Hot boy Anh Tú (team Đông Nhi): 'Đã sẵn tâm lý 'tạch' trước Han Sara'

Cùng lắng nghe những chia sẻ mới nhất của Anh Tú team Đông Nhi khi chặng đường tại "The Voice" gần kết thúc.

Anh Tú là một trong 2 thành viên cuối cùng của team Đông Nhi lọt vào Bán kết chương trình " The Voice - Giọng hát Việt 2017". Các phần thi của chàng trai này luôn chiếm được nhiều cảm tình của ban giám khảo lẫn khán giả. Bất ngờ vượt qua hot girl Han Sara với tỷ lệ bình chọn hơn 60%, Anh Tú là thành viên cuối cùng được HLV Đông Nhi "chọn mặt gửi vàng" để tiến thẳng vào đêm Chung kết.

Cùng lắng nghe những chia sẻ mới nhất của Anh Tú khi chặng đường tại "The Voice" gần kết thúc:

Chào Anh Tú, đi đến tận vòng Chung kết thì bạn cảm thấy mình đã thay đổi như thế nào so với vòng đầu tiên?

Mình có cảm nhận mình đã thay đổi rất nhiều trong suốt hành trình tham gia "The Voice", từ phong cách âm nhạc, cách trình bày... tất cả đều rất khác. Mình thấy mỗi một lần mình được đứng trên sân khấu thì mình lại có sự điềm đạm hơn, chững chạc hơn và thể hiện những bài hát có một chút gì đấy lãng tử hơn.

Không còn là một Tú "điện", Tú "nhoi" như những vòng đầu nữa mà thay vào đó là hình ảnh một Anh Tú lãng mạn, có một chút gì đấy hơi chín chắn, điềm đạm. Mình thấy sự thay đổi hình ảnh của mình là vẫn giữ được cái độ "hơi hâm, hơi điên" nhưng mà vẫn cho mọi người thấy mình ở một khía cạnh điềm đạm hơn.

Sự thay đổi này là do bạn muốn như thế hay là do định hướng của HLV Đông Nhi và ê-kíp?

Nếu nói đây là định hướng theo ý người khác thì mình nghĩ là không mà do chính bản thân mình thôi. Mình nghĩ mỗi một vòng mình thể hiện một màu sắc khác nhau vì mình muốn cho mọi người thấy mình là một người đa màu sắc, có thể hát được nhiều ca khúc khác.

Và trong quãng thời gian mà mình tập luyện thì mình cảm thấy mình hợp với hình ảnh của một Anh Tú chững chạc, trưởng thành hơn trong cuộc thi. Mình thấy như vậy thì phù hợp hơn là hình ảnh "quá nhoi" như vòng đầu.

Còn cuộc sống của bạn có thay đổi gì không?

Có lẽ tạm thời thì mình chỉ mới đang thay đổi trong âm nhạc còn cuộc sống bên ngoài thì mình vẫn như thế, vẫn "điện", vẫn "nhoi" nhưng cũng có lúc trầm lặng. Cuộc sống mà ai chẳng có lúc trầm lặng, nhất là những người cung Song Tử như mình, kiểu như đa nhân cách trong một cơ thể. Mình thấy phong cách trầm lặng nó đang bắt đầu hình thành nhiều hơn trong con người mình.

Có phải phong cách "nhoi" khiến bạn vấp phải dư luận trái chiều nên bạn mới trở nên điềm đạm hơn?

Không phải vấn đề đấy. Đối với mình, khi mà mình đã thích một phong cách nào thì mình cứ theo, còn việc người ta không thích thì đó là việc của người ta. Mình vẫn cứ là mình thôi.

Chẳng qua, mình cảm nhận ra được phong cách của bản thân, mình nên như thế này, nên như thế kia thì mình mới theo. Dư luận vẫn là dư luận, có người thương, người chê là chuyện bình thường.

Thực ra, khi mình thay đổi phong cách điềm đạm hơn, vẫn có người nói rằng thích Tú "nhoi" như trước, có sự phóng khoáng mà không cần biết biên độ là bao nhiêu. Đối với cá nhân cảm nhận thì mình nghĩ vẫn nên điềm đạm nhưng trong cái điềm đạm đấy, mình vẫn giữ cái tôi của mình là thỉnh thoảng có một chút chút "nhoi", cái đấy cũng là điều rất hay. Mình nghĩ như vậy thì khán giả sẽ ủng hộ mình thôi.

