HOT: Bayern từng hỏi mua Messi

Đội bóng xứ Bavaria được cho là đã từng ra giá khủng để chào mời Messi.

Bayern từng hỏi mua Messi. Theo tiết lộ của của kênh truyền hình Punto Pelota (Tây Ban Nha), trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Bayern đã sẵn sàng “dốc hầu bao” 250 triệu euro để “đón Messi về sân Allianz Arena. Ngoài ra, Bayern còn chấp nhận trả cho Messi mức lương cao nhất thế giới: 20 triệu euro/năm. Bên cạnh đó, Hùm xám xứ Bavaria còn sẵn sàng để chân sút có biệt danh La Pulga hưởng toàn bộ tiền bản quyền hình ảnh của anh. Mặc dù vậy, Messi đã kiên quyết khước từ lời đề nghị của đương kim vô địch Champions League để tiếp tục gắn bó với Barca, bởi anh cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có tại Nou Camp.

Evra không rời MU. Hậu vệ người Pháp gợi ý rằng vì lý do cá nhân, được cho là mong muốn trở về quê hương, có thể buộc anh phải rời Old Trafford. Ngoài ra, giới mộ điệu tin rằng việc David Moyes công khai quan tâm các hậu vệ trái khác là Leighton Baines và Fabio Coentrao đã khiến Evra tự ái và muốn ra đi. “Tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ở Pháp và tôi nói rằng đó là chuyện cá nhân. Tôi không nghĩ như những gì mọi người đang nói, nhưng chắc chắn một điều này, nếu ai đó muốn nói về hợp đồng của tôi, dù nó sẽ hết hạn vào cuối mùa, họ sẽ phải nói chuyện với Man Utd và người đại diện của tôi. Tôi yêu câu lạc bộ này rất nhiều.”

Evra gắn bó với MU

Platini yêu cầu điều tra vụ phân biệt chủng tộc với Yaya Toure. Một tuyên bố trên trang web của UEFA khẳng định: "Những án phạt thêm chắc chắn sẽ được tiến hành đối với PFC CSKA Moskva sau khi các cổ động viên của họ bị cáo buộc có những hành vi phân biệt chủng tộc ở trận đấu tại UEFA Champions League giữa CSKA và Manchester City FC vào ngày 23 tháng Mười. Chủ tịch UEFA Michel Platini đã yêu cầu UEFA ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu tại sao các giao thức ba bước được lập ra để đối phó với sự cố có tính chất phân biệt chủng tộc đã không được thực hiện."

David Moyes tiết lộ về Van Persie. Tiền đạo Hà Lan đã được cho nghỉ ngơi ở trận đấu với Sociedad tại Champions League và một số báo cáo cho rằng chấn thương ngón chân mà tiền đạo người Hà Lan dính phải từ trước đó chỉ là một vỏ bọc, che đậy sự bất mãn của anh trong tập luyện. “Điều đó hoàn toàn vô nghĩa,” David Moyes cho biết. “Robin đã chơi với thuốc tiêm giảm đau ở ngón chân, anh ấy đã đá một trận cho Hà Lan và chúng tôi muốn anh ấy được nghỉ ngơi hợp lý. Tôi đã nói với Robin từ trước trận đấu với Southampton, rằng anh ấy có thể phải bỏ lỡ trận đấu giữa tuần để có thêm thời gian phục hồi. Một trong những ngón chân bị đau đã làm phiền anh ấy một thời gian, và sau trận gặp Shakhtar, anh ấy cảm thấy nó ảnh hưởng đến háng khá nhiều.”

Arsene Wenger mơ ngày tái ngộ Fabregas. HLV Pháp vừa lên tiếng ủng hộ việc Cesc Fabregas quay trở lại với Arsenal trong tương lai. HLV người Pháp chia sẻ với các phóng viên: "Tôi rất hạnh phúc khi mà một cầu thủ thông minh, có khả năng kỹ thuật tuyệt vời cũng nhãn quan chiến thuật tốt sẽ quay trở lại một ngày không xa." Mùa hè 2011, Cesc Fabregas đã rời Arsenal để đến với Barcelona với mức giá 35 triệu bảng. Tuy vậy, từ đó đến nay anh luôn bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ được trở lại thi đấu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình. Fabregas đã có tám lần ra sân cho Barcelona ở La Liga mùa này và ghi được một bàn thắng.

