảm phục tình cảm bè bạn chân thành, đồng cam cộng khổ mà Fidel nói riêng và nhân dân Cuba nói chung đã dành cho Việt Nam...

Ngày 4-12 cũng là ngày cuối cùng Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội mở sổ tang tưởng niệm nhà lãnh đạo vĩ đại Fidel Castro. Tại trụ sở Đại sứ quán, từng dòng người lặng lẽ xếp hàng chờ đến lượt được kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng một vị anh hùng, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz cho biết: Đại sứ quán Cuba vô cùng xúc động trước tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ Fidel Castro. Kể từ ngày 28-11, khi Đại sứ quán bắt đầu mở sổ tang, đã có hàng trăm đoàn, hơn 2.000 người dân đã đến viếng, ghi sổ tang và tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro. “Các thế hệ người dân Việt Nam từ các cụ cao tuổi, cựu chiến binh, người đã về hưu đến các em học sinh, sinh viên, các thế hệ thanh niên Việt Nam cũng đã đến bày tỏ lòng ngưỡng mộ, niềm tiếc thương lãnh tụ Fidel của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động và tự hào về vị lãnh tụ của mình. Tất cả tình cảm của người dân Việt Nam dành cho lãnh tụ Fidel nói lên rằng, Fidel chính là biểu tượng, là người khởi xướng, thúc đẩy mối quan hệ anh em đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba”, Đại sứ Herminio Lopez Diaz chia sẻ. Đại sứ nhấn mạnh, cho đến nay, tinh thần vì Việt Nam của lãnh tụ Fidel vẫn ở trong trái tim Đại sứ và người dân đất nước Cuba.

Theo Đại sứ Herminio Lopez Diaz, nhiều người dân Việt Nam đến viếng lãnh tụ Fidel cũng mong muốn và nêu cao trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba. “Tôi cho rằng tương lai quan hệ hai nước rất xán lạn, có điều kiện để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trên bước đường phát triển hợp tác với Việt Nam trong tương lai, luôn luôn trong tâm trí của chúng tôi sẽ có di nguyện của Chủ tịch Fidel Castro”, Đại sứ Herminio Lopez Diaz nói.

Thay mặt Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP Hồ Chí Minh, Đại sứ Herminio Lopez Diaz cảm ơn các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân Việt Nam đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ niềm thương tiếc, sự kính trọng với lãnh tụ Fidel Castro.

Xe chở bình tro cốt của cố lãnh tụ Fidel Castro tới nghĩa trang Santa Ifigenie ở Santiago de Cuba.

• Trước đó, ngày 3-12 theo giờ Cuba, đoàn xe rước tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro đã tới Santiago de Cuba, thành phố miền Đông và cũng là cái nôi của cách mạng Cuba sau 4 ngày đi dọc chiều dài đất nước, lặp lại hành trình tự do mà nhà lãnh đạo vĩ đại này đã thực hiện để giải phóng dân tộc Cuba. Hàng chục nghìn người đứng dọc các con phố, vẫy cờ đón chiếc xe jeep màu xanh chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro trong đoàn xe tiến vào thành phố. Đoàn xe dừng tại công viên Cespedes, trước tòa nhà khi xưa vị Tổng tư lệnh Fidel Castro đọc diễn văn chiến thắng năm 1959. Đám đông gồm học sinh, cựu binh và nhiều người dẫn theo cả gia đình hô vang “Tôi là Fidel” hay "Fidel muôn năm" khi những phát biểu của ông được phát lại trên màn hình ngoài trời.

• 19h ngày 4-12 theo giờ Việt Nam, tro cốt của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã được đưa tới an táng tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago de Cuba, miền Đông nước này. Chiếc xe chở quan tài chứa tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro di chuyển vào nghĩa trang Santa Ifigenia trong khi đám đông hô vang "Viva Fidel!". Cùng lúc, tại thủ đô La Habana, quân đội Cuba đã bắn 21 phát đại bác tưởng niệm nhà lãnh đạo vĩ đại.

Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết, lễ an táng được thực hiện theo nghi thức khép kín mang tính chất gia đình không có sự tham gia của quần chúng và giới truyền thông. Tuy nhiên nhiều người dân địa phương đã đổ về nghĩa trang để mong muốn tiễn đưa lần cuối cùng vị lãnh tụ kính yêu. Sau khi tham dự lễ an táng lãnh tụ Fidel Castro, Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal cho biết: "Lễ tang kéo dài một giờ. Không có bài phát biểu. Rất đơn giản. Việc mai táng tro cốt của ông trước sự chứng kiến của gia đình, chính phủ và các quan chức". Nhà cách mạng vĩ đại yên nghỉ gần mộ phần của vị anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Nhóm PV Quốc tế - Nội chính

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/856937/hom-qua-4-12-tien-dua-lanh-tu-cuba-fidel-castro-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung