Hỗn loạn tranh tàu ở Trung Quốc

Hàng nghìn hành khách ’’liều mạng’’, thậm chí có người nhấc bổng con trẻ hay chồng hành lý lên đầu, chen chân lên tàu khi dịch vụ đường sắt hoạt động trở lại sau thời gian bị gián đoạn do bão tuyết kéo dài ở Trung Quốc.

hl22 Từng chồng vali, chăn đệm lấm bẩn, túi xách, quần áo, giày dẹp đã bị bỏ rơi trong đám đông hỗn loạn, xô đẩy. Nhân viên ga xe cho hay, dịch vụ vận chuyển được khôi phục có thể chở 400.000 hành khách/ngày, nhưng hàng nghìn người mắc kẹt - phần lớn là công nhân di cư vẫn chờ đợi để được rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Dòng người xếp hàng nhiều lên từng giờ, ai cũng muốn bắt kịp chuyến tàu để trở về nhà trong dịp tết nguyên đán - kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc. Một lực lượng lớn cảnh sát đã được điều động để kiểm soát tình hình. Hàng nghìn người chen vai chờ đợi. Một số người đội hành lý trên đầu, số khác nâng con trẻ lên vai để có thể thở dễ hơn. "Tôi đã kẹt ở ở đây hai ngày, tôi đứng ở ga tàu suốt đêm qua và không thể nào chợp mắt’’, một công nhân di cư nói vội vã trước khi chìm vào đám đông ồn ào. Hệ thống xe lửa ở Trung Quốc đã trong cảnh hỗn loạn vào cuối tuần trước, khi mưa tuyết lớn bao phủ Quảng Đông. Băng giá, bão tuyết dự báo sẽ tiếp tục diễn ra, đã khiến hàng chục người thiệt mạng, giao thông đình trệ, sân bay ga xe lửa phải đóng cửa, hệ thống cung cấp điện nước bị hư hại nặng nề. Những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Tại Quảng Châu, hàng trăm nghìn công nhân di cư kiên nhẫn chờ đợi tuyến tàu hoạt động trở lại. Họ sẵn sàng ngủ ngoài trời, hay nằm bệt trên sàn các trường học, trung tâm hội nghị xung quanh ga tàu.Trương Vũ Thắng, một tài xế xe tải 45 tuổi, cố gắng cùng vợ chờ đợi được lên tàu để về Hà Nam gặp hai con nhỏ. Chuyến đi này mỗi năm họ chỉ có thể có một lần, và thường mất khoảng 20 tiếng để trở về nhà. ’’Chúng tôi tới đây từ đêm vì tàu sẽ chuyển bánh vào buổi sáng hôm sau, nhưng không thể nào đi vào được’’, Trương nói. ’’Có quá nhiều người đứng trước chúng tôi, và chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi tới khi có một chuyến tàu khác. Chúng tôi có thể phải chờ thêm hai ngày nữa’’. Trình Hạ, 28 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa cho hay, anh đã tới ga Quảng Châu đêm trước. Anh đã chuyển hành lý của mình từ vali to sang vali nhỏ để có thể di chuyển qua đám đông. Anh còn mang theo cả đồ ăn nhẹ và giấy vệ sinh chuẩn bị cho chuyến tàu về nhà ở tỉnh Tứ Xuyên (thường mất khoảng 20 giờ). "Thời tiết vẫn rất xấu’’, anh nói. ’’Không ai có thể biết còn phải chờ đợi ba hay bốn ngày nữa’’.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29553-hon-loan-tranh-tau-o-trung-quoc