Hơn 400 con cá voi mắc cạn sau một đêm

Hàng trăm con cá voi đã chết sau một đêm mắc cạn trên bãi biển ở New Zealand. Đây là trường hợp cá voi chết hàng loạt lớn nhất tại địa phương trong nhiều thập kỷ qua.

Xác cá voi mắc cạn trên bờ biển Farewell Spit.

Sáng ngày 10/2 (theo giờ địa phương), Cục Bảo tồn (DOC) phát hiện 416 con cá voi hoa tiêu mắc cạn tại bờ biển Farewell Spit thuộc vịnh Golden Bay, South Island, New Zealand, với hơn 70% trong số đó đã chết.

Guardian đưa tin, nhân viên DOC và hàng chục tình nguyện viên đã có mặt tại hiện trường để cố gắng cứu 100 con cá voi sống sót còn lại.

Hưởng ứng lời kêu gọi khẩn cấp, nhiều người dân địa phương bỏ công việc và rời trường học để đến bãi biển cứu cá voi. Họ mang theo khăn tắm, ga trải giường và xô để giữ nước cho các “nạn nhân”.

Andrew Lamason, lãnh đạo đội DOC ở khu vực Takaka, cho biết, đây là trường hợp mắc cạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo ông, chưa tìm ra nguyên nhân mắc cạn của những con cá voi, tuy vậy, Golden Bay là vịnh cạn, gây khó khăn cho cá voi bơi trở lại biển khi mắc kẹt trên bờ.

Khoảng 10h30 sáng cùng ngày, 100 con cá voi còn lại đã được đưa trở lại biển thành công nhờ thủy triều lên cao. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy, một số con cá voi có xu hướng bơi vào khu vực nguy hiểm.

DOC dự đoán, không phải những con cá voi này bị mất phương hướng mà chúng cố tình trở lại bờ biển vì “người thân” của chúng nằm chết ở đó. DOC dự kiến sẽ khởi động một cuộc giải cứu thứ hai, tránh tình trạng thêm cá voi mắc cạn.

Hiện tại, bờ biển Farewell Spit vẫn còn phủ kín xác của hơn 300 cá voi hoa tiêu chết sau một đêm mắc cạn. Cơ quan cứu hộ chưa huy động lực lượng xử lý xác cá voi, thay vào đó tập trung vào những con cá voi còn sống.

Đây được đánh giá là vụ cá voi mắc cạn lớn thứ 3 trong lịch sử của New Zealand.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/hon-400-con-ca-voi-mac-can-sau-mot-dem-1119611.tpo