Bạn có hồi hộp khi nghe nhận xét của HLV nào không?

Mình không hồi hộp vì lúc đấy mình được lắng nghe những gì mà 4 anh chị HLV nói về mình nên mình rất tập trung nghe. Cái lúc hồi hộp nhất là lúc mình bắt đầu cầm mic bởi vì điểm yếu của mình là mình nhớ lời rất kém, còn khi hát thì mình lại nhập tâm vào nên mình cứ thể hiện bài hát thôi, không nghĩ được 1 cái gì khác nữa.

Tuy nhiên cũng có những nhận xét khiến mình trăn trở như hát đôi lúc chưa được rõ chữ. Mình nhớ có lần chị Thu Minh nói với mình là "Em không được tỉnh dậy trước lúc bài hát kết thúc", mình cảm nhận đúng là mình phải như thế .

Cảm nghĩ của bạn khi được bình chọn nhiều nhất team Đông Nhi?

Đối với mình, lượng fan ủng hộ và khán giả bình chọn cho mình nhiều như vậy thì mình không hề nghĩ đến. Thực sự, hoạt động cũng như sự tương tác của mình vẫn chưa được tốt, mình còn quá non nớt, mọi thứ lại đến với mình quá nhanh.

Khi được bình chọn nhiều như vậy, thứ nhất là mình muốn cảm ơn mọi người đã tin tưởng và luôn luôn ủng hộ mình. Thứ hai là mình mong mọi người sẽ luôn ủng hộ team Đông Nhi kể cả những thí sinh đã bị loại.

Khi mà được làm việc với chị Nhi thì mình nói thật lòng là mình thấy chị và anh Ông Cao Thắng là những người sống rất có tâm với nghề và rất thương các thí sinh, chính vì vậy mà mình cảm nhận được tại sao chị Nhi lại có nhiều fan như vậy.

Vượt qua Han Sara - một thí sinh nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả lẫn truyền thông về số lượng bình chọn thì bạn thấy như thế nào?

Những vòng vừa rồi mình cũng thấy bất ngờ khi lại có lượng vote cao hơn cả Sara, điều này chắc do khán giả đã ủng hộ, bình chọn cho mình và trao cho mình sự may mắn đấy. Nếu trong một phút huy hoàng nào đấy mà thắng được Sara thì điều đấy rất là bất ngờ.

Han Sara hát "Lạc trôi" rất hay, vote rất cao và mình cũng biết được hiệu ứng mà bài "Lạc trôi" mang lại cũng rất cao. Mình cảm nhận được rằng cũng như mình, Sara đang từng ngày từng ngày hoàn thiện mình hơn từ vòng ngoài.

Vòng đầu tiên, Sara hát "Haru Haru" đạt hiệu ứng rất tốt nhưng ở những vòng sau thì có thể hiệu ứng không tốt bằng nên Sara bắt đầu suy sụp. Tuy nhiên, bạn ấy sau đó cũng dần cải thiện nhiều hơn về giọng hát, về hình ảnh. Mình cảm nhận được Sara cũng rất cố gắng không khác gì mình. Sara còn một điều lớn hơn nữa mà mình nghĩ đủ để đi tiếp đó chính là tuổi trẻ, cô bé chỉ mới 16 tuổi, tương lai còn quá rộng lớn.

Đối với mình, khi đấu với Sara để tranh vé vào Chung kết thì mình luôn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý là "tạch" rồi vì Sara có lượng vote rất cao lại còn được truyền thông săn đón. Mình nghĩ tới đây là mình thấy vui lắm rồi vì đã cống hiến bằng hết khả năng của mình. Mình cũng hài lòng với những gì mình thể hiện trong chương trình, mình đang tiến bộ dần về hình ảnh cũng như giọng hát.

Mình nghĩ chị Nhi sẽ chọn cái người trẻ, có sức bật mạnh hơn nên mình đã nghĩ Sara sẽ đi đến Chung kết nhưng rất là may mắn khi mình được chọn.

Phản ứng của khán giả về "Yêu 5" khá trái chiều, nhiều người nhận xét không khoe được giọng hát, rap không hay, bạn nghĩ thế nào về những lời chê đó?

