Hơn 2000 cây chuối bị chặt phá: CA Hải Phòng lên tiếng

Hàng chục thanh niên chặt phá vườn chuối hơn 2.000 cây do một giám đốc công ty đứng ra thuê "dọn dẹp mặt bằng".

Trồng cây trên đất tranh chấp

Dư luận TP Hải Phòng đang bức xúc trước thông tin khoảng 2.256 cây chuối của gia đình ông Phạm Văn Quân (ở thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị một nhóm người dùng dao, kiếm chặt phá trong đêm.

Ông Phạm Văn Quân cho biết khoảng 3h, ngày 15/5, vợ chồng ông đang ngủ thì tỉnh giấc khi nghe thấy động mạnh quanh nhà. Khi chạy ra ngoài quan sát, vợ chồng ông Quân phát hiện hàng chục thanh niên xăm trổ đang dùng dao, kiếm tàn phá vườn chuối ven đê của gia đình.

“Khi phát hiện sự việc, vợ chồng tôi kêu cứu thì bọn chúng cầm kiếm kề vào cổ và dọa nạt. Vợ chồng tôi kêu cứu và dân làng đổ ra giúp chúng tôi khống chế nhóm người trên. Đến khoảng 4h sáng, công an xã, công an huyện đưa hơn 20 người trong nhóm đối tượng trên cùng một bao tải kiếm về trụ sở xã làm việc”, ông Quân kể lại.

Ông Quân đau xót bên hơn 2.000 cây chuối bị chặt hạ. Ảnh Lao động

Theo ông Quân, cây bị chặt trồng trên đất do ông Quân khai hoang từ năm 1989 (tổng diện tích khoảng 20.000 m2). Đến năm 2007 ông cùng một số người khác, trong đó có ông Nguyễn Văn Bính (cùng xã Cao Nhân) và Đỗ Văn Chí (46 tuổi, trú xã Tam Hưng, Thủy Nguyên) thành lập công ty để làm xưởng đóng và sửa chữa tàu.

Từ khi thành lập đến nay, công ty không hoạt động nên ông tiếp tục trồng chuối và hoa màu. Đến năm 2016, ông Quân mới được biết mảnh đất trước đây mình khai hoang và sử dụng đóng cổ phần vào công ty đã do ông Nguyễn Văn Bính đứng tên.

Còn lại diện tích đất do ông Quân đứng tên là 33.894 m2 lại ở khu vực giáp cống Thái Lai, xã Cao Nhân. Việc này ông Quân đã có đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.

Ngậm ngùi kể lại sự việc, bà Phạm Thị Nga (vợ ông Phạm Văn Quân, người trồng diện tích chuối bị chặt hạ) cho biết: “Trong số hơn 2.000 cây bị chặt hạ thì có trên 1.000 cây đang ra quả sắp cho thu hoạch, những cây khác chỉ ít tháng nữa là lại cho thu nhập. Giờ thì cả khu bãi tan hoang cùng với bao công sức gia đình tôi bỏ ra đều đổ sông, đổ biển cả”.

Có người tự xưng là con cháu lãnh đạo Công an Hải Phòng?

Điều khiến dư luận quan tâm là trong số những người phá vườn chuối nhà ông Quân, có người tự xưng là con cháu của một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng.

Về việc trên, báo Thanh niên, ngày 21/5 đưa tin, Công an TP Hải Phòng thông tin: nhóm người tham gia vụ việc trên không có ai liên quan đến lãnh đạo xã, huyện và TP Hải Phòng.

Đến nay, không có bất cứ sự can thiệp nào đến việc giải quyết của công an huyện và chính quyền địa phương.

Qua điều tra, công an Hải Phòng xác định người chủ ý làm việc này là ông Đỗ Văn Chí - Giám đốc Công ty Chí Linh, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Những người tham gia vụ việc không phải họ hàng với lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng.

Vườn chuối của ông Quân bị chặt phá.

Hiện Công an H.Thủy Nguyên đang tiếp tục tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, xác minh nguồn gốc đất, các thủ tục liên quan về góp vốn, tranh chấp quyền sử dụng đất để làm rõ vụ việc.

Giám đốc thuê chặt chuối: Đã thông báo và nói chuyện nhiều lần

Trong một diễn biến liên quan, chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Văn Chí giải thích: “Tôi không đàn áp, uy hiếp ai cả. Những người “dọn dẹp” mảnh đất đó đều là công nhân chứ không phải côn đồ gì. Nếu chúng tôi manh động, dân làng sao để anh em yên ổn. Tôi cũng không lén lút gì mà phá chuối trong đêm, chẳng qua là 5h sáng hôm đó tôi làm động thổ nên mới chặt chuối từ 3h”.

Ông Chí cho biết, mảnh đất mà ông Quân trồng chuối thuộc quyền sở hữu của mình và có đầy đủ giấy tờ chứng minh.

“Từ trước năm 2008, tôi không biết nhưng sau năm 2008, huyện đã giao đất cho Công ty Chí Linh mà tôi làm giám đốc. Tuy nhiên do công ty không hoạt động nên ông Quân, người có cổ phần trong công ty trông coi và trồng chuối.

Khi công ty có dự án và muốn lấy lại đất, ông Quân đã không trả mà còn trồng thêm chuối. Ông Quân còn nói, chỗ nào có chuối là đất của tôi. Việc tranh chấp này chúng tôi đã báo lên chính quyền xã nhưng chưa được giải quyết”, ông Chí phân tích.

Ông Chí khẳng định đã nhiều lần nói chuyện với ông Quân và thông báo cả bằng văn bản về việc lấy đất nhưng ông Quân không đồng ý.

Do vậy, ngày 1/4/2017, ông Chí ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Mạnh (44 tuổi, ngụ xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, là nhân viên Công ty Chí Linh) thuê người dọn dẹp mặt bằng.

Đến 2h ngày 15/5, ông Mạnh cùng một số người được thuê đã dùng dao phay, gậy gỗ chặt chuối để dọn dẹp mặt bằng trên thửa đất nói trên.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Quân một mực khẳng định: “Mảnh đất trồng chuối là của tôi khai hoang từ năm 1989 và mọi giấy tờ ông Chí có đều là giả mạo, tôi sẽ kiện đến cùng”.

Trao đổi với báo chí, ông Lại Đức Long - Trưởng phòng TN - MT huyện Thủy Nguyên cho biết: "Năm 2007, ông Quân cùng ông Nguyễn Văn Bính, ở cùng xã Cao Nhân và Đỗ Văn Chí thành lập công ty để làm xưởng đóng và sửa chữa tàu. Ba người họ đã có đơn xin huyện cấp đất nhưng không sử dụng và còn nợ tiền sử dụng đất.

Theo hồ sơ lưu trữ, người đứng tên mảnh đất ông Quân trồng chuối là ông Đỗ Văn Chí. Việc tranh chấp của các bên mới chỉ được đưa ra xã mà chưa đưa lên huyện thì đã xảy ra sự việc chém chuối".

Một nguồn tin cho biết, khi ông Chí đòi đất, ông Quân đã yêu cầu được trả hơn 2 tỉ tiền cây cối nhưng ông Chí không đồng ý.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hon-2000-cay-chuoi-bi-chat-pha-ca-hai-phong-len-tieng-3335839/