El Clasico là trận cầu đắt nhất TG. Theo thống kê mới đây nhất của tờ Daily Mail, tổng giá trị cầu thủ ở trận cầu siêu kinh điển lên tới gần 417 triệu bảng, và đây chính là trận cầu đắt nhất thế giới. Cụ thể tổng giá trị của đội hình chính bên phía Barca là 106,7 triệu bảng. Còn tổng giá trị các siêu sao bên phía Real lên tới 309,9 triệu bảng. Sở dĩ có sự chênh lệch như vậy là bởi đội hình Barca có nhiều cầu thủ tự trưởng thành từ lò đào tạo như Valdes, Messi, Xavi, hay Puyol. Trong khi đó Real đa phần là bỏ tiền ra mua về các siêu sao, trong đó có 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Ronaldo và Bale.

HLV Liverpool mỉa mai MU. Trong cuốn tự truyện mới đây, Sir Alex Ferguson đã có những lời lẽ đánh giá thấp sức mạnh của Liverpool khi ông cho rằng The Kop sẽ không thể nào vô địch được NHA với lực lượng như hiện nay, và muốn lên ngôi Liverpool cần ít nhất 8 cầu thủ nữa. Đáp lại những lời công kích của Sir Alex, HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã đáp trả lại rằng MU mùa này đừng hòng vô địch và nếu Liverpool cần 8 người thì MU phải cần tới 10 người may ra mới có thể lên ngôi. Hiện Liverpool đang đứng thứ 3 trên BXH, hơn 6 điểm so với MU, hiện đang xếp thứ 8.

Rodgers phản pháo Sir Alex

Khedira từ chối MU để tới Chelsea. Mới gần đây, một tờ báo ở Tây Ban Nha có tên là Fichajes đã tiết lộ rằng ở thời điểm hiện tại, Khedira không hề muốn tới M.U. Thay vào đó, điểm đến lý tưởng của anh là Chelsea, bởi anh có mối quan hệ rất thân thiết với HLV Jose Mourinho. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng muốn có Khedira, một cầu thủ được coi là rất phù hợp với tư duy chiến thuật của ông. Chelsea có thể sẽ có người ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Hợp đồng của Khedira sẽ hết hạn vào năm 2015, và ở thời điểm hiện tại gần như anh sẽ không chấp nhận gia hạn hợp đồng với đội bóng Tây Ban Nha.

Kompany vắng mặt trong trận gặp Chelsea. Trung vệ người Bỉ không chơi cho đội bóng vùng Eastlands kể từ trước loạt trận quốc tế và Pellegrini cho biết đội trưởng của ông vẫn chưa bình phục chấn thương bắp đùi. "Vincent vẫn chấn thương, do vậy anh ấy sẽ không có cơ hội chơi ở trận đấu này (gặp Chelsea)", nhà cầm quân người Chile chia sẻ trước báo giới và cũng nói thêm rằng phần còn lại của đội hình, bao gồm Jack Rodwell, tất cả đều khỏe mạnh và sẵn sàng.

Figo tiết lộ chuyện rời Barca sang Real. Figo từng khiến những người hâm mộ Barca nổi giận khi anh dứt áo rời sân Nou Camp chuyển sang kình địch không đội trời chung Real Madrid với một mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 62 triệu euro. Bất chấp sự nhạy cảm của thương vụ chuyển nhượng đó, Figo cho biết quyết định đó của anh được đưa ra rất nhanh vì thấy rằng mình không được đánh giá đúng khả năng ở Nou Camp. Figo cho biết: "Ở thời điểm đó, tôi không hài lòng với giá trị của tôi bị đánh giá không đúng, tôi có cơ hội và tôi không phải nghĩ tới lần thứ 2. Rất nhiều lần tôi cống hiến hết sức lực mà tôi có thể và cuối cùng khát khao ra đi của tôi đã trở thành hiện thực".

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/hot-el-clasico-la-tran-cau-dat-nhat-tg-c48a582760.html