Với mình những lời đánh giá và nhận xét luôn luôn song hành cùng tất cả các thí sinh. Mình chấp nhận làn sóng dư luận vì cái gì cũng có 2 chiều hướng mà thôi. Với "Yêu 5", 1 ca khúc đã được chuyển thể sang Future Bass thì quả thực đã là điều khó vì phải đẩy nhanh tốc độ của bài lên rất nhiều để phù hợp với dòng EDM mà mình thể hiện.

Sau 2 vòng hóa thân thành lãng tử, nhẹ nhàng thì vòng này mình muốn thử sức với dòng nhạc EDM, thử thách chính mình với những bước nhảy đầu tiên có nguyên tắc vì từ trước mình chỉ nhảy theo bản năng và không theo quy tắc gì hết.

Quả thật khi bắt tay vào tập vũ đạo sẽ rất khó, bài đẩy lên nhanh, vũ đạo, đọc rap, trình diễn và thuộc lời chỉ vẻn vẹn trong 1 tuần. Đó là 1 thử thách kinh khủng với mình. Dù sao mình cũng đã cố hết sức nên những lời chê bai hay nặng lời quá mình không muốn "note" vào trong đầu, nhưng công nhận họ ác ý thật (cười).

Nhân tiện mình cũng cảm ơn những lời góp ý làm Anh Tú tiến bộ hơn và những nhận xét "có cánh", động viên và tiếp thêm động lực cho mình trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Việc đưa HLV Đông Nhi lên sân khấu được cho là câu fan và gây chú ý, bạn có ý kiến gì?

Việc đưa chị Nhi lên thì là phút "ngẫu hứng" trên sân khấu và không phải sự sắp đặt trước. Vì chính chị Đông Nhi và biên đạo Lan Nhi, Dương Mỹ đã đích thân tập cho mình nên chị thuộc bài nhảy chuyện quá bình thường.

Bạn có nghĩ vì mình chọn toàn những bản hit trong thời gian qua để hát lại nên mới dễ gây so sánh?

Một điều rất buồn cười là lúc mình chọn bài, mình cũng không nghĩ mình phải hát bài hit mà chỉ đơn giản là mình thích thì mình hát. Bài "Ánh nắng của anh" lúc mà Đức Phúc ra chưa hot thì mình đã tính hát bài đấy rồi nhưng chị Nhi lại giao cho mình bài của anh Phan Mạnh Quỳnh, chị muốn làm mới cái màu của anh Phan Mạnh Quỳnh hơn nên muốn mình thay đổi khác đi một tý.

Sau khi hát "Ánh nắng của anh" thì chị Nhi muốn mình từ một bạch mã hoàng tử mặc toàn đồ trắng sẽ thay đổi thành một chàng trai Hà Nội hát một bài hát nhẹ nhàng, đơn giản không cần cầu kỳ như "Ngày mai sẽ khác" trong bộ vest đen.

Chị Nhi đã làm một phép thử và mình cũng thấy rất là thành công. Mình không thể đi so sánh với "Lạc trôi" của Sara hay "Ngày mai" của Tùng Anh được, những hiện tượng đấy là những hiện tượng khó có thể thắng được người ta nhưng mình cũng cảm nhận được là mình làm khá tốt bài hát của anh Lê Hiếu bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Đến vòng Bán kết hát "Yêu 5" thì mình quay trở lại sân khấu khiến khán giả thấy được sự lột xác. Mình nghĩ đây là sự tính toán có ý đồ của chị Đông Nhi dành cho mình. Mình cảm ơn chị đã cho mình thể hiện "Ngày mai sẽ khác" và "Yêu 5" với 2 phong cách khác nhau.

Được HLV Đông Nhi chăm chút như vậy nhưng dường như bạn không tự tin khi đối đầu với Han Sara?

Đối với mình, Sara là một cô bé có lượng view cao, được truyền thông săn đón nên mọi thứ đều rất là tốt. Cái hơn nữa là Sara có một sự tiến bộ. Thật sự với tư cách một người anh mà nhìn thấy em của mình tiến bộ không ngừng trong những ngày tháng tập luyện như thế thì đến mình cũng muốn em ấy được đi tiếp. Nhưng mà cũng rất bất ngờ, khán giả lại bình chọn cho mình hơn 60%.

Mình xem Sara là một đối thủ nặng kí nên ở những vòng trước và cả vòng Bán kết, khi vượt qua cô bé về lượt bình chọn thì mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm ơn Anh Tú về những chia sẻ của bạn!

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/hot-boy-anh-tu-team-dong-nhi-da-san-tam-ly-tach-truoc-han-sara-20170520135444477.chn