Hơn 4.000 ngọn hoa đăng thắp sáng sông Hồng trong Lễ Vu Lan chùa Tiêu Dao

Hàng nghìn tăng ni phật tử cùng người dân Bát Tràng đã tề tựu về chùa Tiêu Dao (thôn Giang Cao, Bát Tràng, TP. Hà Nội) để mừng Đại Lễ Vu Lan báo hiếu và tham gia nghi thức cầu nguyện, thả hơn 4.000 ngọn hoa đăng trên dòng sông Hồng.

Khi những làn gió thu se lạnh thổi về, từng chiếc lá vàng lác đác rơi theo hạt mưa bay cũng là lúc báo hiệu một mùa Vua lan nữa lại về. Tiếng chuông Chùa ngân nga trầm bổng, vang nhẹ vào cõi hư vô tịnh như rót vào lòng người nỗi niềm thổn thức thiết tha. Mùa Vu Lan năm nay cũng như bao mùa Vu Lan khác, đều để lại trong lòng mỗi người nhiều cảm xúc, có những giọt nước mắt, những khắc khoải, nhớ thương thậm chí là những nỗi xót xa, đớn đau…

Hơn 4.000 ngọn hoa đăng thắp sáng sông Hồng trong Lễ Vu Lan chùa Tiêu Dao.

Trong buổi lễ ấy, ai vẫn còn cha mẹ bên cuộc đời sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ thắm và dành những lời yêu thương, hành động hiếu kính nhất với cha mẹ. Và thật không may cho những ai sớm mất cha, mất mẹ sẽ nhận được một đóa hoa trắng cài lên ngực áo, tượng trưng cho sự bất hạnh, thiếu vắng tình thương, niềm nhớ nhung da diết và cũng là niềm đớn đau lớn nhất trong cuộc đời.

Tham dự Lễ Vu Lan chùa Tiêu Dao (Bát Tràng, TP. Hà Nội) tối ngày 11/8 vừa qua, những cảm xúc dường như vẫn còn y nguyên. Có những xúc động, những bồi hồi riêng, nhắc mỗi người chúng ta nhớ đến ân tình của cha mẹ, tận tụy suốt đời cực khổ nuôi con khôn lớn.

Lễ Vu Lan chùa Tiêu Dao (Bát Tràng, TP. Hà Nội).

Chùa Tiêu Dao là một ngôi chùa lịch sử tiêu biểu của xã Bát Tràng được xây dựng vào khoảng đời nhà Trần (năm 14000) và hiện nay chùa đang trong quá trình tôn tạo lại do đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và xuống cấp nghiêm trọng. Khi được tôn tạo lại, ngôi chùa không những giữ được nét văn hóa thuần Việt của làng nghề gốm mà còn trở thành ngôi chùa độc đáo nhất nhì tại Việt Nam.

Toàn bộ nội thất kiến trúc trong ngôi chùa từ mái, cột trụ và hệ thống 70 pho tượng trong các gian thờ đều được làm bằng chất liệu gốm sứ của làng gốm sứ Giang Cao (Bát Tràng) bởi những nghệ nhân có bàn tay khéo léo. Đặc biệt là bức tượng Đạt Ma Sư Tổ nguyên khối có chiều cao 1.5m, rộng 1.30m, được đánh giá là pho tượng bằng gốm lớn nhất đến thời điểm hiện nay. Đến với chùa Tiêu Dao, bạn không chỉ được thả hồn vào không gian yên tĩnh, thoáng đãng mà còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của các hoa văn, họa tiết khắc chạm sứ tuyệt mĩ cùng hệ thống các pho tượng gốm sứ có 1-0-2.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ tại chùa, trụ trì chùa Tiêu Dao - Đại Đức Thích Bảo Đức cùng hàng nghìn tăng ni phật Tử, người dân Bát Tràng đã tổ chức nghi thức cầu nguyện trên thuyền giữ dòng sông Hồng và thả hơn 4.000 chiếc đèn hoa đăng xuống sông với mong muốn cầu bình an, hạnh phúc cho mọi gia đình.

Những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu, nối đuôi nhau trôi theo dòng nước thành từng chùm, từng dải hoa đăng tạo nên những tia sáng huyền huyền ảo ảo, thắp sáng dòng sông Hồng.

Chứng kiến lễ thả hoa đăng này, chị Nguyễn Như Lan chia sẻ: “Từ trước tới giờ chỉ được xem thả hoa đăng trên ti vi, nhưng hôm nay được tham gia lễ vu lan báo hiếu tại chùa Tiêu Dao và tận mắt chứng kiến lễ thả hoa đăng ở chính quê hương mình tôi cảm thấy rất xúc động”.

Có lẽ cảm xúc của chị Như Lan cũng giống như cảm xúc của nhiều người dân khác ở làng Giang Cao, Bát Tràng. Dù là hạnh phúc hay bất hạnh thì tháng bảy mùa Vu Lan vẫn luôn có ý nghĩa đối với tất cả mọi người.

Lê Quý

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hon-4000-ngon-hoa-dang-thap-sang-song-hong-trong-le-vu-lan-chua-tieu-dao-d77491.html